Đêm tân hôn, vừa thấy bờ vai trần của vợ, tôi ngã ngửa vì sốc

| Tâm sự

Tôi giận dữ đẩy vợ ra và quyết định ly hôn chứ không thể chịu nhục thế này được.

Hướng Dương thân mến,

Tôi mới cưới vợ được hơn 1 tuần. Nhưng hiện tại, vợ chồng tôi đang có nguy cơ chia tay. Tôi không chấp nhận được quá khứ của vợ.

Suốt thời gian yêu nhau, vợ tôi thể hiện bản thân là một người con gái rất tốt, chuẩn mực. Tôi đã yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng rồi đêm tân hôn, vợ lại giáng cho tôi một cú sốc lớn.

Khi áo ngủ trút xuống, tôi ngạc nhiên với hình xăm rất lạ bên bờ vai của vợ. Bật điện lên, tôi giận dữ hất vợ ra rồi đòi ly hôn ngay lập tức. Cô ấy xăm khuôn mặt một người đàn ông khác lên vai của mình.

Vợ biết tôi giận nên đã khóc, nói giấu tôi vì không muốn nhớ đến quá khứ kia nữa. Lúc đó cô ấy còn non trẻ nên dại dột xăm mặt người yêu cũ lên vai. Sau này anh ta ruồng bỏ cô ấy. Nhưng hình xăm kia cũng không thể xóa đi được nữa vì nó quá lớn, cô ấy sợ các biến chứng có thể xảy ra.

Vợ còn thề thốt bảo nếu tôi không chấp nhận được thì cô ấy sẽ đi xóa xăm ngay, bất kể hậu quả là gì. Nhưng tôi không còn lòng tin vào vợ nữa. Mấy hôm nay, vợ vẫn chăm sóc nhà cửa và mong tôi tha thứ. Hướng Dương ơi, tôi đang mâu thuẫn rất nhiều giữa việc chấp nhận hay không? Tôi ghen với quá khứ của vợ, bởi cô ấy yêu người đàn ông kia quá nhiều thì mới xăm  mặt anh ta như thế. Tôi phải làm gì đây Hướng Dương? (Xin giấu tên)

Đêm tân hôn, vừa thấy tấm lưng trần của vợ, tôi đã "bật ngửa" và giận dữ hét lớn đòi ly hôn - Ảnh 2.

Chào bạn,

Qua thư, Hướng Dương thấy bạn đang ghen tuông dữ dội và sụp đổ lòng tin về vợ mình. Nhưng bạn hãy nhớ, bất cứ ai cũng có quá khứ. Và đó là khoảng thời gian không thể nào thay đổi được. Bạn không thể chen chân vào khoảng thời gian đó để ép buộc vợ không được xăm người yêu cũ lên vai. Hơn hết, nếu bạn cứ sống trong bóng tối của quá khứ, săm soi những điểm chưa tốt của vợ khi cô ấy còn non trẻ và bồng bột, bạn đang tự đánh mất tương lai và hạnh phúc của mình.

Vợ bạn có lỗi sai khi giấu giếm chồng. Nhưng bạn hãy thấu hiểu cho sự khổ tâm của cô ấy. Có lẽ chính cô ấy cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Vậy tại sao bạn lại dùng chuyện cũ để dằn vặt và gây đau khổ cho cả hai.

Bạn nên nhìn nhận vào hiện tại và tương lai. Vợ bạn có làm gì sai, có lỗi với bạn trong thời gian hai người ở bên nhau không, đó mới là điều quan trọng. Nếu cô ấy đã hết lòng yêu thương, vun đắp cho gia đình và sẵn sàng làm những chuyện mà bản thân không muốn như xóa hình xăm, bạn nên trân trọng vợ hơn.

Thay vì đẩy hôn nhân vào ngõ cụt, khiến cả hai tổn thương, bạn nên dành thời gian vun vén hạnh phúc, hướng đến tương lai. Về hình xăm, hãy bàn bạc thật kỹ với vợ và thống nhất cách khắc phục để không phải khó chịu về nó nữa.

Thân ái.

Hướng Dương.

https://afamily.vn/dem-tan-hon-vua-thay-bo-vai-tran-cua-vo-toi-nga-ngua-vi-soc-20211230105058031.chn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.