Diễn viên Kiều Trinh: 18 tuổi kết hôn, bị bạo hành rạn hộp sọ, U50 có 3 con với 3 người đàn ông khác nhau
GiadinhNet - Trong cuộc đời diễn viên Kiều Trinh đã gặp 3 người đàn ông nhưng đều lần lượt "đường ai nấy đi", để lại cho cô những vết thương tâm hồn và thể xác.
Diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976, được biết đến với danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh Việt. Cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với những tác phẩm để đời như: Mùa len trâu, Rừng đen, Bi ơi đừng sợ,... Thế nhưng mãi đến sau này người ta mới biết rằng đường đời của nữ diễn viên cũng nhiều chông gai, trắc trở không kém gì những vai diễn lam lũ, đa đoan của cô trên màn ảnh.

Năm 15 tuổi, Kiều Trinh rời Bình Phước lên Sài Gòn mưu sinh. Cô học và làm nghề may, rồi nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông nghèo khi chỉ mới 18 tuổi. Thế nhưng, cũng nhanh chóng sau đó, cuộc hôn nhân này kết thúc dù đã có 1 con gái chung. Chia sẻ về cuộc hôn nhân vội vã lần đầu, Kiều Trinh cay đắng: “Tôi thường xuyên bị chồng đánh. Anh hay say xỉn rồi giao du với đám người xấu. Mình tôi lo chuyện cơm áo gạo tiền, con nhỏ cùng sự dòm ngó, soi mói của gia đình chồng”.
“Sau khi chia tay người chồng cũ - cha của đứa con gái đầu tiên, tôi cảm thấy mất hết niềm tin vào tình yêu. Đi ngoài đường thấy mọi người yêu đương, cặp kè nhau, tôi cứ bảo là giả dối, không bao giờ có tình yêu lâu dài.
Tôi mất luôn cả niềm tin vào đàn ông nên quyết định không quen ai nữa. Tuy nhiên, đến khi đi làm ở quán bar, chứng kiến hai cô bác đã gần 80 tuổi nhưng vẫn nắm tay nhau từ nước ngoài về Việt Nam chơi, tôi lại thay đổi suy nghĩ vì nhìn họ rất hạnh phúc dù ở tuổi già. Ngoài ra, tôi cũng quen một vài anh chị bạn kết nghĩa và họ cũng sống với nhau lâu dài, nên dần lấy lại niềm tin vào tình yêu.


Ly hôn chồng đầu, Kiều Trinh phải đi làm ở quán bar dù bị người đời gièm pha. Tại đây, Kiều Trinh đã được đạo diễn Việt Kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh để ý và trao vai nữ chính trong phim “Mùa len trâu”. Sau thành công “Mùa len trâu”, Kiều Trinh trở thành cái tên được săn đón và bắt đầu bước đi trên con đường diễn xuất chuyên nghiệp.


Kể cả khi Kiều Trinh tiếp tục gây tiếng vang lớn với “Rừng đen”, “Bi đừng sợ” thì cô vẫn chẳng đủ tiền son phấn, chưng diện. Kiều Trinh vẫn phải ở phòng trọ thuê, đạp xe đi đóng phim, rảnh thì may quần áo kiếm thêm thu nhập, hoàn toàn không sung túc như người ta thường nghĩ về một ngôi sao đang lên.
Mãi đến chục năm sau, tôi mới quen người đàn ông thứ hai. Tôi bị cảm động trước cử chỉ và lòng hiếu thảo của anh ấy nên quyết định quen. Tôi vốn rất quan trọng chuyện đối xử với gia đình, nên người đó dù tướng tá xấu xí nhưng tôi lại có cảm tình”, Kiều Trinh tâm sự.
Quyết định gắn bó với người đàn ông thứ 2, nữ diễn viên tự nguyện chung sống với người đó như vợ chồng mà không cần một tờ hôn thú hay đám cưới chính thức. Thế nhưng, đây là “quãng tình cảm” khủng khiếp nhất trong cuộc đời của Kiều Trinh.
Trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên “Mùa len trâu" đã kể lại từ khi mang thai với người đàn ông này, cô đã phải chịu đựng một người ăn chơi, gia trưởng, bạo hành cô cả thể xác lẫn tinh thần. Kiều Trinh một mình sinh con với vỏn vẹn 2 triệu đồng vì đã bị lừa toàn bộ số tiền tích cóp. Sinh con chưa được 1 ngày thì hay tin mẹ qua đời ở quê, cô lại bế con về chịu tang mẹ khi mới vượt cạn chưa bao lâu.

Năm 2018, Kiều Trinh tái hiện cảnh bị chồng bạo hành trên một sân khấu
Trong 3-4 năm ở với người đàn ông mà cô coi như chồng, Kiều Trinh chịu đựng không biết bao nhiêu trận đòn roi đến nỗi đi quay phim với gương mặt bầm tím nhưng không dám nói với ai là bị đánh. Cho tới khi cô bị đánh rạn hộp sọ mới chịu ôm con thoát thân.
“Vì hiểu lầm và ghen tuông vô cớ, anh ta đánh tôi vỡ đầu. Khi thấy mặt tôi đầy máu, anh ta bỏ ra ngoài vì sợ. Chắc anh ta không nghĩ đánh bằng tay lại gây thương tích nặng đến vậy. Tôi nhờ chị gái qua trông con trai và tự bắt xe ôm vào bệnh viện cấp cứu. Phần trán của tôi bị rách rất sâu, thấy cả sọ. Tôi phải khâu tám mũi, hai lớp.
Đợt đó, tôi đang quay phim truyền hình. Tôi gọi điện lên đoàn, nói dối mình bị tai nạn giao thông để xin nghỉ vài ngày. Khi vào bệnh viện thăm tôi, chồng cảm thấy hối hận và xin lỗi, nhưng tôi bắt đầu hoang mang. Tôi nhận ra mình không còn yêu người đàn ông ra tay đánh mình. Sau đó một tháng, khi hay tin anh ta đánh Thanh Tú (con gái riêng - PV) trong lúc tôi đi quay xa, tôi quyết định đưa hai con bỏ trốn khỏi nhà”, Kiều Trinh từng chia sẻ.

"Thực ra, tôi chỉ muốn được như bao người phụ nữ khác, sống với một đời chồng đến già nhưng số tôi không được may mắn như họ", Kiều Trinh từng chia sẻ.
Nữ diễn viên tâm sự, chuyện bị bạo hành giống như giọt nước tràn ly, chứ không phải nguyên nhân gây nên sự đổ vỡ. “Chồng tôi gặp những biến cố riêng trong gia đình bên nội, khiến cho tâm tính thay đổi. Tôi luôn cho anh ta cơ hội, khuyên anh ta trở lại trạng thái ban đầu. Bởi tôi không muốn vợ chồng mới va chạm đã lập tức chia ly. Nhưng tới một chừng mực nào đó, tôi chọn cách bảo vệ sự an toàn của các con”, cô tâm sự.
Cũng theo Kiều Trinh kể, sau lần bạo hành phải nhập viện đó, cô bắt đầu quên quên nhớ nhớ. “Thỉnh thoảng hội ngộ đồng nghiệp lâu ngày không gặp, tôi cũng không nhận ra. Có người nhắn tin qua Facebook, tôi phải xin lỗi và nhờ họ nhắc họ là ai. Có lần, tôi mắng và đánh Thanh Tú vì về muộn làm con khóc nức nở. Thực tế, con đã xin tôi cho đi sinh nhật bạn, chỉ là tôi quên mất.
Tôi không ý thức được rằng chuyện bạo hành ảnh hưởng tới trí nhớ của tôi. Có những ngày, tôi trở về nhà và nhận ra mình không còn cảm giác gần gũi với các con. Chuyện đó thực sự đáng sợ. Đến giờ, tôi vẫn lúc nhớ lúc quên như vậy”, nữ diễn viên kể.

Ba mẹ con Kiều Trinh và cha
Rồi cũng vượt qua giai đoạn kinh khủng đó dù rất khó khăn. Kiều Trinh lại gặp người đàn ông thứ 3 trong cuộc đời, cô không có ý định tiến xa nhưng lại bất ngờ mang thai. Tuy người này không muốn đón nhận đứa trẻ nhưng Kiều Trinh sẵn sàng sinh con một lần nữa ở tuổi 40.
“Tôi cũng như bao phụ nữ khác, không muốn mình khổ, chỉ muốn lập gia đình đàng hoàng, có con rồi hạnh phúc đã già, nhưng số tôi không được may mắn như họ. Nhiều lúc ngồi một mình, tôi vẫn nhớ ngày đám cưới đầu tiên và mong được kéo dài mãi, chứ đâu muốn trải qua nhiều biến cố, lận đận như vậy”, nữ diễn viên tâm sự sau những thăng trầm.


Gần đây, Kiều Trinh tham gia phim điện ảnh như "Song lang" hoặc phim truyền hình "Cây táo nở hoa".
Hiện tại, Kiều Trinh vẫn nhận phim nhưng cuộc sống không còn hối hả, nhiều lo toan như trước. Cô vẫn đóng phim và có một tiệm may áo dài mang lại thu nhập ổn định. Ngoài tuổi 40, đã trải qua những đổ vỡ, long đong trong chuyện tình cảm, Kiều Trinh giờ đây chỉ tập trung chăm sóc các con. Cuộc sống của 4 mẹ con lúc này đã ổn và bình yên sau nhiều sóng gió.
Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, trước ngày TPHCM chính thức thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, diễn viên Kiều Trinh một mình chạy xe máy về quê nhà ở Bình Phước. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật cuộc sống làm nông dân, tuy vất vả nhưng thú vị của mình tại quê nhà.

Kiều Trinh cho biết, hết sạch tiền tiết kiệm vì COVID-19 nên về quê làm nông. Mảnh đất gia đình hiện nay chị đang chăm lo rộng hơn một mẫu (10.000 m2) với nhiều loại cây ăn trái lâu năm, như: măng cụt, sầu riêng, chôm chôm...


"Ngày xưa đây chỉ là rừng, ba mẹ tôi lên lập nghiệp năm 1982 rồi cải tạo cho đến hiện tại. Từ trồng hoa màu, cho đến thành khu vườn với nhiều loại cây ăn quả lâu năm", Kiều Trinh chia sẻ.
Cô cho rằng bản thân giờ không cần một người để yêu đương nữa, thay vào đó việc gặp gỡ bạn bè, đi chơi cùng các con là niềm vui trong cuộc sống của nữ diễn viên.
Con gái cả Thanh Tú của cô hiện cũng là một nữ diễn viên trẻ triển vọng, gây ấn tượng với khán giả qua những phim điện ảnh như Người bất tử, Thưa mẹ con đi,... và MV đình đám Duyên Mình Lỡ của ca sĩ Hương Tràm.



Trong cuộc đời cô gặp 3 người đàn ông nhưng đều lần lượt "đường ai nấy đi". Kiều Trinh đơn thân nuôi 3 con nhỏ và không có bất cứ sự trợ giúp nào từ những người cha của các con. Tuy nhiên sau những biến cố, nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống yên bình bên người cha ở tuổi xế chiều và 3 con ngoan
Diễn viên Hoàng Yến bật khóc kể hành trình tìm lại bình yên sau biến cố
Câu chuyện văn hóa - 14 phút trướcSau nhiều năm trải qua những đổ vỡ và tổn thương trong cuộc sống, diễn viên Hoàng Yến cho biết cô đã tìm thấy sự bình yên khi học cách nhìn lại chính mình.
Tăng Phúc thay đổi thế nào sau một thập kỷ kiên trì theo đuổi âm nhạc?
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcNam ca sĩ tâm sự hành trình 10 năm làm nghề của mình như từ bóng tối bước ra ánh sáng để định vị một chân dung nghệ thuật hoàn toàn mới.
Hoa hậu Việt đóng phim: Người liên tiếp trăm tỷ, người 'ngã ngựa' phòng vé
Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trướcTừ Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến Lương Thùy Linh, nhiều hoa hậu Việt lấn sân điện ảnh nhưng không phải ai cũng gặt hái thành công tại phòng vé.
Cuộc sống của mỹ nhân đầu tiên từng 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam
Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trướcDù không còn hoạt động nghệ thuật song cuộc sống của mỹ nhân đầu tiên của Việt Nam đăng quang hai cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia vẫn được khán giả quan tâm.
Nhóm V.Music sau 12 năm tan rã: Người vướng lao lý, người rút khỏi showbiz
Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trướcTừng là nhóm nhạc nam được yêu thích, V.Music nay có ngã rẽ khác biệt sau hơn một thập kỷ tan rã, người kín tiếng rời showbiz, người vướng vòng lao lý.
Phim kinh dị chiếu hè 'Ma Xó' bóc trần nỗi bất lực của con người trong cuộc sống mưu sinh
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcGĐXH - Ma Xó cho thấy một sự trần trụi trong đời người, đó là việc bất lực không kiếm được tiền, bất lực trước cái nghèo. Nó chính là ác mộng khiến con người bị "hắc hóa".
Hoa hậu quê xứ Thanh - Nguyễn Thị Mỹ Linh được trao sứ mệnh quảng bá bản sắc Việt
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcGĐXH - Với vai trò Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt nhiệm kỳ 2026- 2028 do Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam bổ nhiệm, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản dân tộc đến cộng đồng trong nước cũng như bạn bè quốc tế.
3 nàng thơ 'Mắt biếc' sau 7 năm: Người chật vật vì bệnh tật, người là 'phú bà'
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcSau thành công vang dội của Mắt Biếc, ba nữ diễn viên Trúc Anh, Đỗ Khánh Vân và Nguyễn Lâm Thảo Tâm giờ có cuộc sống trái ngược.
Một năm sau đăng quang, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Quỳnh Anh giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcSau khi đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024, Đặng Quỳnh Anh trở thành cái tên nhận được chú ý của khán giả.
Á hậu Việt vừa nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ: Học vấn nổi bật, từng làm BTV của VTV
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcSau 2 năm nỗ lực, Á hậu 2 Miss Charm 2024 Quỳnh Nga hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.
Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóaTừ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.

