Di nguyện của mẹ chồng làm vợ chồng tôi hoang mang

| Tâm sự

Tại sao mẹ chồng lại muốn xóa nợ cho những người từng vay bà?

Lúc mới về làm dâu, tôi luôn thắc mắc công việc thật sự của mẹ chồng là gì? Không hiểu bà làm nghề gì mà chỉ một cuộc điện thoại là có người đưa tiền đến trả cho bà. Bà không có lương, thế mà tháng nào cũng cho vợ chồng tôi tiền chi tiêu sinh hoạt. Thậm chí mẹ chồng còn cho chúng tôi tiền đóng học phí cho hai con nhỏ mỗi năm.

Đến khi tôi hỏi chồng về công việc của mẹ thì anh ấy thật thà nói là ngày còn trẻ, bố làm được rất nhiều tiền, có nhiều người thường xuyên đến hỏi vay tiền. Lúc đầu mẹ cho người ta vay không lấy lãi để giúp đỡ họ, sau đó mọi người tình nguyện trả lãi và lâu dần cứ ai khó khăn lại đến vay mẹ. Mẹ không bao giờ tiết lộ số tiền cho vay và lãi nhận được mỗi tháng vì đó là chuyện làm ăn của bà.

Một tuần nay, sức khỏe của mẹ chồng đột ngột yếu hẳn, bà không thiết tha chuyện ăn uống nữa. Ngày hôm qua, bà gọi vợ chồng tôi vào nói chuyện. Bà đưa cho tôi xem một cuốn sổ khá dày và cũ kỹ. Mẹ bảo đó là cuốn sổ ghi những người đang nợ tiền bà.

Người nợ ít là 20 triệu, người nợ nhiều 300 triệu, tổng cộng 24 người. Mẹ bảo trước khi qua đời bà muốn gọi những người từng nợ nần đến và tuyên bố xóa nợ. Bà sẽ đốt cuốn sổ nợ để chấm dứt nợ nần.

Ngay lập tức chồng tôi phản đối, anh ấy bảo số tiền mẹ cho người ta vay là toàn bộ tài sản mà bố đã vất vả làm ra. Sau này mẹ mất thì cuốn sổ đó sẽ thuộc về vợ chồng tôi, sao có thể xóa nợ dễ dàng được.

Mẹ bảo nhờ những khoản lãi mà mọi người trả mỗi tháng đã nuôi sống gia đình này. Những người vay tiền chỉ ít hơn mẹ vài tuổi, mẹ không muốn họ già rồi còn phải làm lụng vất vả lo trả lãi và gốc nữa.

Thế nhưng chồng tôi không đồng ý với quan điểm của mẹ, anh ấy muốn lấy hết tiền gốc về và không cho ai vay nữa. Mẹ chồng ngăn lại nói họ đều là những người khó khăn, không thể trả một lúc số tiền lớn như thế được, mẹ không cho phép chồng tôi được đòi tiền ai.

Hai ngày nay mẹ và chồng tôi rất căng thẳng, tôi thật sự không biết phải đứng về ai nữa? Mẹ chồng thì muốn được ra đi thanh thản, nhưng vợ chồng tôi còn khó khăn, không phải giàu có gì mà có thể xóa hết từng đó nợ nần, huống chi chỉ cần đòi lại một hai món tiền thôi là chúng tôi cũng có tiền để lo công việc, con cái. Mong mọi người cho tôi lời khuyên!

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.