Đêm mưu sinh định mệnh của cặp vợ chồng tử vong ở cầu Yên Hòa

| Xã hội

Vợ chồng anh Thắng đèo nhau bằng xe máy đi buôn hải sản trong đêm mưa bão thì gặp nạn khi cầu Yên Hòa bị sạt lở vì mưa bão. Họ mất đi nhưng 4 người con vẫn đang ở xa.

Chiều 4/7, căn nhà nằm bên triền đê thôn Cao Bắc (xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đông người hơn thường lệ. Từ sáng sớm, người dân địa phương tập trung về đây để lo hậu sự cho vợ chồng anh Nguyễn Như Thắng, chị Nguyễn Thị Yến (cùng 46 tuổi).

Chiếc rạp được dựng vội. Phía trong sân, hai chiếc quan tài để sẵn chờ đến giờ khâm liệm. Con đường lầy lội dẫn vào nhà anh Thắng cũng vừa được hàng xóm đổ một lớp đất mới nhằm thuận lợi cho việc đưa tang.

Nhiều người dân địa phương tập trung lo hậu sự cho vợ chồng anh Thắng. Ảnh: Hoàng Đông.

Đêm mưu sinh trong bão tố

Nét mặt buồn bã, anh Nguyễn Minh Tân (48 tuổi) cho biết vợ chồng em họ mình có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ chồng anh Thắng sinh được 4 người con, ba gái, một trai. Gia đình còn có mẹ già năm nay 70 tuổi, hay đau ốm. Cặp vợ chồng làm nghề buôn bán hải sản để kiếm sống.

Nhờ nghề này, họ nuôi các con trưởng thành. Hàng ngày, hai vợ chồng ngư dân dậy từ 2h sáng. Họ đèo nhau trên chiếc xe máy cà tàng rong ruổi mưu sinh.

Anh Tân kể trước kia vợ chồng anh Thắng thường đi đường quốc lộ 1 qua Nghệ An buôn bán hải sản về nhập cho hàng quán và bán lẻ ở chợ. Vài năm gần đây, con đường 513 vào Khu kinh tế Nghi Sơn hoàn thành, giúp đường đi làm ăn của hai vợ chồng họ gần hơn. Vì thế, vợ chồng anh Thắng chọn đi qua đây để vào tỉnh bạn mua hàng.

Người thân, hàng xóm xót thương mỗi khi nhìn vào di ảnh của cặp vợ chồng xấu số. Ảnh: Hoàng Đông.

Rạng sáng 4/7, anh Thắng và vợ thức dậy sớm như hàng ngày. Thấy mưa nhỏ, gió nhẹ, họ nhận định là bão không ảnh hưởng lớn vì đã có nhiều năm kinh nghiệm trong mùa bão.

Sau khi chuẩn bị khay nhựa, đồ đạc, anh Thắng đèo vợ bằng xe máy rời khỏi nhà trong đêm mưa. Thời điểm này, ở địa phương mất điện, đèn đường không sáng.

Qua nhiều giờ mưa lớn, phía nam cầu Yên Hòa bị sạt lở, mặt đường sụt lún tạo thành những vết vỡ nứt rất lớn. Do bị hạn chế tầm quan sát, vợ chồng anh Thắng cùng phương tiện lao thẳng xuống hố sâu. Khối đất đá đổ sập lên cặp vợ chồng.

Nhà chức trách địa phương huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện cơ giới đến hiện trường. Đến 7h cùng ngày, thi thể họ mới được đưa ra khỏi điểm sạt lở.

Hai chiếc quan tài để sẵn ở trước nhà đợi giờ khâm liệm. Ảnh: Nguyễn Dương.

"Họ mất đi nhưng các con chưa về kịp"

Người anh họ cho biết vợ chồng anh Thắng mất đi nhưng các con vẫn chưa về kịp. “Hai cháu gái đầu lập gia đình ở xa, cháu gái thứ ba sinh năm 2000 và con trai út 16 tuổi cũng phải bỏ học sớm để đi làm ăn ở các tỉnh khác. Các cháu đang trên đường về”, anh Tân xót xa.

Bà Trương Thị Kha, 48 tuổi, hàng xóm nhà anh Thắng cho biết khi nghe tin dữ, cả xóm rất bàng hoàng. Biết gia đình anh Thắng neo người, các cháu thì ở xa, hàng xóm không ai bảo ai, chạy qua giúp đỡ việc hậu sự.

“Vợ chồng cô chú ấy hiền và làm ăn siêng lắm. Cũng vì thế, mà dáng dấp họ lúc nào trông cũng gầy gò, khắc khổ”, bà Kha nói.

Cũng theo người hàng xóm, vợ chồng anh Thắng cùng mẹ già và các con trước kia sống trong căn nhà lụp xụp. Năm ngoái, họ vay mượn ngân hàng cả trăm triệu đồng cộng với số tiền tích góp lâu nay mới cất được căn nhà mới.

“Họ mất đi, số tiền nợ vẫn còn đó. Cháu lớn lấy chồng, các cháu nhỏ thì làm chắc mới chỉ đủ nuôi thân, giờ không biết sao đây. Mong các cấp chính quyền, ngân hàng xem xét, coi có cách nào giúp đỡ các con cô chú ấy với”, bà Kha chia sẻ.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết tỉnh hỗ trợ nạn nhân tử vong mỗi người 20 triệu đồng để lo hậu sự. 3 người bị thương, mỗi người nhận hỗ trợ 4 triệu đồng/người.

“Đây là sự cố đáng tiếc, xảy ra vào đêm tối nên hậu quả đã gây thiệt hại về người”, ông Quyền nói.

Hiện trường vụ sập cầu Yên Hòa. Ảnh: Hoàng Đông.

Trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 2 trút xuống đêm 3/7 khiến phần mố phía nam cầu Yên Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị sạt lở tới 20 m, đổ sập gần như hoàn toàn.

Khoảng hơn 3h sáng, 5 người đi xe máy qua cầu và lao xuống điểm sụt lún. Vụ việc khiến anh Nguyễn Như Thắng và vợ là Nguyễn Thị Tâm (cùng 46 tuổi, trú xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) tử vong. 3 người khác cũng bị thương nặng, phải nhập viện.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.