Đang chuẩn bị đi rước dâu, anh trai tôi bỗng đứng phắt dậy bỏ đi, sau khi biết nguyên nhân, nhà tôi cũng nhốn nháo không khác gì chợ vỡ

| Tâm sự

Anh và phía nhà thông gia đổ lỗi lên đầu bố mẹ tôi, cho rằng ông bà quá cứng nhắc nên làm khổ vợ anh.

Ngay từ khi anh tôi yêu chị dâu, bố mẹ đã kịch liệt phản đối. Nguyên nhân mà ông bà đưa ra, đó là họ không tương xứng địa vị xã hội , trình độ cũng như thu nhập. Ngày ấy thấy bố mẹ không ưng, anh tôi nói sẽ chia tay, vậy mà chưa đầy một năm sau, anh lại dẫn chị về với chiếc bụng lùm lùm tuyên bố cái thai đã được 4 tháng.

Tất nhiên bố mẹ tôi không thể chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng. Bởi họ đã rất kỳ vọng vào cô con dâu tương lai . Chưa kể lúc ấy, mẹ đang ra sức vun vén cho anh tôi một cô gái vừa đi du học nước ngoài về, tương lai sáng lạn.

Mọi kế hoạch ban đầu bị vỡ lở, bố mẹ tôi cương quyết không nhận cháu. Cho đến khi anh tôi về nhà, lấy hết đồ bỏ đi, bố mẹ mới nhượng bộ và sang nhà gái để hỏi cưới. Lúc này cái thai trong bụng chị dâu tôi đã được 7 tháng.

Sau khi bàn bạc, người lớn đã quyết định tổ chức vào đầu tháng này, cũng là lúc cái thai hơn 8 tháng. Là người chứng kiến mọi chuyện nên tôi biết, bố mẹ đã rất cố gắng để tổ chức một cách gấp rút như vậy. Con dâu muốn mua sắm, thay đổi gì, ông bà cũng không nói đi nói lại.

Đang chuẩn bị đi rước dâu, anh trai tôi bỗng đứng phắt dậy bỏ đi, sau khi biết nguyên nhân, nhà tôi cũng nhốn nháo không khác gì chợ vỡ - Ảnh 1.

Thế là bố mẹ và mọi người kéo nhau vào bệnh viện, thay vì sang nhà gái rước dâu. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy bên nhà tôi đang chuẩn bị rước dâu thì anh trai nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó anh đứng phắt dậy rồi thì thầm vào tai mẹ tôi, trước khi lên xe bỏ đi. Còn mẹ tôi cũng sốt sắng không kém, bà nói con dâu đã trở dạ bị sinh non . Thế là bố mẹ và mọi người kéo nhau vào bệnh viện, thay vì sang nhà gái rước dâu.

Chị dâu tôi sinh non nhưng con được 2,5kg. Cháu cũng khỏe nên chỉ nằm viện một tuần đã được về nhà. Lúc này, nhà tôi và thông gia lại có tranh cãi gay gắt. Bên phía chị dâu nói gia đình tôi xin cưới quá muộn, để rồi chưa bái gia tiên đã sinh (mặc dù trên giấy tờ, anh chị đã là vợ chồng). Khi con gái ra viện, nhà gái đưa thẳng về nhà mà chẳng báo với bố mẹ tôi.

Chán hơn là cách hành xử của anh tôi. Anh cũng thấy nhà vợ nói có lý nên về nhà trách cứ bố mẹ. Tôi thật không hiểu anh mình nghĩ gì mà bênh vợ và nhà vợ. Mấy hôm nay mẹ tôi cứ phải chạy qua chạy lại nhà thông gia để chơi với cháu khiến tôi thấy rất khó chịu. Tôi có nên khuyên mẹ mặc kệ chị dâu không, đằng nào thì họ cũng là người sai trước mà?

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.