'Mày có ăn có học, xem đơn ly hôn này viết như vậy được chưa?'

| Tâm sự

GĐXH - "Mày có ăn có học mày xem thử tờ đơn ly hôn này tao viết như vậy được chưa?" Đó là câu nói của ba tôi khi cầm tờ đơn ly hôn của ba mẹ đưa cho tôi xem vào một chiều nắng hè của năm cuối cấp 3.

Đơn ly hôn này, ba viết như vậy được chưa? - Ảnh 1.Đưa con về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần: Tôi thành kẻ 'tội đồ' trong mắt cả nhà chồng

GĐXH - Tôi chỉ về nhà mẹ đẻ vài tiếng mỗi tuần - nơi tôi cảm thấy được yêu thương và bình yên hơn. Vậy mà tôi bị cả nhà chồng nói là “ích kỷ”, “gây mất đoàn kết”, “không biết nhẫn nhịn”.

Cầm tờ đơn ly hôn, tôi đọc từng câu từng chữ, bầu trời như xám xịt, nước mắt chực trào, thật sự quá khó đối với một đứa trẻ vừa tròn 18 tuổi. Cái cảm giác ấy, tôi chẳng thể nào quên được…

Sau đó là vô vàn khó khăn với ba mẹ con tôi (tôi có anh trai, lúc đó đang học năm 3 Bách khoa). Gia đình hai bên chẳng ai dang tay giúp đỡ mẹ con tôi cả. Cô bé 18 tuổi cùng mẹ lặng lẽ dọn đồ của ba mẹ con ra khỏi nhà, nơi mà cô ấy đã gắn bó từ lúc sinh ra. 

Mấy mẹ con tìm được 1 phòng trọ, sống tiết kiệm, kín tiếng, cô đơn. Tôi chẳng thể nhớ nổi hai mẹ con tôi đã ôm nhau khóc bao nhiêu lần, tôi đã thức bao nhiêu đêm để khóc đến sáng. Với một đứa con gái 18 tuổi và chuẩn bị thi Đại học thì đó thật sự là cú sốc tinh thần khủng khiếp cho đến mãi về sau này.

Đơn ly hôn này, ba viết như vậy được chưa? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

May mắn cho hiện tại, tôi đã tốt nghiệp Đại học, hai anh em có việc làm, thu nhập ổn định, đón mẹ ở chung. Sau bao năm cố gắng, ba mẹ con cũng mua được 1 căn nhà nhỏ xinh ở ngoại ô thành phố. Cuộc sống hiện tại có thể gói gọn trong chữ "no", "đủ" và "hạnh phúc".

Và hiện tại, sau 10 năm, giờ tôi đã là cô gái 28 tuổi vững vàng, mạnh mẽ. Tôi từng rất giận ba mình, nhưng bây giờ thì không. Lâu lâu có dịp về quê tôi vẫn ghé thăm nhà, thăm ba. Tôi nghĩ tất cả mọi việc xảy ra đều đã được an bài cả rồi nên mình đã tự học cách chấp nhận. Có lẽ bao nhiêu nước mắt của tuổi trẻ đã làm trôi đi sự yếu đuối của mình rồi. Và đôi lúc tôi tự hỏi: "Mình đã tốn bao nhiêu nước mắt của tuổi trẻ để đổi lấy sự vững vàng của hiện tại?".

Hôm nay sau một ngày làm việc có hơi căng thẳng, tự nhiên tôi thấy nhớ chuyện cũ nên muốn chia sẻ với mọi người. Hy vọng những ai đang khó khăn, có chuyện buồn trong cuộc sống cũng hãy mạnh mẽ lên dù cho có bất cứ điều gì xảy đến nhé!

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

Đơn ly hôn này, ba viết như vậy được chưa? - Ảnh 3.Vợ 'cắm sừng', chồng bị cả họ hàng, bạn bè hỏi một câu không thể sốc hơn

GĐXH - Cố gắng vì vợ, vì con cả chục năm… giờ vợ ngoại tình, tôi lại nhận được lời trách móc: "Chắc phải làm sao thì vợ mới ngoại tình".

T.L
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Tâm sự -

GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con bận rộn công việc, tôi gạt bỏ những bất tiện của người lớn tuổi để lên Hà Nội trông cháu nội suốt nửa năm. Những tưởng sự đỡ đần của mình sẽ giúp các con yên tâm công tác, cho đến một ngày, dòng tin nhắn và chiếc camera ở góc phòng đã cho tôi thấy một khoảng cách thầm lặng.

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.