Đẳng cấp đường sắt

| Xã hội

GiadinhNet - Hôm qua, dư luận xốn xang bởi thông tin ngành đường sắt có 188 đoàn đi nước ngoài chỉ trong 3 năm và mua sắm trang thiết bị với giá cao bất thường. Thở phào!

Không phải “sốc”, không phải phẫn nộ, mà chỉ một chút xốn xang và thở phào thôi. Vì chúng ta đã nghe suốt về những con số nghìn tỷ, chục nghìn tỷ thất thoát, lãng phí rồi còn gì, giờ nghe con số hơn 130 tỷ mà Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra thấy cũng... chưa to.

Trong 3 năm, ngành đường sắt có 188 đoàn đi nước ngoài. Hình minh họa

Xốn xang nữa là ngành đường sắt có tinh thần học tập tốt quá, chắc không nhất thì nhì, không nhì thì ba, chứ chẳng bao giờ bét giữa phong trào đi nước ngoài đàm phán, giao lưu, học hỏi tại nhiều cơ quan nhà nước ở ta. Chịu khó cầu tiến, cầu đổi mới thế thì nhẽ đâu lại không rạng ngời một tương lai cho Đường sắt Việt Nam.

Ở tổng, sai phạm trăm tỷ chứ không nghìn tỷ, lại mạnh tay chi tiền đi học như vậy thì ở các nhà ga hẳn là phấn khởi lắm. Như cái ga Hạ Long (Quảng Ninh) kia kìa, xây mất mấy trăm tỷ, giờ cán bộ ngồi chơi xơi nước, cả ngày đón 1 chuyến tàu hàng và vài chục khách. Năm ngoái, Trưởng ga Hạ Long than rằng mình nhàn quá, nhà ga lãng phí quá. Nhưng bây giờ thì yên tâm đi, thành quả “du học” của toàn ngành sắp có thành tựu rồi. Nỗi lo cỏn con ấy có sá gì, rồi đâu vào đấy hết thôi. Cái điều tiếng “trì trệ, kém hiệu quả, làm ăn như thời bao cấp” của ngành có lẽ là oan uổng!

Quả thật, ngành đường sắt “mần” theo kiểu bao cấp, thì lãnh đạo còn tâm trí nào mà ung dung đi chơi golf “tích cực” đến mức cựu Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng còn phải có ý kiến, chứ không thì thành golf thủ chuyên nghiệp hết cả rồi. Họ đều có tầm nhìn xa với các chiến lược “shopping” làm sao có lợi nhất, nhìn xa để coi trọng việc đưa thật đông người đi nước ngoài. Đều là việc có ích, không lợi cho đông người thì lợi cho ít người. Phàm là những người biết nhìn xa thì mắt mới đủ tinh để quan sát 18 lỗ trên sân golf to gấp mấy chục lần cái ga tàu.

Nhưng cũng phải xét lại, chứ toàn những người có bộ óc và tầm nhìn vời vợi như vậy mà chỉ có hơn 130 tỷ đồng và vài chục tỷ đi nước ngoài thì có vẻ như đánh giá họ thấp quá. Họ xứng đáng nhiều hơn thế cho xứng với đẳng cấp của những người thích chơi golf.u

Việt Nguyễn

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.