Đi thẩm mĩ thay đổi hình dạng để trốn truy nã
GiadinhNet - Sau ngày trốn khỏi phòng tạm giữ của Công an huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Trần Thị Lan (SN 1974, trú tại quận Đống Đa) đã đi thẩm mĩ, đổi hình dạng nhằm “ẩn mình” trước sự truy bắt của công an.
Năm 2012, Công an huyện Từ Liêm bất ngờ kiểm tra hành chính Lan và phát hiện đối tượng mang theo ma túy trong người. Lan bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Từ Liêm, nhưng lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc. Hơn hai năm lẩn trốn, thông tin về Lan hết sức mơ hồ. Điều duy nhất cơ quan điều tra nắm được là Lan đã trải qua một loạt cuộc phẫu thuật thẩm mĩ như xăm lông mày, nâng mũi… để biến khuôn mặt mình trẻ ra cả chục tuổi. Sau này, các trinh sát mới biết, Lan tận dụng sự “cải lão” bằng phẫu thuật để tìm kiếm những gã đàn ông hám của lạ, lấy nhà họ hay nhà nghỉ làm nơi tá túc.
Trong khi tung tích Lan rơi vào bế tắc thì Công an Hà Nội đã bắt giữ một đối tượng trốn truy nã khác là Dương Văn Thao. Thao được xác định là “chồng hờ” của Lan, hai người đã có con với nhau. Cùng thời điểm, tại khu vực các quán bar nằm trong phố cổ xuất hiện thông tin về một người phụ nữ chuyên cung cấp ma túy cho các dân chơi có nhu cầu. Tuy nhiên, để khẳng định có phải Lan hay không là một việc khó khăn bởi khuôn mặt của đối tượng đã qua thẩm mĩ nên thay đổi rất nhiều.
Thiếu tá Trần Nhật Tân, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an Hà Nội) kể, nhiều lần phát hiện Lan, các trinh sát vốn giỏi chạy xe máy của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm cũng phải “ngả mũ” trước nữ quái này về khả năng “lạng lách”. Dù đi xe ga hay xe số, Lan vẫn điều khiển cực tốt, lạng lách với tốc độ cao ngay trong phố cổ đông người đề phòng bị theo dõi. Không ít lần dù cố gắng nhưng các trinh sát vẫn bị Lan cho “ngửi khói”.
Ngày 6/1/2015, hàng chục chiến sĩ hóa trang vây chặt khu vực phố Hàng Buồm, nơi được xác định Lan đang lẩn trốn. Thiếu tá Tân là người trực tiếp gõ cửa căn nhà nơi Lan đang ở. Ngó qua khe cửa, thấy trước nhà là một người đàn ông mặc quần áo nhân viên điện lực nên Lan chẳng nghi ngờ. Chỉ đến khi các trinh sát ập vào, đọc lệnh bắt thì Lan mới sững người nhận ra mình đã không thể “ẩn thân” được nữa. Tại cơ quan công an, Lan khai sau khi trốn thoát khỏi Công an huyện Từ Liêm, ả không đi đâu xa mà chỉ loanh quanh trong khu vực phố cổ, mỗi nơi chỉ tá túc vài ngày để tránh bị phát hiện.
Thanh Sơn