Đi siêu thị vô tình gặp vợ cũ, cô ấy vuốt ve bụng, mỉm cười tiết lộ một bí mật khiến tôi muốn quỵ ngã

| Tâm sự

Tôi nhìn vợ cũ ôm bụng bầu đã nhô cao mà không thể tin nổi.

Hai năm trước, tôi và vợ cũ ly hôn trong bình yên. Bởi trước đó chúng tôi đã ly thân hơn một năm vì không thể nào dung hòa được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Vợ cũ không có thai suốt mấy năm chung sống. Mẹ tôi thì lại mong cháu nên suốt ngày nói cạnh nói khóe. Cô ấy không chịu nổi nữa, ôm đồ bỏ về nhà mẹ đẻ sống. Đêm trước ngày ra tòa, chúng tôi đã gặp nhau lần cuối trong nhà nghỉ. Đây là nhà nghỉ đầu tiên chúng tôi vào khi yêu nhau và khi đó, chúng tôi đã định sẽ đặt tên cho con bằng chính tên nhà nghỉ ấy. Đáng tiếc, đêm cuối cùng của chúng tôi cũng là ở đấy.

Vài tháng sau tôi cưới vợ mới . Vợ mới là nhân viên bán bảo hiểm nên giờ giấc làm việc không hề cố định. Có những khi cô ấy phải đi tiếp khách hàng vào buổi tối và về nhà khi rất trễ. Nhiều lần tôi bảo vợ đổi việc nhưng cô ấy kiên quyết không chịu và trách tôi không biết thông cảm cho nghề nghiệp của cô ấy.

Đi siêu thị vô tình gặp vợ cũ, cô ấy vuốt ve bụng, mỉm cười tiết lộ một bí mật khiến tôi muốn quỵ ngã - Ảnh 1.

Từng lời vợ cũ nói như giáng một đòn mạnh vào đầu tôi khiến tôi choáng váng. (Ảnh minh họa)

Hiện tại, vợ mới đã sinh con được hơn 4 tháng. Chủ nhật tuần trước, tôi đi siêu thị mua ít bỉm sữa cho con và vô tình gặp vợ cũ . Điều đáng ngạc nhiên là cô ấy cũng có thai. Nhìn vợ cũ vuốt ve bụng trong hạnh phúc mà tôi rất bất ngờ. Sống với tôi mấy năm mà không có thai, tại sao mới lấy chồng mới vài tháng đã mang thai được?

Thấy tôi, vợ cũ không ngần ngại đi tới, chào hỏi như một người bạn thân. Rồi cô ấy ngập ngừng hỏi con tôi được mấy tháng rồi? Nói chuyện được một lúc, vợ cũ bỗng nhìn tôi một cách đắn đo rồi nói: "Em khuyên anh nên xét nghiệm ADN. Em ở với anh bao năm không có thai mà vừa lấy chồng mới thì có. Chứng tỏ việc này không phải lỗi ở em, vậy thì chỉ còn ở anh mà thôi".

Từng lời vợ cũ nói như giáng một đòn mạnh vào đầu tôi khiến tôi choáng váng. Mấy hôm nay, tôi cứ nhìn con trai mãi mà vẫn không sao tìm được điểm giống mình. Tôi rất hoang mang. Liệu tôi có nên làm theo lời vợ cũ, đem con đi xét nghiệm ADN? Nhưng nếu đứa bé đúng không phải là con tôi thì tôi nên giải quyết vợ mới như thế nào đây?

N.T.M.H

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.