Đi ăn cùng đồng nghiệp, tôi đau đớn phát hiện bí mật trong quá khứ của vợ sắp cưới

| Tâm sự

Bản thân tôi từng trải qua một vài mối tình nên tôi không quá quan trọng chuyện trinh tiết. Thêm nữa, tôi trân trọng sự chân thật của Ngân, không giấu giếm về quá khứ của mình.

Năm nay, tôi 28 tuổi, đang làm việc ở một công ty sản xuất gỗ. Năm ngoái, trong một lần tham gia group chat trên mạng, tôi quen với Ngân. Ngân là cô giáo dạy mầm non, ở cách chỗ tôi làm việc khoảng 200 km.

Sau 6 tháng tìm hiểu qua mạng, chúng tôi nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Hàng tháng, tôi dành hai ngày nghỉ cuối tuần để đi thăm người yêu. Thỉnh thoảng, Ngân cũng đến chỗ tôi làm việc, mang theo nhiều món ăn tự làm rất ngon.

Khi đã yêu nhau và chuẩn bị làm đám hỏi, Ngân có thừa nhận với tôi là thời sinh viên có sống chung như vợ chồng với bạn trai cũ gần 3 năm nhưng sau đó ra trường hai người đã chia tay.

Để tôi yên tâm, Ngân còn khẳng định, trong thời gian chung sống, hai người dùng biện pháp tránh thai nên không để lại hậu quả gì. Lúc đầu, tôi khá sốc khi nghe người yêu kể về quá khứ nhưng vì yêu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định tha thứ.

Bản thân tôi từng trải qua một vài mối tình và có quan hệ chăn gối với người cũ nên tôi không quá quan trọng chuyện trinh tiết. Thêm nữa, tôi trân trọng sự chân thật của Ngân, không giấu giếm về quá khứ của mình.

Tôi nghĩ, chỉ cần hiện tại chúng tôi yêu nhau và Ngân chung thuỷ với tôi là đủ. Vì thế, tôi đưa ba mẹ về quê Ngân để bàn chuyện cưới xin và tổ chức đám hỏi. Gia đình tôi rất quý Ngân vì em nhẹ nhàng, biết cư xử, đặc biệt nữ công gia chánh rất giỏi. Mẹ tôi định lúc nào cưới xong sẽ tìm cách xin cho Ngân về trường mầm non gần nhà cho tiện.

Đám hỏi được tổ chức hai tuần thì tôi biết được thông tin Ngân từng phá thai với người yêu cũ ít nhất một lần. Do hôm đó, Ngân lên chơi, tôi có rủ mấy người đồng nghiệp đi ăn để giới thiệu vợ sắp cưới.

Trong số đó có một anh dẫn bạn gái đi cùng, cô này từng sống chung khu nhà trọ với Ngân thời sinh viên. Ngân có vẻ nhận ra người quen nhưng tảng lờ như không biết. Còn cô bạn gái của đồng nghiệp kể về Ngân cho người yêu nghe nên chuyện đến tai tôi.

Biết chuyện này, tôi vô cùng tức giận, định gây sự với Ngân. Nhưng nghĩ lại chuyện mất trinh tiết tôi đã bỏ qua rồi và chúng tôi đã đính hôn, giờ gây sự cũng không có ích gì nên tôi định ngậm ngùi bỏ qua luôn.

Tuy nhiên, tôi bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về quá khứ của vợ chưa cưới và càng cảm thấy bàng hoàng. Sau khi chia tay người yêu cũ thời sinh viên, Ngân cặp kè với rất nhiều người đàn ông khác.

Trong những người đó, có người chỉ dừng mức độ ôm hôn nhưng có người từng lên giường với Ngân. Khi tôi tra hỏi, Ngân thừa nhận tất cả và giải thích do lúc đó quá cô đơn hụt hẫng nên ai làm quen cô ấy cũng nhận lời. Đến khi gặp tôi, Ngân đã từ bỏ hết tất cả các mối quan hệ trước đó.

Tôi thật sự thất vọng về Ngân, cô ấy không phải trẻ người non dạ rồi sai lầm trong quá khứ mà cách sống đó đã thể hiện bản tính lăng nhăng không chung thuỷ.

Hiện tại, hai gia đình đang chuẩn bị đám cưới cho chúng tôi. Tôi đang giấu ba mẹ chuyện quá khứ của Ngân vì sợ bị phải đối. Dù rất yêu Ngân nhưng tôi cảm thấy lo lắng khi cưới người vợ như thế.

Tôi có thể bỏ qua quá khứ nhưng hiện tại, tôi đi làm xa, liệu Ngân có chung thuỷ hay lại ngoại tình rồi đổ lỗi do hoàn cảnh. Tôi không biết có nên tiếp tục im lặng để đám cưới diễn ra hay công khai tất cả để từ hôn?.

Theo VietNamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.