Đời thường của thiếu tá tình báo 6 lần bị cưa chân

| Xã hội

Trong một lần đi làm nhiệm vụ, thiếu tá Nguyễn Văn Thương bị địch phát hiện và bắt giữ. Dụ dỗ không thành, chúng dùng cực hình, cưa chân ông hết lần này tới lần khác.

Ngôi nhà của Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương (76 tuổi) nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Bình Lợi ( phường 13, quận Bình Thạnh).

Ngôi nhà của thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương (76 tuổi) nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Bình Lợi ( phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Do mất cả 2 chân nên mỗi khi có khách đến thăm, ông phải nhờ khách mở cửa giúp.

Thiếu tá Thương vốn sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, trong gia đình có bố mẹ đều hoạt động cách mạng. Năm 20 tuổi, ông quyết định nộp đơn xin tham gia quân ngũ.

Thiếu tá Thương sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, trong gia đình có bố mẹ đều hoạt động cách mạng. Năm 20 tuổi, ông nộp đơn tình nguyện xin tham gia quân ngũ.

Sau thời gian huấn luyện, ông được chuyển về làm trinh sát và bảo vệ cho đồng chí Võ Văn Kiệt tại liên khu Sài Gòn-Chợ Lớn. Sau đó, ông được giới thiệu làm công việc tình báo.

Sau thời gian huấn luyện, ông được chuyển về đơn vị trinh sát và bảo vệ cho đồng chí Võ Văn Kiệt tại liên khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Sau đó, ông được giới thiệu làm công tác tình báo.

Tháng 12/1969, ông được lệnh về Sài Gòn lấy tài liệu mật. Trên đường về, ông bị địch phát hiện và bắt giữ.

Tháng 12/1969, ông được lệnh về Sài Gòn lấy tài liệu mật. Trên đường về, ông bị địch phát hiện và bắt giữ.

Bị địch bắt, dùng mọi cách từ dụ dỗ cho nhiều tiền, nhà lầu, xe hơi…nhưng ông nhất quyết không khai ra bí mật.

Địch bắt và dụ dỗ cho nhiều tiền, nhà lầu, xe hơi…nhưng ông nhất quyết không khai.

Không thể khuất phục bằng tiền bạc, địch dùng búa đập nát chân ông. “Chúng đưa tôi ra, dùng búa đập nát chân vì cho rằng như thế sẽ khiến tôi không còn hoạt động tình báo được nữa”. Cựu Thiếu tá nhớ lại.

Không thể khuất phục bằng tiền bạc, địch dùng búa đập nát chân ông. “Chúng đưa tôi ra, dùng búa đập nát chân vì cho rằng như thế sẽ khiến tôi không còn hoạt động tình báo được nữa”, ông nhớ lại.

Không chỉ tra tấn một lần. Chỉ trong vòng 3 tháng bị bắt giữ, chúng đã cưa chân Thiếu tá Thương tới 6 lần. “Mỗi lần vết thương cũ vừa lành, chúng lại lôi tôi ra cưa tiếp. Những lúc như vậy, tôi vẫn không hề hé lộ một lời”. Ông tâm sự.

Không chỉ tra tấn một lần. Chỉ trong vòng 3 tháng bị bắt giữ, chúng đã cưa chân thiếu tá Thương tới 6 lần. Mỗi lần vết thương cũ vừa lành, địch lại lôi ông ra cưa tiếp. "Những lúc như vậy, tôi vẫn không hề hé lộ một lời, ông tâm sự.

Sau đợt tra tấn dã man, địch vẫn không khai thác được thông tin nên đưa ông về trại giam Hố Nai. Dù đã mất đôi chân, nhưng trong thời gian bị giam giữ, ông vẫn viết truyền đơn gửi anh em trong tù.

Sau những đợt tra tấn dã man mà không khai thác được thông tin, ông bị đưa về trại giam Hố Nai. Dù đã mất đôi chân, nhưng trong thời gian bị giam giữ, ông vẫn viết truyền đơn gửi anh em trong tù.

Mỹ phát hiện, đẩy ông ra trại giam ở Phú Quốc. Mãi đến năm 1973, sau hiệp định Paris, ông mới được thả tự do trở về đoàn tụ với gia đình.

Bị phát hiện, chúng đầy ông ra trại giam ở Phú Quốc. Mãi đến năm 1973, sau Hiệp định Paris, ông mới được thả tự do trở về đoàn tụ với gia đình.

Sáng sớm, ông thường cùng vợ mình cũng từng là một nữ chiến sĩ cách mạng và cháu nội đi dạo gần nhà cho khuây khỏa.

Sau khi trở về, cơ thể không lành lặn khiến việc sinh hoạt của ông gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng ý chí của người lính, ông đã vượt qua tất cả để sống mạnh khỏe. Sáng sớm, ông thường cùng vợ mình, cũng từng là một nữ chiến sĩ cách mạng, và cháu nội đi dạo gần nhà.

Tuy nhiên, di chứng chiến tranh để lại khiến sức khỏe ông không còn tốt. Trí nhớ cũng không còn minh mẫn như xưa.

Tuy nhiên, di chứng chiến tranh khiến sức khỏe ông không giảm sút, trí nhớ không còn minh mẫn như xưa.

: Thiếu tá Nguyễn Văn Thương thường được mời đi nhiều địa phương để kể về cuộc chiến đấu của mình cho lớp trẻ. Qua đó, giúp họ hiểu hơn về những cống hiến của cha ông.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thương thường được mời đi nhiều địa phương để kể về cuộc chiến đấu của mình cho lớp trẻ. Qua đó, giúp họ hiểu hơn về những cống hiến của cha ông.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.