Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Đàn ông đã muốn rời bỏ gia đình thì không gì níu kéo nổi”

Thứ bảy, 15:00 07/09/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Với “Khi nào anh thuộc về em”, “Hoa hồng và rượu vang”, “Vết son trên môi anh” và sắp tới là “Lỗi tại đàn ông”…, nhà văn Cấn Vân Khánh đã để lại dấu ấn trong lòng độc giả bằng một giọng văn thoáng buồn nhưng trong trẻo, mềm mại và rất đỗi đàn bà.

Sau những thành công, chị vẫn miệt mài sáng tác và đưa đến cho độc giả những trang sách cuốn hút, thi vị về những câu chuyện tình, những góc nhỏ lẩn khuất trong cuộc sống thường ngày. Chị đã có những chia sẻ với phóng viên báo GĐ&XH Cuối tuần về quan điểm của mình về vai trò của người đàn ông trong cuộc sống hôn nhân.
 
“Đàn ông đã muốn rời bỏ gia đình thì không gì níu kéo nổi” 1
 
Đàn ông thích vợ biết lắng nghe

Được biết hiện nay chị vừa chăm sóc hai cô con gái nhỏ vừa tập trung vào việc viết sách và cho ra sách đều đặn, vậy chị làm thế nào để có thể cân bằng giữa công việc và gia đình?

Tôi may mắn có ông bà ngoại chăm sóc hai cháu giúp nên có nhiều thời gian để làm việc riêng như đọc sách, viết lách. Các bạn trong nghề của tôi như Di Li, Nguyễn Quỳnh Trang… còn tháo vát và đảm đang hơn tôi rất nhiều lần. Họ không chỉ chăm sóc con cái rất tốt, cho ra đời những cuốn sách có chất lượng mà còn làm báo, làm MC truyền hình, giảng dạy ở các trường Đại học... Tôi luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ  như thế.

Nhiều ý kiến của độc giả cho rằng, những cuốn sách của Cấn Vân Khánh rất mềm mại, đi vào lòng người và cũng rất đàn bà, tất cả những điều này có phải xuất phát từ cuộc hôn nhân hạnh phúc của chị không?

Tôi không phải là người ưa tô vẽ hay khoe khoang hạnh phúc, tự bản thân mình biết mình đang vui vẻ, thanh thản là được. Thật ra, cuộc hôn nhân của tôi cũng trải qua những giai đoạn khác nhau. Cả tôi và chồng tôi đều có không ít khiếm khuyết nên khó tránh khỏi những mâu thuẫn, nhưng chúng tôi vẫn nắm tay nhau vượt qua. Có thể nói, cuộc sống ưu ái cho tôi rất nhiều thứ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn chồng tôi đã chọn tôi làm vợ của anh ấy.

Theo chị gia đình có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của người phụ nữ?

Thời con gái, tôi từng nghĩ mình có thể sống vui vẻ ngay cả khi không kết hôn. Nhưng khi đã làm vợ và làm mẹ, tôi cho rằng mỗi người phụ nữ nên có một gia đình cho riêng mình để chăm sóc và tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà gia đình đem lại. Cái gì cũng có giá của nó. Khi bạn độc thân, bạn sẽ được thảnh thơi, tự do. Khi bạn kết hôn, bạn sẽ rất vất vả với một cuộc sống nhiều ràng buộc, mà lúc đó ngoài tình yêu còn kèm theo nhiều thứ khác như: Trách nhiệm, bổn phận... Theo tôi, người phụ nữ chỉ có thể thấm thía hai chữ “hi sinh” sau khi họ kết hôn.

Quan điểm của chị về “người bạn đời”, theo chị người đàn ông hiện đại cần gì ở người bạn đời của mình?

Tôi rất thích ba chữ “người bạn đời”, nó chứa đựng nhiều vai trò khác nhau, không chỉ là vợ chồng mà còn là người yêu, người bạn thân thiết nhất để sẻ chia, đồng cảm và sẵn sàng giúp nhau vượt qua những khó khăn. Thực tế, mỗi người đàn ông lại có những mong muốn hay tiêu chuẩn khác nhau về bạn đời. Như thiên kiến chủ quan của tôi, thì đa phần đàn ông đều muốn cưới một người vợ biết lắng nghe, thấu hiểu, biết tề gia nội trợ, sinh cho họ những đứa con ngoan, biết giữ thể diện cho chồng vv… Tuy nhiên, đàn ông cũng rất thích cảm giác được vui vẻ và thoải mái, nếu người vợ nào mang đến cho họ sự vui vẻ thì coi như đã là một thành công rất lớn.

Phải chăng, người đàn ông thường không tìm thấy những điều đó ở người vợ của mình nên các cuộc ly hôn trong xã hội ngày càng nhiều (?). Chị có thể chia sẻ ý kiến của mình về điều này không?

Bản thân tôi cũng lấy làm tiếc vì chuyện ly hôn trong xã hội này xảy ra nhiều. Có thể người vợ đã không còn đem lại cảm giác hạnh phúc cho người chồng hoặc ngược lại. Cũng có thể khi về sống chung với nhau người ta không đủ bình tĩnh hay kiên nhẫn hóa giải những xung đột thường ngày. Nói chung, người trong cuộc đều có những lý do riêng mà người ngoài khó mà hiểu được.

Khi xảy ra tan vỡ, phụ nữ thường suy sụp, khóc lóc, than trách số phận và thậm chí tự tử, theo chị điều này có nên hay không?
Đứng trước sự thất bại của  hôn nhân, bất kể người phụ nữ  mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi cảm giác tồi tệ  như u uất, chán nản và tuyệt vọng…. Tôi nghĩ khóc lóc, than vãn cũng là một trong những giải pháp để vượt qua cú sốc ban đầu vì đó là những phản ứng tâm lý bình thường với bất kỳ ai. Còn việc tìm đến cái chết, theo tôi đó là một hành vi tiêu cực nhất và tôi không dám bình luận gì thêm vì mỗi người phụ nữ đều có sự lựa chọn  khác nhau và chính họ phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn ấy.
 
Đừng nhầm lẫn giữa yêu thương và dục vọng

Trước nguy cơ một cuộc chia tay, theo chị phụ nữ nên làm gì? Có nên níu kéo để “con mình có bố” không?

Tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên trước những tình huống cụ thể và dựa theo mức độ nghiêm trọng hay không của mỗi cuộc chia tay. Nhưng theo tôi, nếu đàn ông còn  yêu và cần đến người phụ nữ thì họ sẽ là người chủ động xây dựng, hàn gắn tình cảm, còn một khi họ đã muốn giải thoát khỏi cuộc sống hôn nhân mà họ cảm thấy ngột ngạt thì không gì níu kéo nổi.

Bất kể người phụ nữ nào cũng mong những đứa con mình sinh ra có được đầy đủ vòng tay chăm sóc của cha mẹ, việc níu kéo vì con cái rất đáng được cảm thông. Chỉ có điều, như tôi đã nói, người đàn ông thường bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ tự chủ, ý thức được giá trị của bản thân và họ rất sợ bị ràng buộc hay làm phiền khi đã hết tình hết nghĩa. Tôi chứng kiến một số người đàn ông ly hôn vợ để đến với người phụ nữ khác, con cái họ để lại cho vợ nuôi. Hàng tháng, họ chu cấp tiền nuôi con qua tài khoản và cuối tuần sẽ lên lịch đưa con đi chơi, tặng quà cho con. Nghĩa là đàn ông luôn có sẵn những giải pháp, họ rất rạch ròi. Đàn ông rất thương con, nhưng cách thể hiện tình thương của họ khác với phụ nữ chúng ta.

Nhiều ý kiến cho rằng tình yêu là căn nguyên và cội nguồn của nhiều điều kỳ diệu cũng như sức mạnh tinh thần của con người. Vậy nếu người đàn ông/phụ nữ đi theo “ tiếng gọi của tình yêu” thì có đáng bị lên án không?

Tôi thấy xã hội hiện nay không phải ai cũng chê trách hay lên án những người đi theo “tiếng gọi của tình yêu”, cũng chẳng mấy người trong cuộc lấy làm xấu hổ vì điều đó.  Nhưng theo cảm nhận của tôi, đôi khi người ta bị nhầm lẫn giữa tình yêu và dục vọng, thật đáng tiếc nếu vì dục vọng mà đánh đổi cả một gia đình. Tuy nhiên cũng có những người sau khi đã kết hôn họ mới tìm được tình yêu đích thực. Trường hợp đó, họ buộc phải có sự lựa chọn dứt khoát để tránh xảy ra những bi kịch.

Giả sử bản thân rơi vào hoàn cảnh trên chị sẽ đưa ra những lựa chọn như thế nào?

Một cuộc hôn nhân không tình yêu là điều cực kỳ tệ hại, từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ để cho người đàn ông nào phải lâm vào tình trạng  khó xử . Một khi người đàn ông tôi yêu muốn chia tay thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải biết học cách chấp nhận những điều không như ý muốn.

Chị có hai cô con gái, chị có muốn con gái của chị sau này theo nghiệp văn chương giống mẹ không?

Viết văn là một công việc nhọc nhằn, lại không ít thị phi nên tôi mong các con tôi sau này sẽ theo đuổi những ngành nghề khác, không liên quan đến nghệ thuật thì càng tốt. Tôi mong muốn con tôi sẽ có cuộc sống bình yên, đơn giản, biết bằng lòng với những gì mình có nhưng điều đó thật không dễ dàng vì còn phụ thuộc vào cá tính và sở thích của chúng.
 
“Lỗi tại đàn ông” đánh thức tình yêu thương và trách nhiệm

Cấn Vân Khánh là một cây bút để lại nhiều dấu ấn trên con đường văn học. Ở đó phụ nữ và tình yêu là hai nguồn cảm hứng chính trong các trang viết của cô. Qua mỗi câu chuyện, Cấn Vân Khánh đồng thời khám phá thế giới tâm hồn sâu kín và nhiều nỗi lẩn khuất của phụ nữ. Dưới ngòi bút của chị, độc giả có thể nhận thấy, người phụ nữ được bảo vệ, được yêu, trân trọng và cảm thông. Sắp tới đây, Cấn Vân Khánh tiếp tục cho ra mắt cuốn sách mang tên “Lỗi tại đàn ông”. Trong đó, chị không hô hào sự tranh đấu mà chị đánh thức sự cảm thông, ý thức xây đắp, vun vén mái ấm gia đình đang thiếu đi trong một bộ phận xã hội. Ở đó, sự hy sinh cho nhau luôn tồn tại với nguyên vẹn giá trị.
 
Lan chinh (thực hiện)
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 5 phút trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 2 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 5 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 9 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 11 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 13 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Top