Đến nhà chồng sắp cưới, tôi bắt gặp vợ cũ của anh

| Tâm sự

Vợ cũ của anh bước ra khỏi nhà khi tôi đến nhà anh vào buổi sáng sớm. Nhưng anh khẳng định, cô ấy chỉ vừa đến gửi con...

Tôi và anh quen nhau được hơn 2 năm, tôi chưa từng có gia đình, còn anh đã từng có gia đình, có một đứa con gái và 2 người đã ly hôn với nhau. Anh nhiều lần nói xấu vợ cũ với tôi, nói chị ấy không thật lòng yêu anh, coi thường anh và những người thân trong gia đình anh, nên hai người quyết định ly hôn, chị ấy nuôi con.

Đến nhà chồng sắp cưới, tôi bắt gặp vợ cũ của anh - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Chúng tôi lên kế hoạch làm đám cưới vào cuối tháng 12 năm nay, có nghĩa là chỉ còn hơn 1 tháng nữa hai đứa sẽ làm đám cưới. Mọi thủ tục cưới xin cũng đã được hai đứa chuẩn bị hết. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều mong ngóng đến ngày hai đứa về chung một nhà.

Nhà tôi cách nhà anh không xa, thi thoảng tôi vẫn đi tập thể dục ở khu nhà anh vào ngày cuối tuần. Cuối tuần trước, tôi đi tập thể dục ở khu nhà anh xong đến nhà anh luôn, định rủ anh đi ăn sáng. Nhưng vừa đứng ở cửa căn hộ của anh, định bấm chuông thì tôi thấy vợ cũ của anh bước ra, chị ấy chẳng thèm nhìn tôi mà đi thẳng.

Sau đó, tôi bấm chuông thì thấy anh ra mở cửa với bộ dạng buồn ngủ, đứa con gái của anh và vợ cũ vẫn đang ngủ trong phòng cùng với anh. Tôi hỏi anh tại sao chị ấy lại bước ra từ phòng anh và tại sao đứa bé lại ngủ ở nhà anh, đêm qua hai người đã ngủ với nhau phải không thì anh nói chị vừa đến gửi con để đi công tác, chứ hoàn toàn không có chuyện đêm qua hai người ngủ với nhau.

Tôi gặng hỏi mãi, nói nếu chị đưa bé đến đây vào buổi sáng thì không có chuyện bé vẫn còn ngủ say khi tôi đến thì anh lại nói chị đưa đến từ đêm qua, nhưng chị ngủ ở phòng khác chứ không ngủ chung với anh và con. Anh nói tôi phải tin anh, vì chúng tôi sắp làm vợ chồng, anh không làm gì có lỗi với tôi cả.

Tôi rất muốn tin anh, nhưng liệu có chuyện hai người từng làm vợ chồng, ở với nhau trong nhà mà cả đêm mỗi người một phòng không?. Liệu anh đã thực sự chấm dứt với vợ cũ và toàn tâm toàn ý với tôi chưa, hay anh vẫn qua lại với vợ cũ mà vẫn muốn cưới tôi làm vợ. Tôi có nên trao cả cuộc đời còn lại cho anh không?.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.