Đều đặn 8 giờ sáng ra đường lượm rác, câu chuyện của một 'bà điên' khiến nhiều người tỉnh cũng phải xấu hổ

| Xã hội

"Buổi sáng hàng ngày cứ 8 giờ, mình dậy mở cửa là đã thấy cô ấy đi lượm rác quanh khu vực này rồi, cô nhặt từng vụn rác nhỏ, quả thực mình cảm thấy xấu hổ với người điên này quá".

"Ý thức của một người điên.

"Bà Điên" là danh xưng mà mọi người dành cho cô ấy. Nghe mấy người ở đây nói, cô ấy trước kia rất giỏi, học lên được bằng tiến sĩ, nhưng không hiểu trải qua cú sốc gì mà dẫn đến việc cô ấy luôn cười nói không kiểm soát và khác biệt với mọi người.

Tâm trí của cô thì bất ổn nhưng việc làm thì người bình thường chưa chắc đã nhiều người dám làm như cô vì nó thật sự rất rất tốt. Buổi sáng hàng ngày cứ 8 giờ, mình dậy mở cửa là đã thấy cô ấy đi lượm rác quanh khu vực này rồi, cô nhặt từng vụn rác nhỏ, quả thực mình cảm thấy xấu hổ với người điên này quá.

Có nhiều bạn trẻ tay nẹt bô các kiểu con đà điểu phóng qua người cô ấy rồi còn dừng lại trêu chọc nói người điên mới làm vậy. Chẳng hiểu sao mình lại thấy người điên mà có ý thức vệ sinh môi trường như cô thì đúng là hiếm thật. Các bạn không biết có được ăn học không mà thốt ra câu thiếu ý thức như thế.

Riêng mình thì vẫn luôn dành cho cô sự kính trọng và ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là cô học giỏi lên hẳn tiến sĩ mà giờ thành ra như này thì tội nghiệp cô quá".

Câu chuyện trên vừa được đăng tải trong một hội nhóm mạng xã hội và đã nhanh chóng thú hút được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Rất nhiều bình luận bày tỏ cảm xúc thương cảm cũng như ngưỡng mộ hành vi của "người phụ nữ điên" đã được để lại:

"Chẳng cần biết người ta điên hay bình thường, nhưng cái hành động đó thì hoàn toàn bình thường và có ích cho xã hội đồng thời chỉ là xuất phát từ tâm của người ta. Điều đó mới là thứ đáng tôn trọng".

"Chắc gì người ta đã điên. Nhiều khi họ gặp sự cố gì đó rồi sống giản dị, trầm lặng và làm những việc như vậy. Người ngoài nhìn vào lại thấy người ta khác lạ và điên. Điên mà sống một cách chân thật như vậy thì bản thân mình cũng muốn điên".

"Mình xem trong một bộ phim, nhân vật chính đã từng nói: Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau. Cuộc sống này cần nhiều những nhân vật như vậy hơn là những người mang danh bình thường".

Ở thời điểm hiện tại, câu chuyện về "người phụ nữ điên" suốt ngày nhặt rác vẫn được cư dân mạng quan tâm và chia sẻ rộng rãi. Đúng như tâm sự của chủ bài đăng, cho dù là "người phụ nữ điên" trong mắt của nhiều người, tuy nhiên, những gì cô ấy vẫn làm hàng ngày không phải là thứ mà nhiều người có thể làm được.

Có những con người, vì hoàn cảnh hay một lý do nào đó, họ chẳng còn giữ được sự tỉnh táo và ổn định nhất định. Dù vậy, những việc họ vẫn làm trong những lúc bất ổn ấy mới là thứ thể hiện con người họ. Bất cứ ai, cũng cần được yêu thương và trân trọng thông qua những việc họ làm thay vì cái nhãn mà xã hội gắn lên người họ.

Theo Lou (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.