Đêm hôm chồng về nhà với chiếc bánh sinh nhật nát bét, nghe anh luống cuống thanh minh, tự nhiên tôi thấy cay sống mũi

| Tâm sự

Em có cảm giác mình là gánh nặng của chồng. Nếu không vì lo cho em, anh sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn thế này.

Nhắc đến chồng, em lại cảm thấy xót xa. Người ta nói cặp vợ chồng trẻ nào cũng vậy. 3 năm đầu tiên chính là khoảng thời gian khó khăn nhất, vất vả nhất. Lúc này bọn em mới chỉ đi đến năm thứ hai. Vì thế mà cuộc sống có quá nhiều chông gai và thử thách.

Em vừa sinh con gái đầu lòng được hai tháng. Trước đó, em đã từng về quê ở cữ. Nhưng vì không hợp với cách sống của nhà chồng, mẹ anh lại quá khắt khe, khó tính nên sau nửa tháng, em đã lên thành phố sống cùng chồng.

Chồng em là một người hết lòng với vợ con. Hàng ngày anh đi làm, tối về lại cơm nước giặt giũ. Bình thường người ta kiêng cữ đến một tháng là cùng. Vậy mà em, chồng bắt phải kiêng hai tháng không đụng nước lạnh. Anh bảo làm như vậy để sau này em không bị yếu sức.

Mặc dù suốt ngày động viên vợ nhưng chính chồng em lại là người vất vả nhất. Ở công ty, anh là nhân viên rất chăm chỉ. Hầu như chồng em không nghỉ phép ngày nào, công việc cấp trên giao phó, anh chưa bao giờ thoái thác hay đùn đẩy cho người khác.

Đêm hôm chồng về nhà với chiếc bánh sinh nhật nát bét, nghe anh luống cuống thanh minh, tự nhiên tôi thấy cay sống mũi - Ảnh 1.

Thấy vợ khóc nức nở, chồng em tưởng mình làm sai chuyện gì nên ra sức dỗ dành. (Ảnh minh họa)

Gần đây công việc của chồng em có vẻ không tốt. Anh không than vãn với vợ nhưng tối nào cũng đi về rất khuya. Em hỏi thì anh động viên ngược, bảo công ty có nhiều việc nên mới phải ở lại làm thêm suốt ngày. Nhưng thực ra không phải như vậy.

Hôm vừa rồi em nói chuyện với cô bạn cùng học đại học. Cô ấy cũng từng là đồng nghiệp chồng em. Nghe em hỏi chuyện công việc, cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên và nói công ty đã giải thể một tháng nay. Chồng em đang đi làm công việc tay chân ở một chỗ khác.

Nghe cô ấy nói, em rụng rời vì thương chồng, bản thân cũng quên mất hôm đó là sinh nhật mình. 10 giờ tối chồng em trở về, anh cầm theo chiếc bánh sinh nhật và hát tặng vợ. Khi mở ra, chiếc bánh đã bị nát. Lúc này chồng em mới sực nhớ, trên đường về anh đi vào ổ gà nên đã ngã xe. Có lẽ chiếc bánh đã bị hỏng từ lúc đó.

Nhìn chồng luống cuống thanh minh về chiếc bánh kia, em thương anh quá. Thấy vợ khóc nức nở, chồng em tưởng mình làm sai chuyện gì nên ra sức dỗ dành. Các chị ơi, em đang cảm thấy mình là gánh nặng của chồng. Em có nên nói chuyện với chồng để hai mẹ con về quê không? Như thế chồng em sẽ chỉ phải đi làm mà không cần chăm sóc vợ con như bây giờ.

Theo Báo Dân sinh


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.