Diễn biến mới nhất vụ người mẹ tử vong ở hồ bơi ở Bình Chánh

| Xã hội

Đi học bơi cùng con trai, người mẹ được phát hiện chìm sâu dưới hồ bơi, khi đưa đi cấp cứu thì chị không qua khỏi.

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc chị D.N.M. (SN 1981, ngụ quận 8) tử vong khi đi học bơi cùng con trai ở hồ bơi Hoà Bình, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Nguyên nhân là Công an huyện Bình Chánh nhận định không có yếu tố hình sự dẫn đến cái chết của chị M. nên không khởi tố.

Hồ bơi Hoà Bình, nơi xảy ra sự việc

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, chị M. cùng con trai 6 tuổi tham gia lớp học bơi ở hồ bơi Hoà Bình từ ngày 8/9/2018, mỗi tuần 2 buổi vào cuối tuần. Quá trình học bơi, mẹ con chị M. tham gia đều đặn và có huấn luyện viên riêng.

Khi học bơi, con trai chị M. học ở hồ dành cho trẻ em, còn chị học bơi ở hồ dành cho người lớn, sâu 2 m.

Sáng 4/11/2018, mẹ con chị M. đến học bơi theo lịch học. Lúc này, trong hồ bơi còn có một số học viên khác cùng huấn luyện viên. Tuy nhiên, trong lúc tự học bơi ở hồ người lớn thì chị M. bị đuối nước và chìm dưới hồ.

Sau đó, một học viên phát hiện đã tri hô nhân viên hồ bơi đến cứu, hô hấp nhân tạo rồi đưa chị M. đến bệnh viện nhưng chị không qua khỏi.

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.