Đau khổ tột cùng khi gặp lại bạn trai cũ trong bệnh viện

| Tâm sự

Tại sao bạn trai cũ của tôi lại ra nông nỗi này?

Tôi và Long yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường chúng tôi cùng cố gắng làm việc. Khi công việc đã ổn định, lương đảm bảo cuộc sống thì hai đứa xác định cưới nhau.

Trong một lần Long về quê, sau đó nhiều ngày tôi vẫn không thể liên lạc được với anh ấy. Tôi đến công ty để hỏi, người ta bảo Long đã tìm được công ty khác tốt hơn và xin nghỉ việc ngang.

Lúc tôi đang tìm kiếm Long khắp nơi thì anh ấy báo tin là đã yêu người con gái khác, khuyên tôi đừng chờ đợi nữa, anh không xứng với tôi, anh sẽ kết hôn và ở lại quê luôn. Sau đó anh tắt máy và tôi hoàn toàn không thể liên lạc được nữa.

Những ngày bị bạn trai bỏ rơi tôi suy sụp khủng hoảng, ban ngày đi làm, đêm về nằm một mình khóc. Trong lúc tinh thần đang bất an, tôi phát hiện ra bản thân mang thai con của Long.

Bạn trai đã bỏ tôi theo người con gái khác thì có nói chuyện mang thai thì anh ấy cũng chẳng bận tâm. Đúng lúc tôi không biết phải làm sao với đứa con trong bụng thì Đức giang tay ra cứu vớt cuộc đời tôi. Anh ấy là bạn thân của tôi, lúc tôi tâm sự chuyện có thai thì anh đã đồng ý là bố của con tôi.

Suốt 6 năm nay, tôi và Đức có cuộc sống rất hạnh phúc. Chúng tôi có thêm một đứa con chung. Anh yêu thương và đối xử với hai con luôn công bằng khiến bố mẹ hai bên không biết được đứa lớn là con riêng của tôi.

Thứ 2 tuần trước, tôi đưa mẹ chồng đi khám bệnh. Lúc ngồi chờ mẹ chồng ở ngoài hành lang, tôi choáng váng khi nhìn thấy Long, bạn trai cũ của tôi đang ngồi xe lăn. Tôi đã đến bên anh và hỏi tại sao ra nông nỗi này.

Long nhìn tôi rồi cúi đầu không nói gì. Mẹ anh ấy đẩy xe phía sau nói là vì trở thành tàn phế, không muốn tôi khổ sở nên Long đã cắt đứt liên lạc với tôi. Bác gái còn kể rất nhiều về anh ấy nhưng tai tôi đã ù đi, nước mắt rơi không dừng. Tại sao lại giấu giếm tôi chuyện này để rồi giờ đây tôi sao dám đối mặt với anh.

Tôi không thể phản bội chồng, tôi cũng không thể giấu giếm cả đời chuyện có con chung với Long được. Đứng giữa hai người đàn ông, tôi không biết phải làm sao nữa?

Chồng tôi kiểm tra phong bì vợ đi đám cưới bạn và yêu cầu rút lại tiềnChồng tôi kiểm tra phong bì vợ đi đám cưới bạn và yêu cầu rút lại tiền

Tôi quá mệt mỏi với sự kiểm soát thái quá của chồng.

Tin lời thầy bói, mẹ chồng làm điều tàn nhẫn với con dâu sắp sinh nởTin lời thầy bói, mẹ chồng làm điều tàn nhẫn với con dâu sắp sinh nở

GiadinhNet - Cảnh sát cho biết mẹ chồng nạn nhân đã bỏ trốn sau khi gây ra vụ việc kinh hoàng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.