Dồn sức cấp cứu Nguyễn Việt trong cặp song sinh Việt - Đức
Giadinh.net - 26 năm trước, cặp song sinh Việt - Đức chào đời bị dính liền nhau. Sau đó, các bác sĩ đã tách thành công cặp song sinh này và cho đến nay họ đã trưởng thành. Tuy nhiên, Việt hiện đang bị xuất huyết...
Trao đổi với GĐ&XH ngày 7/6, BS Nguyễn Thị Phương Tần, Giám đốc làng Hòa Bình, BV Từ Dũ TPHCM cho biết: Nguyễn Việt, người được tách từ cặp song sinh Việt - Đức đang được cấp cứu tích cực tại BV Từ Dũ.
BS Tần cho biết Việt đang có hiện tượng xuất huyết trong gây thiếu máu và sốt từ ngày 29/5.
Cho đến hôm nay, qua các cuộc hội chẩn của các giáo sư, bác sĩ đầu ngành nhưng vẫn chưa tìm ra chỗ xuất huyết. Hiện, Việt đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, đang được truyền máu và các bác sĩ dồn tâm sức để cấp cứu.
Trao đổi qua điện thoại, Nguyễn Đức, người em song sinh của Việt, cho biết anh cũng đang rất mong các bác sĩ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân xuất huyết của Việt và mong Việt sớm ổn định. Về bản thân mình, Đức cũng cho biết hiện sức khỏe anh rất tốt.
Cũng trong ngày 7/6, GS.BS Trần Đông A, người trực tiếp tham gia ca tách cặp song sinh Việt - Đức và cũng là người trực tiếp theo dõi sức khỏe của cặp song sinh này từ ngày tách, cho biết Việt đã hết sốt nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây xuất huyết.
Hôm nay 8/6, các giáo sư, bác sĩ sẽ tiếp tục hội chẩn để tìm ra nguyên nhân của bệnh.
![]() |
|
Việt và Đức trên bàn tắm tại BV Từ Dũ (Ảnh chụp tháng 4/1984) - Ảnh: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN |
Ngày 25/2/1981 tại tỉnh Gia Lai - Kontum (cũ) Nguyễn Việt và Nguyễn Đức chào đời với hình hài song sinh, dính phần xương chậu, có hai chân và một chân cụt. Việt - Đức được đưa ra BV Việt - Đức điều trị. Đến đầu tháng 12/1982, được chuyển vào BV Từ Dũ.
Ngày 22/5/1986, Việt bị hội chứng não cấp, sốt cao và hôn mê, sau đó được Hội Chữ thập đỏ Nhật đưa sang Tokyo. Sau hơn 4 tháng chữa trị, ngày 29/10 trở về VN trong tình trạng khỏi bệnh nhưng mất vỏ não, không còn tri giác để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ăn thường xuyên bị sặc, ngưng thở, nhiều lần phải cấp cứu.
Nguy cơ tử vong đột ngột của Việt luôn đe dọa mạng sống của Đức. Vì vậy, đầu năm 1988, BV Từ Dũ đã quyết định mổ tách cho hai người.
Ngày 4/10/1988 ca mổ Việt - Đức kéo dài 15 giờ với sự tham gia của 70 giáo sư, giác sĩ đã thành công vang dội, được cả thế giới biết đến và ghi vào sách kỷ lục Guinness năm 1991. Đúng 18 năm sau, Đức đã trưởng thành và hiện đã lập gia đình riêng.
Vân Khánh - Hồng Sơn
