Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đưa bạn gái đi ăn nhà hàng thì tình cờ gặp lại vợ cũ, chồng cũ vừa cất lời mỉa mai đã lập tức 'hóa đá' trước bí mật mà cô đủng đỉnh tiết lộ

Thứ sáu, 11:26 06/11/2020 | Tâm sự

Bẵng đi 2 năm sau, hôm ấy Tính dẫn cô bạn gái mới xinh đẹp đi ăn trưa ở một nhà hàng vừa khai trương. Anh không bao giờ nghĩ rằng lại có thể gặp Hoài ở đó. Cô cũng đang dùng bữa nhưng chỉ cô chỉ đi một mình.

Giàu đổi vợ thực sự không phải là chuyện hiếm gặp trong cuộc sống. Khi còn nghèo khổ, thiếu thốn thì vợ chồng, con cái còn hạnh phúc bên nhau. Đến lúc điều kiện kinh tế dư dả hơn, người đàn ông lại không còn toàn tâm toàn ý với gia đình nữa.

Hoài (34 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô và chồng ly hôn sau 7 năm chung sống, khi đó vợ chồng cô đã sinh được 2 đứa con. “Lúc chồng tôi chưa kiếm được nhiều tiền thì gia đình còn êm ấm. Khi anh ấy vừa phất lên thì cũng là lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ. Lý do đơn giản là tôi không chấp nhận được cảnh chung chồng với người phụ nữ khác”, Hoài kể.

Tính - chồng cũ của Hoài khi bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình, anh thậm chí ngang nhiên thừa nhận. Tính đề nghị vợ phải chấp nhận chuyện đó như một lẽ tất nhiên đối với những người đàn ông thành đạt. Chỉ cần anh không bỏ vợ con, vẫn có trách nhiệm với gia đình là được.

Đưa bạn gái đi ăn nhà hàng thì tình cờ gặp lại vợ cũ, chồng cũ vừa cất lời mỉa mai đã lập tức hóa đá trước bí mật mà cô đủng đỉnh tiết lộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Hoài không đồng ý, vì thế ly hôn là con đường duy nhất cho cô và Tính. Sau ly hôn, Hoài nhận nuôi cả hai con, Tính chu cấp hàng tháng. Tính vẫn để bụng chuyện vợ đòi ly hôn, anh cố tình quên bẵng việc gửi tiền nuôi con mỗi tháng. Mục đích muốn xem Hoài sống thế nào khi rời xa anh. Nếu cô cứng cỏi đến thế thì Tính sẽ để Hoài tự vật lộn nuôi con một mình, khiến cô phải hối hận về quyết định của mình.

Thế nhưng Hoài chưa từng một lần liên lạc với Tính để hỏi về khoản chu cấp nuôi con. Vài lần Tính chủ động gọi cho vợ cũ, Hoài thản nhiên đáp rằng cuộc sống của 3 mẹ con cô vẫn tốt.

Bẵng đi 2 năm sau, hôm ấy Tính dẫn cô bạn gái mới xinh đẹp đi ăn trưa ở một nhà hàng vừa khai trương. Anh không bao giờ nghĩ rằng lại có thể gặp Hoài ở đó. Cô cũng đang dùng bữa nhưng chỉ cô chỉ đi một mình.

“Tôi cũng không ngờ lại gặp chồng cũ vào ngày hôm đó. Anh ta nhìn thấy tôi thì vội bước đến rồi cất lời mỉa mai: ‘Cô dạo này sống cũng khá nhỉ, vào đây ăn trưa cơ đấy? Hay mới tìm được gã đàn ông nào chịu bỏ tiền bao nuôi rồi? Khách quan mà nói thì ly hôn xong, cô nhìn xinh ra đấy’. Quả thật sau ly hôn tôi nhẹ gánh đi nhiều, con cái cũng dần lớn hơn nên tôi có nhiều thời gian để trau chuốt bản thân…”, Hoài nói.

Hoài bảo cô không hề tức giận trước lời chế giễu, khinh bỉ của chồng cũ. Bởi Tính không còn xứng đáng để cô phải bận lòng nữa. “Nếu đã tình cờ gặp nhau ở đây thì tôi cũng chia sẻ thật lòng với anh, nhà hàng này do tôi mở đấy. Những năm qua tôi đã tích góp được một khoản nên bây giờ muốn đầu tư làm ăn, xây dựng nền tảng vững chắc cho con cái sau này”, Hoài đủng đỉnh trả lời Tính.

Đưa bạn gái đi ăn nhà hàng thì tình cờ gặp lại vợ cũ, chồng cũ vừa cất lời mỉa mai đã lập tức hóa đá trước bí mật mà cô đủng đỉnh tiết lộ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa


Những năm còn chung sống, Hoài luôn giấu sự thật về mức lương của mình với chồng. Vì Hoài biết Tính vô cùng sĩ diện và có tính tự ái cao. Nếu anh biết bản thân thua kém vợ thì cuộc hôn nhân của hai người sẽ rất khó được yên bình. Vì thu nhập của Tính chẳng đáng là bao nên Hoài gần như phải lo liệu mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Bố mẹ Tính dưới quê có công to việc lớn gì đều là cô gửi tiền về cho ông bà. Lần nào Hoài cũng phải nói dối chồng rằng bố mẹ cô cho tiền hoặc vay mượn người quen. Những thứ cô sắm sửa cho các con và mua về sử dụng trong nhà, nếu Tính hỏi đến, Hoài luôn phải nói dối về giá tiền.

Cho đến khi Tính đạt được thành công trong sự nghiệp, Hoài cứ nghĩ đã đến lúc mình không cần phải giấu giếm chồng về thu nhập thật sự nữa. Ai ngờ đó cũng là lúc Tính đổ đốn và họ ly hôn. Bí mật ấy bị chôn vùi theo cuộc hôn nhân tan vỡ của họ. Nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ ở nhà hàng mới mở của Hoài hôm ấy, có lẽ cả đời này Tính cũng không thể biết được.

Nghe vợ cũ chia sẻ mọi chuyện mà Tính sững sờ đến hóa đá. Trong lòng anh dâng trào những cảm xúc không thể gọi được tên. Nhất là câu hỏi của Hoài khi hai người chia tay ra về càng khiến anh giật mình hoảng hốt: “Chúc anh tìm được một người phụ nữ có thể yêu anh thật lòng như tôi ngày ấy”.

Phụ nữ vây quanh Tính hiện tại không ít nhưng để tìm được một người phụ nữ đối đãi với anh được như Hoài thì gần như là không thể. Họ chỉ ở bên anh vì hiện tại anh giàu có mà thôi. Thế nhưng Tính có hối hận hay tiếc nuối thế nào thì hai người hiện tại đã là quá khứ của nhau, chẳng bao giờ có thể quay về bên nhau được nữa.

An Du

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 21 giờ trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 21 giờ trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.

Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm

Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.

Top