Đi xem nhà trọ, cô gái chết đứng vì chiếc cầu thang được mô tả là 'hơi hẹp một chút'
Khi đến tận nơi xem nhà, cô gái không hiểu vì sao chủ nhà có thể nói "chiếc cầu thang chỉ hơi hẹp một chút thôi".
Mới đây, một cô gái đã chia sẻ những hình ảnh khi đi tìm nhà của mình tại thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc khiến cư dân mạng nước này dở khóc dở cười.
Theo lời quảng cáo của chủ nhà, căn nhà đang chờ cho thuê đã được lắp đặt đầy đủ điện nước, có sẵn một số đồ dùng như giường, tủ, bếp. Vấn đề duy nhất của căn nhà này là chiếc cầu thang dẫn lên hơi hẹp.
Cô gái ban đầu vừa thích thú với thấy khó hiểu với lời giới thiệu này, đối với người đi thuê nhà thì điều họ quan tâm nhất là liệu có đầy đủ đồ dùng, thiết bị trong nhà hay không.
Việc chiếc cầu thang hẹp hơn một chút hoàn toàn không phải là vấn đề lớn, tại sao chủ nhà lại nhấn mạnh điều này với cô như vậy?
Thế nhưng khi đến tận nơi xem nhà, cô gái không tin vào mắt mình khi chứng kiến chiếc cầu thang được mô tả là “hơi hẹp một chút” của chủ nhà.
Chiếc cầu thang này hẹp đến nỗi không thể thẳng người đi lên một cách bình thường, để có thể lên tầng mà không bị ngã, người đi buộc phải nghiêng người áp sát vào tường, tay bám chắc phía trên.

Cô gái khó khăn để có thể di chuyển trên chiếc cầu thang. Ảnh: Sohu
Cô gái đã rất vất vả mới có thể lên được phía trên nhưng “thử thách” leo cầu thang vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay đầu cầu thang lại là một chiếc cột chắn, người lên dường như không còn lối nào có thể đi lại.

Chiếc cột chắn ngay đầu cầu thang khiến việc đi lên là một thử thách. Ảnh: Sohu
Nhìn thiết kế lạ lùng của ngôi nhà, không khó để đoán được ngôi nhà ban đầu không được xây dựng với mục đích cho thuê. Chắn hẳn chủ nhân căn nhà đã cố gắng cải tạo, ngăn cách các phòng để có thêm không gian để chứa nhiều người hơn, nhưng do không tính toán kỹ càng, ngôi nhà biến thành một nơi ở kỳ quặc.
Khi những hình ảnh về chiếc cầu thang được đăng tải lên mạng, cư dân mạng Trung Quốc đã để lại những bình luận vô cùng hài hước:
“Ai muốn thuê căn nhà ở đây chắc phải học trước một khóa về khinh công chứ cầu thang thế này người bình thường sao đi nổi.”
“Đi cái cầu thang này khác gì leo núi chứ, tôi nghĩ phải đổi tên Lục Bàn Thủy thành Lục Bàn Sơn thôi.”