Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau đớn tột cùng khi phát hiện vợ ngoại tình trong khi còn yêu vợ

Thứ sáu, 08:30 16/10/2020 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi vẫn còn yêu và rất thương vợ con nhưng cô ấy rất cương quyết. Liệu sau này cô ấy có quay lại không?

Năm nay tôi 31 tuổi, vợ tôi 29 tuổi. Tôi và em quen nhau khi hai đứa học chung trong lớp của trường trung cấp. Lúc đó tôi là một thanh niên ăn chơi, cờ bạc. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng thiếu hụt, nghèo khó. Em thì ngược lại, em sinh ra trong gia đình khá giả, là con út trong gia đình có 2 anh trai.

Trong thời gian quen em tôi vẫn ăn chơi như thế nhưng em vẫn yêu tôi và sẵn sàng bỏ nhà theo tôi. Nhà em không chấp nhận tôi nhưng bằng tình yêu em giành cho tôi nhà em cũng chịu gả em cho tôi. Tôi và em cưới nhau 1 năm sau sinh được 1 bé gái. Có gia đình nhưng tôi vẫn còn mê chơi bạn bè. Cứ thế suốt 7 năm tôi mới dừng lại nhưng tôi không nuôi nổi vợ con, tôi đành để em về với nhà mẹ mình. 

Nhà em thì ở xã, nhà tôi ở thành thị. Tôi cứ đi làm hàng tháng lại về thăm 2 mẹ con em. Ở nhà mẹ vợ tôi có cất cho vợ tôi một quán nước cũng là nhà để hàng tháng tôi về thăm vợ cho tiện, nhưng không ngờ cái quán ấy chính là hiểm họa đối với gia đình tôi.

Đau đớn tột cùng khi phát hiện vợ ngoại tình trong khi còn yêu vợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.


Tại nơi vợ tôi ở chỉ tập trung toàn thành phần ăn chơi đá gà, nhậu nhẹt... Quán mở được khoảng 1 năm thì tôi có cảm giác lạ. Đầu tiên là chuyện chăn gối. Tôi đi làm 1 tháng về vài ngày nên tôi nghĩ vợ chồng lâu ngày phải gần gũi nhưng em nói không muốn. Thú thật đã lâu rồi tôi biết vợ không thõa mãn được chuyện này. Điện thoại em lúc nào cũng giữ bên mình. Nếu có để ở ngoài thì cũng xóa hết tin nhắn và các cuộc gọi đi hoặc đến. Đó là điều mà trước đây em không làm. Có số điện thoại thường xuyên gọi em mà em cũng không trả lời và nói là lộn số.

Đến lúc này tôi thấy nghi ngờ nên trước khi đi tắm tôi kiểm tra số tiền còn lại trong điện thoại em. Sau khi tắm xong tôi kiểm tra lại thì mất mấy trăm đồng. Tôi liền kiểm tra điện thoại thì không có gì cả. Em đã xóa hết. Tôi hỏi em thì em nói không biết. Tức giận tôi điện tổng đài nhờ kiểm tra giùm. Tôi càng giận hơn khi số mà tổng đài cho tôi biết chính là số điện thoại mà em nói người ta gọi lộn số.

Sau khi cãi nhau em nói muốn ly dị, mà chuyện này em đã đề cập với tôi nhiều lần trong khoảng 2 tháng rồi. Tôi hỏi em tại sao em cứ nói là hết tình cảm nên ly dị, em không trả lời.

Tôi biết được chủ nhân số điện thoại kia là một người khoảng 40 tuổi có 2 con gái. Một người con đã gả đi nước ngoài, một người khoảng 18 tuổi ở đây và còn cả vợ nữa. Khoảng cách từ quán vợ tôi đến nhà người đó không được 1 cây số. Hắn là người từ nhỏ đến giờ chỉ biết ăn chơi, nhậu nhẹt và còn có quá khứ đã từng ngoại tình với vợ người khác nhiều lần. Tôi không bắt quả tang nhưng tôi dám chắc 100 phần trăm là vợ tôi và người đó có tình ý, đang ngoại tình với nhau.

Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên bắt quả tang rồi ly dị hay là chấp nhận ly dị như thế. Tôi vẫn còn yêu và rất thương vợ con nhưng cô ấy rất cương quyết. Liệu sau này cô ấy có quay lại không? Tại sao khi tôi ăn chơi cô ấy không như thế, giờ tôi bắt đầu làm lại thì cô ấy như thế? Tôi đang rối lắm, xin hãy tư vấn dùm tôi!

tranp...@gmail.com

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tâm sự - 1 phút trước

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 22 giờ trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 22 giờ trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.

Top