Đi biền biệt cả tháng, vừa về đến nhà, vợ bật khóc rồi đổ cả túi tiền lên bàn khiến tôi hoảng sợ
Suốt một tháng trời bỏ nhà đi, vợ đã làm chuyện gì mà mang về nhiều tiền thế, tôi vừa mừng nhưng lại thấy sợ nên dồn dập hỏi.
Tôi lái xe taxi, còn vợ bán hàng quần áo trong chợ, hai con thì đang học cấp 2, cuộc sống cũng thiếu trước hụt sau, chẳng bao giờ dư giả đồng nào. Dù cố gắng làm ngày làm đêm nhưng cái nghèo vẫn mãi theo đuổi.
Một ngày chị của vợ tôi bị bệnh nặng gọi cho cô ấy vào Nam chăm sóc. Vợ tôi bảo chị ấy khổ quá, lấy nhau cả 10 năm rồi mà không có con, bây giờ lại mắc bệnh ung thư. Chẳng biết sống được bao lâu nữa nên muốn vào chăm chị cho trọn vẹn nghĩa tình chị em.
Tôi phản đối ngay, chị ấy bệnh thì có gia đình chồng chị ấy chăm sóc, thế mà lúc tôi đi làm, vợ đã trốn vào Nam với chị gái. Về nhà không thấy vợ đâu, tôi gọi điện thoại rồi yêu cầu vợ quay về nhà ngay cơm nước cho chồng con, nếu đi thì đừng bao giờ bước chân vào nhà nữa. Nhưng vợ chỉ im lặng rồi tắt máy.
Ngày nào tôi cũng gọi điện thoại giục vợ về, thế nhưng đúng một tháng sau cô ấy mới chịu về. Tôi định lao vào để dạy cho vợ bài học, nào ngờ cô ấy khóc lóc rồi đổ cả túi tiền lên bàn khiến tôi vô cùng hoảng sợ tự hỏi cô ấy đã làm gì suốt một tháng qua mà nhiều tiền thế?
Hỏi đến câu thứ 3 vợ mới ngừng khóc và nói là chị gái yếu lắm rồi, biết không thể sống được bao lâu nữa nên đã mang số tiền này cho vợ chồng mình. Sau khi ngồi đếm mỏi tay tôi choáng váng, đó là 1 tỷ đồng, chúng tôi làm cả đời cũng chẳng có nổi.

Vợ bảo đây là số tiền mà chính tay chị gái tự làm ra, sợ sau này mất, vợ kế sẽ chiếm dụng hết, công sức 15 năm bỏ ra cho người khác hưởng nên chị đã gọi vợ tôi vào để chăm sóc và mục đích chính là đưa tiền cho em.
Chị gái còn căn dặn sau này anh rể mà hỏi thì cũng đừng bao giờ nói ra vì đó không phải tiền của anh ấy nên không có quyền.
Vài hôm sau, nghe tin chị gái vợ mất, cả gia đình tôi vào phúng viếng, nhìn gương mặt của anh rể không một chút buồn lòng mà vẫn tươi cười mời nước khách. Nghĩ cũng thương cho chị ấy, một đời đàn bà không con, ra đi chỉ có bên nhà ngoại khóc thương.
Xong việc, chúng tôi định về, ai ngờ anh rể gọi giật lại, hỏi khi còn sống chị gái có gửi tiền cho em gái giữ hộ không? Vợ chồng tôi đồng thanh đáp "không", không ngờ anh rể bật khóc than rằng trước khi mất chị gái đã để lại một khoản nợ 2 tỷ đồng, do vay trong quá trình làm ăn. Không biết bây giờ lấy gì mà trả đây?
Lúc đó vợ chồng tôi chỉ nói được vài câu động viên anh rể nhưng khi về nhà thấy day dứt, nếu lời anh rể nói thật, có lẽ chúng tôi nên trả lại số tiền đó cho gia đình chị gái để trả nợ. Theo mọi người chúng tôi phải làm gì với số tiền lớn này đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 23 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 23 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.