Đi hái măng trên đèo, người phụ nữ hoảng hồn phát hiện thi thể phân hủy dưới vực sâu

| Xã hội

Đầu giờ chiều ngày 23/6, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với lực lượng pháp y Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vừa được phát hiện dưới vực sâu đèo Bảo Lộc (đoạn qua km 103, TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai - bên cạnh chốt đèo Bảo Lộc) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào trưa 22/6, một người phụ nữ lớn tuổi (trú tại TT Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) đi hái măng trên đèo Bảo Lộc thì vô tình phát hiện thi thể một người đang phân hủy rất nặng dưới vực sâu hơn 100m nên lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Thi thể người đàn ông đang phân hủy nặng được người dân phát hiện vào ngày 22-6 trên đèo Bảo Lộc.
Thi thể người đàn ông đang phân hủy nặng được người dân phát hiện vào ngày 22-6 trên đèo Bảo Lộc.

Nhận được tin báo, Công an TT Đạ M’ri và Công an huyện Đạ Huoai cùng lực lượng bảo vệ tổ dân phố TT Đạ M’ri đã có mặt bảo vệ hiện trường.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được xác định là nam giới (tóc bạc, khoảng 70 tuổi) nằm dưới vực sâu khoảng 100m và đang trong giai đoạn phân hủy nặng.

Trên người nạn nhân mặc áo khác màu đen, quần đùi màu đen - sọc xanh và có 1 quần tây dài đắp trên thi thể. Bên cạnh thi thể nạn nhân còn có 1 đôi dép, 1 chai nước và 1 bịch xốp (bên trong có khẩu trang và khăn tay).

Sau khi nhận được thông tin đã có một số người dân tìm đến nhận dạng. Tuy nhiên, do thi thể nạn nhân đã bị phân hủy nặng nên vẫn chưa thể xác định được danh tính.

Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông trên đèo Bảo Lộc.
Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông trên đèo Bảo Lộc.

Theo một số người dân, cách đây khoảng 1 tháng có người đàn ông lớn tuổi tới uống cà phê có gửi lại chiếc xe máy hiệu Wave màu đỏ BS: 49K1 - 195.93 tại quán cà phê võng trên đỉnh đèo Bảo Lộc số 1588 - Quốc lộ 20 (xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc).

"Khi gửi xe máy, người đàn ông này có nói với tôi chiều quay lại lấy xe. Nhưng đến nay đã gần 1 tháng rồi, người đàn ông đó vẫn không quay lại. Hôm đó, ngoài việc gửi xe, người đàn ông này còn đánh rơi tại quán chiếc điện thoại hiệu oppo. Hiện, xe và điện thoại của người đàn ông này đang được tôi cất tại quán" - chủ quán cà phê cho biết.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Tổ quốc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.