Đánh bạc, con đẻ cũng bán
Chỉ vì thiếu tiền chơi bời, cờ bạc, trong vòng hai tháng, Phạm Quang Nhân lần lượt đem hai đứa con đẻ còn ở tuổi mầm non đi bán.
Theo cáo trạng, năm 2003, Phạm Quang Nhân và chị C.N. bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng, có hai con chung là cháu K.N., 5 tuổi và cháu Phạm Thành Danh, 3 tuổi. Họ ở trong một căn phòng thuê tại phường 2, quận 8, TP HCM.
![]() |
|
Các bị cáo trong phiên tòa ngày 12/3. |
Tháng 8/2007, chán chồng không chí thú làm ăn và nảy sinh mâu thuẫn, chị N. bỏ đi, để lại hai con cho Nhân nuôi dưỡng. Nhân làm nghề chạy xe ôm nhưng thường xuyên nhậu nhẹt, cờ bạc, nợ nần. Vợ bỏ đi được ít ngày, do không có tiền để tiêu xài, cờ bạc, Nhân nảy ý định bán con. Vào giữa tháng đó, Nhân chở hai con đến Bệnh viện Từ Dũ, hỏi thăm người nào cần con nuôi thì bán. Anh ta được một người tên Hùng, không rõ lai lịch, đưa đến gặp Nguyễn Văn Hiệp.
Qua giới thiệu của Hiệp, Nhân biết Nguyễn Thị Tiền là người chuyên cho vay nặng lãi, “cò” nạo phá thai và mua bán trẻ em. Người cha tệ bạc ngã giá bán đứa con trai là cháu Danh với giá 7 triệu đồng, lại hứa sẽ “bồi dưỡng” cho Hiệp 500.000 đồng nếu “được việc”. Hai tháng sau, khi đã tiêu hết tiền, Nhân tiếp tục liên lạc với Tiền để bán con gái với giá 13 triệu đồng. Tối 12/10/2007, anh ta dẫn con đến trước Bệnh viện Hùng Vương để giao.
Sau khi mua hai đứa trẻ, Nguyễn Thị Tiền giao cho một người gọi là chị Hai (không rõ lai lịch) mang đi.
Khi biết tin cháu nội bị bán, mẹ Nhân trình báo công an, đề nghị giúp đỡ. Từ lời khai của Nhân, Tiền và Hiệp, công an tìm đến Trung tâm bảo trợ xã hội ở Vĩnh Long để nhận hai cháu và giao lại cho bà nội nuôi dưỡng.
Thông báo
