Đến thăm mẹ chồng, thấy vợ cũ của chồng, tôi ngứa mắt nên hất tung mâm cơm rồi bỏ về

| Tâm sự

Đáng lẽ khi mẹ chồng gặp chuyện, người đầu tiên mà bà phải gọi là tôi. Đằng này, tôi là người cuối cùng biết chuyện.

Tôi là vợ hai của chồng. Khi chúng tôi đến với nhau, chồng tôi đã ly hôn được hơn hai năm. Anh nói nguyên nhân là do cả hai quá bận rộn, tình cảm phai nhạt nên đi đến quyết định ly hôn. Vì thế, sau khi chia tay, chồng tôi và vợ cũ vẫn liên lạc và xem nhau như những người bạn.

Trước đây tôi cứ nghĩ họ chỉ thỉnh thoảng gặp nhau một lần, hoặc có nói chuyện cũng sẽ giữ khoảng cách. Đằng này tuần nào hai người họ cũng vì lý do con cái để gặp mặt. Cực chẳng đã, tôi phải mua một căn nhà trên thành phố để hai vợ chồng lên đó sống. Dù biết mẹ chồng sẽ thiệt thòi vì phải ở một mình nhưng với cuộc hôn nhân của tôi thì đây là cách làm hợp lý nhất (bố chồng tôi đã mất cách đây 3 năm).

Thú thật sau khi tôi về làm dâu, mẹ chồng luôn tỏ ra không ưng ý. Bởi vì tôi rất thẳng tính, có chuyện gì không đúng, tôi sẵn sàng đối chất chứ không dễ dàng thỏa hiệp. Đợt ấy em chồng tôi vay tiền, đúng ngày hẹn vẫn không chịu trả, thậm chí cô ấy cũng im lặng mà không nói với tôi câu nào.

Đến thăm mẹ chồng, thấy vợ cũ của chồng, tôi ngứa mắt nên hất tung mâm cơm rồi bỏ về - Ảnh 1.
Chồng tôi cũng đuổi theo và hứa sẽ không nói dối nữa. (Ảnh minh họa)

Ngày hôm sau, tôi đến thẳng nhà em chồng để nói chuyện. Có lẽ vì xấu hổ nên chồng em ấy đã cầm tiền trả cho tôi. Còn chuyện sau đó giữa gia đình họ, bản thân tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm.

Vậy mà sau lần ấy, mẹ chồng trách tôi hành xử thiếu suy nghĩ. Rồi bà cũng tự tạo khoảng cách. Đợt Tết vừa rồi, tôi mừng tuổi bà 5 triệu thì bà dửng dưng. Còn con dâu cũ đến chơi, đưa có 500 nghìn nhưng bà lại vui ra mặt.

Cuối tuần vừa rồi, chồng tôi nói anh muốn về quê chơi với mẹ vài hôm. Tôi bận công việc nên để chồng về một mình. Cho đến hôm nay, tôi thấy sốt ruột nên cố tình về bất ngờ. Không ngờ đến nơi lại thấy vợ cũ của chồng hiện diện trong căn nhà ấy. Lúc đó cô ta còn đang bưng mâm cơm lên nhà.

Hỏi ra mới biết, mẹ chồng tôi bị ốm. Vì ghét tôi nên bà đã gọi cho dâu cũ. Còn chồng tôi thì nghe lời mẹ, nói dối để về quê. Quá tức giận, tôi hất tung mâm cơm ngay trên tay cô ta rồi bỏ về luôn. Chồng tôi cũng đuổi theo và hứa sẽ không nói dối nữa.

Chỉ là càng nghĩ tôi càng thấy giận. Cứ đà này, có lẽ tôi sẽ mất chồng vào một ngày không xa. Mọi người cho tôi lời khuyên được không? Tôi nên làm gì để tách chồng ra khỏi vợ cũ đây?

Theo Thuc Trinh (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.