Đình Tùng ghi bàn thắng tặng bố

Tiền đạo người Thanh Hóa gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam có mặt kín sân quốc gia Lào để cổ vũ cho đội bóng. Đình Tùng tiết lộ anh đã nỗ lực hết mình để chứng tỏ với người bố lặn lội sang Vientiane để cổ vũ con trai.

 

> Hòa người Thái trên đất Lào

Đình Tùng ăn mừng bàn thắng quý báu.

Ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam để ấn định tỷ số 1-1 ở phút cuối cùng của trận đấu, Đình Tùng là người hùng trong trận đấu ra quân tại SEA Games. Đình Tùng chia sẻ: “Tôi bất ngờ vì số lượng CĐV tới sân ở Lào rất đông ngày hôm nay. Trước trận đấu, tôi đã xác định sẽ cố gắng hết mình nếu có cơ hội được vào sân dù chỉ là một phút. Đây sẽ là món quà dành tặng người hâm mộ Việt Nam và cũng dành cho bố tôi”. Bố của Đình Tùng đã lặn lội từ quê Thanh Hoá tới Lào từ vài hôm trước để có mặt trên sân cổ vũ cho cậu con trai.

Kết thúc trận đấu, Đình Tùng cùng các đồng đội nán lại sân, cùng nhau tới chào người hâm mộ ở các khán đài. Trong suốt trận đấu, họ đã là những cầu thủ thứ 12 trên sân, giúp U23 Việt Nam có một trận đấu tưng bừng, thi đấu với hơn 100% sức lực để giành một kết quả hoà xứng đáng.

Trong khi đó, hậu vệ Hoàng Quãng tâm sự: “Đây là trận đấu toàn đội đã cố gắng hết sức tới những giây phút cuối cùng của trận đấu. Bàn thắng ở chấm 11m là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực đó”.

Đội trưởng Thành Lương (ngoài cùng bên trái) thi đấu không mệt mỏi.

 
Trong khi đó, đội trưởng Thành Lương cho biết tới những phút cuối cùng, chân tay đã rã rời và mắt đã hoa cả lên nhưng tiền vệ này vẫn cố gắng chạy hết mình.
 
Theo Ngôi Sao
vietanh
Ý kiến của bạn
7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Ăn -

GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.