Đi xông hơi bị "bốc hơi" 65 triệu đồng

| Xã hội

Giadinh.net - Sau những giấy phút bay bổng trong phòng xông hơi, anh M. như rơi xuống hố băng khi phát hiện 4.000 USD để trong ví đã "bốc hơi" tự khi nào...

 
Tin từ Công an TP Nha Trang: Chiều tối ngày 21/6, anh Nguyễn Xuân M. (35 tuổi, trú ở phường 15, quận 11, TP HCM) cùng một người bạn vào thư giãn ở hiệu massage Beauty Salon Trâm Anh (tại số nhhà 100 đường Trần Phú, thuộc địa bàn phường Lộc Thọ, TP Nha Trang). Sau những giấy phút bay bổng trong phòng xông hơi, anh M. như rơi xuống hố băng khi phát hiện 4.000 USD (tương đương 65 triệu đồng) để trong chiếc ví da đã bốc hơi từ lúc nào...
 
Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã tổ chức điều tra truy xét và phát hiện thủ phạm vụ trộm không phải ai khác chính là chủ của Beauty Trâm Anh tên là  Ngô Nguyễn Trâm Anh (30 tuổi, đang tạm trú tại 359 tổ dân phố 11, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang).
 
Hiện, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trâm Anh về tội trộm cắp tài sản, nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Công an TP Nha Trang cũng đã kiến nghị UBND TP Nha Trang ra quyết định rút giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cửa hiệu massage Beauty Salon Trâm Anh.
 
Phương Vy
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.