Đang chạy ăn từng bữa, thế mà vợ mua đồ đạc về đặt đầy một phòng và khi biết nguồn tiền để cô ấy sắm sửa, tôi sốc không thốt nên lời

| Tâm sự

Đi làm về nhìn thấy có nhiều đồ đắt tiền đặt trong phòng thờ của bố mẹ, cứ nghĩ ai đó gửi đồ nhưng khi biết vợ mua về dùng thì tôi nổi điên lên.

Vợ chồng tôi đều là công nhân trong khu công nghiệp, trước khi mất, bố để lại căn nhà cho chúng tôi nên không phải sống cảnh thuê nhà trọ . Nhiều tháng nay công việc của cả hai đều bấp bênh, buổi làm buổi nghỉ nên lương cũng giảm theo. Chúng tôi phải thắt chặt chi tiêu để không bị thiếu hụt vào cuối tháng.

Một ngày đi làm về nhìn thấy căn phòng thờ cúng bố mẹ chứa nhiều đồ thể dục thể thao như máy chạy bộ , máy tập cơ bụng, xoay eo, xe đạp thể dục và vài đồ mà tôi không biết tên nữa. Thấy lạ nên tôi hỏi vợ. Cô ấy vô tư trả lời: "Mấy hôm trước chồng chê em mỡ bụng nhiều quá làm em thấy mặc cảm nên đã vay mượn gần 50 triệu đồng của anh họ để mua những đồ này về tập".

Nghe vợ nói xong tôi bực vô cùng. Tôi bảo nhà đang phải chạy ăn từng bữa , thế mà vợ hoang phí đi mua những thứ không hợp với hoàn cảnh gia đình. Muốn tập thể dục đâu nhất thiết phải mua máy móc về mới giảm cân được, có thể giảm ăn, ra đường chạy bộ cũng được.

Đang chạy ăn từng bữa, thế mà vợ mua đồ đạc về đặt đầy một phòng và khi biết nguồn tiền để cô ấy sắm sửa, tôi sốc không thốt nên lời - Ảnh 1.

Suốt mấy ngày nay vợ chồng tôi căng thẳng vì những chiếc máy tập thể dục này. (Ảnh minh họa)

Thế mà cô ấy lại vô tư mượn tiền người ta mà không bàn bạc với chồng trước. Cưới nhau gần 10 năm rồi mà hai vợ chồng chưa tiết kiệm được đồng nào, không biết số tiền đi vay đó cô ấy sẽ lấy nguồn nào ra trả nữa. Tôi không hiểu đầu óc vợ bị sao nữa, làm việc mà chẳng suy nghĩ đến hậu quả, lúc nào cũng làm theo cảm hứng thì chỉ có nghèo suốt đời.

Sau khi trút hết tất cả tức giận tôi yêu cầu vợ mang tất cả các máy móc đó trả lại cho cửa hàng. Thế nhưng cô ấy lại lý luận là muốn vợ đẹp thì phải đầu tư nếu không có những cỗ máy đó thì cái bụng mỡ sẽ không thể thành eo thon được. Cô ấy còn nói số tiền đó vợ mượn thì sẽ có trách nhiệm trả không liên quan đến chồng.

Suốt mấy ngày nay vợ chồng tôi căng thẳng vì những chiếc máy tập thể dục này, tôi không biết phải nói thế nào để cô ấy trả lại cho cửa hàng nữa. Theo mọi người tôi phải làm sao để vợ chịu trả đồ lại rồi lấy tiền về đây?

(duyhung...@gmail.com)

Theo Afamily/Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.