Đắng lòng nỗi đau dự án cắt, 80 trẻ bơ vơ

| Xã hội

GiadinhNet – Niềm hy vọng của các cháu tật nguyền, của các bậc phụ huynh đã sáng lên nhưng nay lại chợt tắt khi hay thời hạn hoạt động của dự án đã kết thúc.

Đắng lòng nỗi đau dự án cắt, 80 trẻ bơ vơ 1
Cháu Phan Đình Thành bị bệnh bại não, vì địa điểm mới của Trung tâm chưa đủ cơ sở vật chất chăm lo nên phải gửi ngược lại gia đình vốn rất nghèo, hàng ngày các CTV trung tâm phải đến nhà chăm sóc cháu. 
 
Vì thương những đứa trẻ tật nguyền, thương những người làm cha làm mẹ phải sống khổ sống sở trong nỗi dằn vặt âu lo mà Trung tâm Nuôi dưỡng & Phục hồi Chức năng trẻ Khuyết tật dựa vào Cộng đồng xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên đã ra đời vào năm 2002. Từ bấy đến nay vẫn hoạt động dựa trên nền tảng của những tấm lòng thiện nguyện, của tình yêu thương, sự chăm lo hết lòng của tập thể cán bộ kỹ thuật viên, cộng tác viên. Niềm hy vọng của các cháu tật nguyền, của các bậc phụ huynh đã sáng lên nhưng nay lại chợt tắt khi hay thời hạn hoạt động của dự án đã kết thúc.
 
Đắng lòng nỗi đau dự án cắt, 80 trẻ bơ vơ 2
Các trẻ khuyết tật được Trung tâm chăm sóc khi còn chung cơ sở hạ tầng với trường mầm non xã.

Trung tâm Nuôi dưỡng & Phục hồi Chức năng trẻ Khuyết tật dựa vào Cộng đồng xã Cẩm Yên là chỗ dựa tinh thần, là niềm tin, hy vọng được hoàn thiện, được hòa nhập cộng đồng của đông đảo phụ huynh và 80 cháu học sinh (trong đó có 48 cháu phục hồi hệ vận động và 32 cháu bại não) của 7 xã (Cẩm Yên, Cẩm Quang, Cẩm Bình, Cẩm Hòa, Cẩm Huy, Cẩm Thăng, Cẩm Nam).

“Biết rằng thời hạn của dự án đã hết nhưng nếu bây giờ bỏ giữa chừng thì các cháu sẽ đi đâu về đâu. Những thân hình phế nhân, những số phận không may biết làm gì để sống, cơ hội hòa nhập cộng đồng của các cháu coi như mất trắng. Nhìn các cháu, nhìn những người cha, người mẹ suốt đời đau đáu nỗi đau con cái tật nguyền tôi thương lắm”- chị Thảo-Giám đốc Trung tâm nghẹn ngào chia sẻ. Được biết, vị giám đốc Trung tâm hiện đang không quản khó nhọc cố gắng chạy vạy, lo lắng đi gõ cửa từng tấm lòng hảo tâm để mong sao các cháu còn có chỗ để đi về, còn có nơi để tập luyện.
 
Đắng lòng nỗi đau dự án cắt, 80 trẻ bơ vơ 3
Giám đốc Trung tâm, chị Thảo, người đang ngược xuôi từng ngày gõ cửa những tấm lòng hảo tâm chung tay lo duy trì cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật vì cơ sở vật chất tại địa điểm mới (ảnh) gần như thiếu thốn toàn bộ.

Trung tâm Nuôi dưỡng & Phục hồi Chức năng trẻ Khuyết tật dựa vào Cộng đồng xã Cẩm Yên bắt đầu hoạt động từ năm 2002 bên trong khuôn viên của trường Mầm non xã. Đến đầu năm 2014 thì phải dừng lại vì thời hạn của dự án đã hết.  Vì vậy Trung tâm phải chuyển địa điểm và nơi được chọn là một cơ sở trên địa bàn bị bỏ hoang từ lâu. Hiện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ-nhân viên và cộng tác viên Trung tâm đang đối mặt với những thiếu thốn nghiêm trọng về cơ sở vật chất, về tài chính trong một nỗ lực duy trì nơi có thể tiếp tục giúp 80 trẻ khuyết tật.

                                                                                                       HOÀNG HẰNG

hoanglong
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.