Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đêm tân hôn vợ không cho gần gũi lại còn thông báo tin sốc

Thứ bảy, 07:00 29/12/2018 | Tâm sự

Không biết tôi có nên trao đổi thẳng thắn tâm tư của mình với vợ hay cố đợi đến lúc cô ấy sinh đứa con ra?

Tôi tên là Minh, tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố tìm kiếm cơ hội. Sau nhiều năm làm việc, nắm chức vụ cao ở một vài công ty, tôi mở công ty riêng chuyên cung cấp dịch vụ kế toán. Sau 5 năm với bao thăng trầm, cuối cùng công ty của tôi cũng hoạt động ổn định, mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể. 35 tuổi nhưng tôi vẫn độc thân, bố mẹ tôi rất lo lắng. Bố mẹ nhiều lần gọi điện thậm chí ra tận nơi làm việc để giục tôi lấy vợ.


Hình minh họa

Hình minh họa

Tuy nhiên, tôi đã nói với bố mẹ kế hoạch của riêng mình. Kế hoạch của tôi là định cư ở thành phố, có sự nghiệp ổn định sau đó mới xem xét về vấn đề hôn nhân. Các bạn cùng lứa với tôi kết hôn rất sớm và hầu hết đã có 1-2 đứa con. Tôi không muốn kết hôn sớm như vậy. Tôi cảm thấy rằng kết hôn sớm đồng nghĩa với việc có con và phải gánh trên vai trách nhiệm với con cái. Nhiều người bạn của tôi đã bày tỏ họ hối hận vì đã kết hôn khi còn quá trẻ, thu nhập chưa ổn định, suy nghĩ chưa trưởng thành.

Tôi giờ đã có sự nghiệp ổn định, thu nhập cao, trong tương lai, vợ và các con tôi sẽ được sống cuộc sống sung túc. Vì vậy, khi các bạn cùng lứa đã có vợ con, tôi vẫn lang thang một mình trong thành phố.

Từ đầu năm nay, tôi bắt đầu tìm kiếm một nửa của riêng mình. Tôi đi gặp những đối tượng qua lời giới thiệu của người thân và bạn bè nhưng chưa găp được người phù hợp.Sau đó, tôi gặp Ly- một cô gái cùng đi cùng máy bay trong một chuyến công tác. Cô ấy ngồi cạnh tôi và trông rất xinh đẹp với cặp kính gọng vàng. Ban đầu, cô ấy không hề để ý gì đến tôi mà chỉ chăm chăm đọc cuốn sách cô ấy mang theo. Để làm quen, tôi mượn cuốn sách từ tay cô ấy. Chúng tôi liên lạc với nhau từ đó. Sau 1 thời gian trò chuyện, tôi ngỏ lời và hạnh phúc vô cùng khi được Ly nhận lời.

Ly kém tôi 7 tuổi, hiện đang làm việc ở một công ty truyền thông, xuất thân từ một gia đình khá giả. Ly khôn khéo, nhanh nhẹn, hoạt bát và có lối sống khá hiện đại. Chúng tôi yêu nhau nửa năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Ngày cưới, tôi và Ly nhận được nhiều lời chúc phúc của 2 bên gia đình. Ai cũng khen chúng tôi là một cặp trai tài, gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Đêm tân hôn mà tôi mong chờ cuối cùng cũng đến. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi ôm chầm lấy vợ, bắt đầu một màn dạo đầu nóng bỏng thì Ly bất ngờ đẩy tôi ra và cười lớn. Thấy vợ cư xử lạ, tôi buộc phải hỏi cô ấy tại sao thì cô ấy vui vẻ đưa tôi tờ giấy khám thai. Đọc tờ giấy khám, tôi ngỡ ngàng khi biết vợ tôi đã mang thai được 6 tuần!

Trong khi vợ tôi đang vui mừng, cười nói thì tôi thấy hoang mang cực độ. Tôi lẩm bẩm: "Em dễ mang thai vậy à?".

Thú thật, chúng tôi yêu nhau nửa năm nhưng mới quan hệ đúng 1 lần vào ngày ăn hỏi của 2 đứa. Lần đấy, chúng tôi làm chuyện đó rất chóng vánh và tôi đã xuất tinh ngoài vì còn muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và không muốn có con sớm đến vậy. Vậy mà đùng một cái vào đúng đêm tân hôn, cô ấy thông báo đã mang thai!

Trước khi đến với tôi, tôi biết vợ đã từng yêu, quan hệ với một vài người và tôi cũng vậy. Tôi không phàn nàn gì về chuyện này vì tôi và cô ấy đều có quá khứ nhưng vợ tôi có thai "dễ dàng" đến vậy, tôi thực sự cảm thấy băn khoăn và không biết đứa con đó có phải là của tôi không.

Tôi chưa dám nói gì với vợ vì chúng tôi mới cưới nhau được 1 tuần. Tôi sợ cô ấy bị tổn thương. Không biết tôi có nên trao đổi thẳng thắn tâm tư của mình với vợ hay cố đợi đến lúc cô ấy sinh đứa con ra?

Theo Minh Tùng/Dân Việt

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Tâm sự - 23 giờ trước

Trong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tâm sự - 2 ngày trước

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 3 ngày trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Top