Đỏ mắt tìm ngoại binh đẳng cấp

Việc tìm kiếm ngoại binh có chất lượng cao đang là nỗi khó của các đội bóng ở V-League khi thời hạn gút danh sách đăng ký bổ sung cầu thủ ở giai đoạn 2 vào ngày 6/6 đang đến gần.

Chuyện này nghe có vẻ vô lý khi thị trường ngoại binh ở VN đang rất nhộn nhịp với sự có mặt của hơn chục nhà môi giới.

Khó tìm ngoại binh chất lượng cao

Nguyên nhân dẫn đến thất bại của HAGL ở lượt đi là hàng công quá kém (chỉ góp 6 trong 14 bàn thắng của đội nhà). Vì vậy, ưu tiên số một của HAGL ở giai đoạn 2 là phải bổ sung gấp các chân sút ngoại binh có đẳng cấp.

Nhưng thực hiện mong muốn đó quả là chuyện không đơn giản. Cụ thể, HAGL phải sàng lọc trong số chín ngoại binh mới chọn được hai ngoại binh là Agostinho Oliveira (29 tuổi) và Eduara Baborza (31 tuổi). Dù cả hai chân sút người Brazil này chỉ thử việc vỏn vẹn có một tuần nhưng ban huấn luyện HAGL đã tỏ ra khá lạc quan về khả năng đóng góp của hai chân sút này cho đội nhà trong giai đoạn 2 bởi Oliveira (1,81m) từng thi đấu tại Colombia và góp công lớn đưa CLB Bucheon đứng thứ tư tại Giải vô địch Hàn Quốc 2005. Còn Eduara (1,89m) đã từng chinh chiến ở Giải hạng nhất Brazil.

Nhưng không phải CLB nào cũng tìm được ngoại binh có bảng thành tích ấn tượng như HAGL. Chẳng hạn Hà Nội ACB. Tuy đã thử việc hơn chục cầu thủ ngoại trong việc tìm kiếm hai tiền đạo và một tiền vệ giỏi, nhưng đến giờ họ chỉ mới tạm hài lòng với tiền đạo người Ghana Bentil Enock (25 tuổi), cầu thủ được giới thiệu là từng chơi bóng ở Tunisia và Qatar... Nhiều CLB còn lại ở V-League cũng rơi vào tình cảnh tương tự như Hà Nội ACB.

Bảng xếp hạng sau lượt đi

1 B.Bình Dương (30đ).
2 H.Thanh Hóa (21đ).
3 Đà Nẵng (20đ).
4 P.Bình Định (19đ).
5 Đồng Tâm LA (19đ).
6 ĐPM.Nam Định (17đ).
7 HAGL (17đ).
8 TMN.CSG (16).
9 TCDK.SLNA (15đ). 
10 Hà Nội ACB (15đ).
11 K.Khánh Hòa (15đ).
12 Đồng Tháp (14đ).
13 Hòa Phát HN (14đ).
14 H.Huế (11đ).

Do túi tiền các CLB?

Như đã nói ở trên, tuy ở VN có hơn chục nhà môi giới cầu thủ, nhưng phần nhiều đều là hoạt động chui không có giấy phép hành nghề của FIFA. Các CLB VN tùy túi tiền và mối quan hệ của mình mà thông qua các nhà môi giới này để tìm kiếm ngoại binh. Do “chui” nên tuy nguồn ngoại binh nhiều nhưng số giỏi lại quá hiếm.

Nói về điều này, giám đốc kỹ thuật của CLB Hà Nội ACB Lê Khắc Chính từng than thở: “Tại sao chuyện thuê ngoại binh ở VN vẫn cứ trong tình trạng ăn đong, bấp bênh như cũ?”. Bà Mae Mưa, nhà môi giới cầu thủ duy nhất tại VN được FIFA cấp phép, cho biết: “Không phải các CLB của VN không thể có các ngoại binh đẳng cấp mà vấn đề là có quá nhiều lý do để ngăn cản chuyện này xảy ra”.

Lý do đầu tiên bà Mae Mưa đưa ra là việc các CLB VN thường yêu cầu các đại lý môi giới hoặc cầu thủ ngoại tự mua vé máy bay sang thử việc. Điều này sẽ cực kỳ khó khăn cho họ trong khoảng nghỉ bổ sung ngắn của giai đoạn hai. Do các CLB thường thử việc trong vòng 1-2 tuần nên họ chỉ đến được với một CLB, vì vậy sẽ rủi ro cao nếu lỡ không được ký hợp đồng. Từ đây, các ngoại binh và đại lý môi giới ít chịu bỏ tiền để sang VN thử việc.

Thứ hai là mỗi ban huấn luyện có một cách nhìn khác nhau trong tuyển chọn ngoại binh. Các CLB lớn thường chấp nhận mức lương và giá chuyển nhượng cao cho các ngoại binh đẳng cấp trước khi họ sang thử việc. Còn ở các đội bóng nhỏ, động tác đầu tiên bao giờ cũng là hỏi giá trước. Do túi tiền eo hẹp nên họ chỉ có được những cầu thủ khá giỏi chứ không thể tìm được những cầu thủ đẳng cấp.

Vì thế, các đội bóng ở V-League cứ mãi bằng lòng với những ngoại binh tầm tầm.

Theo Tuổi Trẻ

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Pháp luật -

Sau khi lừa nam sinh đại học ở TP.HCM nộp hơn 90 triệu đồng qua Zoom để "chứng minh vô tội", nhóm tội phạm giả danh công an đã ép nam sinh viên cắt đứt liên lạc, dựng hiện trường giả một vụ du học Mỹ nhằm cưỡng đoạt 800 triệu đồng từ gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.