Đang yên bình, bố chồng bỗng dẫn một người phụ nữ về và gọi là vợ khiến cả nhà tôi lao đao

| Tâm sự

Tôi không có ý kiến gì nhưng chồng tôi nhảy dựng lên "như đỉa phải vôi" khi thấy người phụ nữ ấy bước vào nhà.

Mẹ chồng tôi mất sớm, một mình bố chồng bươn chải đủ nghề nuôi chồng tôi trưởng thành. Vì thế, trong mắt chồng tôi, bố vừa là cha, vừa là mẹ nên anh rất kính trọng lẫn thương yêu. Khi cưới , anh cũng bảo tôi phải sống hiểu chuyện, có hiếu với bố, bởi anh chỉ còn mỗi ông mà thôi. Tôi cũng hiểu điều đó nên luôn giữ gìn phép tắc, hiếu thuận hết mức có thể.

Kể ra thì bố chồng tôi cũng hiền. Trước đây ông làm nhiều nghề nên giờ cũng không chịu nghỉ hưu dù đã hơn 60 tuổi. Vợ chồng tôi bảo ông nghỉ đi, đừng làm gì nữa, chúng tôi đủ sức nuôi ông một cách sung túc nhất mà ông có chịu đâu. Ông kêu ông khổ quen rồi, giờ không làm gì thì không chịu được. Thế là ai kêu gì, ông làm đấy, ai gọi sửa điện nước, ông cũng lụi cụi ôm thùng đồ nghề đến nhà họ ngay.

Đã vậy, mỗi tháng, ông đều đưa tôi 2 triệu, gọi là góp tiền ăn . Tôi kiên quyết không nhận thì ông lại đem cho cháu. Sợ mất tiền, tôi nhận nhưng không đụng đến mà đều đặn đi gửi tiết kiệm định kì cho ông, cũng coi như dành dụm tiền đau bệnh sau này.

Đang yên bình, bố chồng bỗng dẫn một người phụ nữ về và gọi là vợ khiến cả nhà tôi lao đao - Ảnh 1.

Tôi cũng không đồng ý bố với cô hàng xóm kia vì cô ấy chẳng tốt đẹp gì cả. (Ảnh minh họa)

Có lẽ cuộc sống của gia đình tôi cứ bình yên nếu không có buổi chiều chủ nhật tuần trước. Hôm ấy, bố chồng gọi điện bảo tôi cơm nước cho ngon lành một tí, ông dẫn bạn về chơi. Tôi nghe lời, nấu nướng đủ món, còn mua thêm nồi lẩu cho "xôm tụ".

Nào ngờ, người ông dẫn về lại là một người phụ nữ và ông bảo chúng tôi gọi cô ấy bằng "mẹ", còn tự mình gọi cô ấy là "vợ". Phải nói là chúng tôi sốc khủng khiếp, không nghĩ ở cái tuổi hơn 60 rồi, bố chồng vẫn còn muốn đi bước nữa. Trong bữa cơm, ông nắm chặt tay người phụ nữ ấy rồi bảo muốn đưa cô ấy về chung sống cùng nhà. Tôi thì không có ý kiến gì vì tôi cũng chỉ là phận dâu. Nhưng chồng tôi thì khác.

Anh giận dữ đến mức bỏ cả mâm cơm và tuyên bố không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ khác bước chân vào nhà. Chưa kể người mà bố chồng tôi dắt về lại có quá khứ đầy rẫy người tình mà cả xóm biết. Cô ấy chải chuốt, ngọt ngào nhưng góa chồng , từng chung chạ với nhiều người đàn ông khác để kiếm tiền nuôi hai đứa con.

Đấy, giờ bố và chồng tôi đang quay lưng với nhau. Chồng tôi không đồng ý. Bố thì bảo nếu chúng tôi không cho ông đưa người phụ nữ kia về nhà thì ông sẽ dọn đến nhà cô ấy ở. Thế là không khí gia đình căng như dây đàn. Tôi mệt mỏi quá. Tôi nên khuyên hai người như thế nào cho phải phép và hàn gắn quan hệ cha con họ bằng cách nào đây? Hơn nữa, tôi cũng không đồng ý bố với cô hàng xóm kia vì cô ấy chẳng tốt đẹp gì cả. Tôi có nên nói ra ý kiến của mình không?

Theo Nhịp sống Việt


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.