Đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của bố chồng gấp gáp, hoảng hốt giục về “giải quyết đại chiến”

| Tâm sự

Nghe xong cuộc điện thoại mà tôi lập tức xin nghỉ phép rồi cắp túi về quê luôn.

Lấy chồng gần nhà khổ quá các chị em ạ. Mình và chồng là hàng xóm, nhà cách nhau chỉ hơn 100m. Bọn mình từng chứng kiến nhau từ thời con nít đến khi trưởng thành nên hồi đầu chẳng có tình cảm gì đâu. Nhưng sau rồi do mẹ chồng mai mối nên hai đứa mình đến với nhau. Nói như vậy chắc mọi người cũng biết là mẹ chồng ưng mình rồi, thế nên cuộc sống làm dâu của mình khá dễ thở.

Cưới nhau rồi bọn mình vẫn sống trên thành phố làm việc, lúc nào về quê thì chia đều thời gian ở nội ngoại cũng thuận tiện. Rồi mình sinh con gái đầu lòng , khỏi phải nói, cháu được ông bà nội ngoại chiều hết cỡ. Song từ ngày có cháu, hai bên thông gia lại nảy sinh bất đồng quan điểm trong việc chăm cháu.

Vì thỉnh thoảng vợ chồng con cái mới về quê thăm ông bà, thế nên ông bà nội ngoại ai cũng muốn đón cháu về nhà chơi. Con vừa đến nhà ngoại được nửa tiếng thì bà nội đã sang đòi đón về. Về nhà nội chưa đầy nửa ngày đã bị bà ngoại đến lôi kéo đi chơi. Thành ra hai bên bắt đầu bóng gió nói móc mỉa nhau.

Đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của bố chồng gấp gáp, hoảng hốt giục về “giải quyết đại chiến” - Ảnh 1.

Mình và chồng là hàng xóm và được chính mẹ chồng mình mai mối. (Ảnh minh họa)

Và mới đây một việc xảy ra khiến mình không ngờ hai thông gia lại bức xúc nhau đến mức này.

Con gái mình bị cúm, mình đưa con về quê nhờ hai bên ông bà chăm sóc vì vợ chồng mình còn phải đi làm. Con 3 tuổi rồi, bị cúm nhưng con không khóc quấy mà vẫn chơi ngoan, trước đó mình cũng đưa con đi khám, bác sĩ có kê đơn thuốc cho nên mình mang về nhờ hai bà cho cháu uống.

Mình đang ở công ty nhưng cứ nửa tiếng lại nhận được điện thoại của mẹ chồng hỏi han đủ thứ. Từ việc cho cháu uống thuốc thì hỏi liều lượng, cách uống (trong khi mình có kẹp tờ giấy ghi rõ ràng chi tiết thời gian, cách uống, liều lượng vào trong túi thuốc rồi).

Bà còn hỏi đi hỏi lại rằng có nhất thiết phải cho cháu uống không, vì bà cảm thấy uống thuốc không tốt. Hoặc có phải cho cháu ăn cháo hay ăn cơm sau khi uống thuốc? Có phải nhỏ mũi cho cháu… Thật sự khiến mình không thể tập trung làm cho xong việc được, lại còn làm phiền đồng nghiệp.

Đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của bố chồng gấp gáp, hoảng hốt giục về “giải quyết đại chiến” - Ảnh 2.

Mình không ngờ hai thông gia lại bức xúc nhau đến mức này. (Ảnh minh họa)

Rồi trưa nay, bố chồng gọi điện cho mình, giọng ông vừa gấp vừa hốt hoảng bảo mình về quê mà can ngăn mẹ chồng mẹ đẻ mắng chửi nhau. Hóa ra con gái mình có triệu chứng sốt nhẹ. Bà ngoại thì muốn đưa cháu đi viện khám vì vừa cúm vừa sốt bà không yên tâm, nhưng mẹ chồng thì muốn để cháu ở nhà rồi hái lá nhọ nồi bôi khắp mặt mũi người cháu để hạ sốt chứ không muốn cho cháu đi viện. Bà bảo đến bệnh viện rồi họ lại tiêm với uống thuốc, hại người.

Hai bà tranh cãi, bà nào cũng cảm thấy mình có lý nên không ai nhường nhịn ai. Giờ thì chẳng thèm bóng gió nữa mà chửi mắng nhau thẳng mặt và đòi cháu của mình.

Mình vội vã xin nghỉ phép rồi về quê, giờ mình đang băn khoăn có nên đón luôn con lên thành phố mà tự chăm không? Nhưng đang đợt cuối năm, công việc chất như núi, mình cũng không thể xin nghỉ được. Chồng thì tăng ca tối ngày, mỗi ngày anh được ngủ có 4 tiếng nên mình cũng không muốn làm anh mệt thêm. Thật chẳng biết phải làm sao nữa mọi người ạ, mong chị em tư vấn cho mình với.

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.