Đưa bồ đi đẻ xong vội về với vợ, chồng hóa đá nhìn thiệp mời cưới trên bàn
Ngày cô bồ đi sinh, tôi phải túc trực bên cạnh 5 ngày trời, viện lý do đi công tác với vợ. Hai mẹ con cô bồ vừa xuất viện về nhà, tôi cũng vội về với vợ ngay, định bụng phải hết lòng bù đắp và nịnh nọt để cô ấy không sinh nghi.
Tôi không biết mình có phải là một người đàn ông tham lam hay không. Nhưng khi nhìn người yêu cũ khóc nấc lên trong vòng tay mình thì tôi thật sự không thể làm ngơ được.
Khi trước chúng tôi yêu nhau thắm thiết, đậm sâu lắm song vì cái tôi của mỗi người quá cao nên đã bỏ lỡ mất nhau. Cô ấy vội đi lấy chồng còn tôi thì cũng lấy vợ. Vợ tôi là người phụ nữ tốt, đã sinh cho tôi 1 bé trai kháu khỉnh, sống chung thời gian dài tôi cũng nảy sinh tình cảm với vợ.
Khi người cũ ly hôn và muốn đoàn tụ, tôi bảo rằng nếu chấp nhận làm phòng nhì thì tôi sẽ chăm lo cho hai mẹ con cô ấy, vợ tôi không làm gì sai nên tôi không thể ly hôn được và người cũ đồng ý. Bên nào cũng thương cũng có tình nghĩa, tôi chỉ còn cách như vậy mà thôi.

Phần vì tôi giấu giếm kỹ lưỡng phần vì về nhà vẫn quan tâm, yêu thương vợ con nên vợ tôi chẳng hề hay biết gì. Người cũ sợ mất tôi nên bằng mọi cách có thai để ràng buộc, tôi cũng chấp nhận vì đã xác định sẽ để cô ấy làm phòng nhì rồi. Trong thời gian bồ mang thai, tôi có qua lại quan tâm nhiều hơn để cô ấy khỏi tủi thân, chạnh lòng. May mắn là vợ rất tin tưởng chồng nên không hề nghi ngờ gì.
Ngày cô bồ đi sinh, tôi phải túc trực bên cạnh 5 ngày trời, viện lý do đi công tác với vợ. Hai mẹ con cô bồ vừa xuất viện về nhà, tôi cũng vội về với vợ ngay, định bụng phải hết lòng bù đắp và nịnh nọt để cô ấy không sinh nghi.
Ai ngờ đâu về đến nhà thì thấy nhà cửa vắng tanh, vợ con tôi đã chẳng còn bóng dáng. Tôi tìm quanh nhà thì thấy một tấm thiệp mời đỏ chót đặt trên bàn. Kinh khủng nhất là ở phần tên cô dâu lại chính là tên vợ tôi. Còn phần chú rể, cái tên có phần quen thuộc ấy khiến tôi nghĩ mãi mới nhớ ra, gã đàn ông đó chính là một người bạn của vợ!
Tôi sợ toát mồ hôi vội vàng gọi điện cho cô ấy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ấy biết chuyện chồng ngoại tình nên cố tình đặt tấm thiệp mời để dằn mặt chồng mà thôi. Ai ngờ đâu vợ tôi nghe điện thoại rồi đủng đỉnh trả lời:
"Anh về rồi đấy à? Mẹ con cô ta vẫn khỏe chứ? Tôi đã dọn hết đồ của hai mẹ con tôi ra khỏi nhà rồi, anh có thể thoải mái đón cô ta về chăm sóc. Tôi đang đi chụp ảnh cưới nên không nói chuyện lâu được, nếu hôm đó rảnh thì mời anh đến dự tiệc chung vui với chúng tôi nhé!".
Nói xong cô ấy nhanh chóng cúp máy, tôi điên cuồng gọi lại mà không được. Mãi đến tối muộn cô ấy mới gọi lại, kể tường tận mọi chuyện cho tôi nghe. Hóa ra vợ đã biết tỏng tôi có bồ từ rất lâu. Vốn cô ấy muốn cho tôi 1 cơ hội quay về nhưng không ngờ tôi lại quyết tâm lập phòng nhì. Sau khi biết cô bồ của tôi mang thai, vợ hạ quyết tâm ly hôn. Song cô ấy không thẳng thừng ném đơn ly hôn ra trước mặt tôi mà quyết tâm cho tôi một vố bất ngờ ngã ngửa.
Từ khi đó vợ không cho tôi động vào người với lý do mệt mỏi, ốm bệnh và tôi chẳng nghi ngờ gì. Trong lúc tôi tưởng mình đang lừa được vợ thì hóa ra cô ấy cũng âm thầm lên kế hoạch cho tôi một vố đau điếng.
Vợ bảo trong khoảng thời gian đó cô ấy đã qua lại tìm hiểu người bạn kia, mới phát hiện anh ta đã có tình cảm với vợ từ lâu nhưng ngại gần không dám bày tỏ. Thấy hôn nhân của vợ không hạnh phúc mới dũng cảm tuyên bố muốn che chở và chăm lo cho cô ấy. Cô ấy quyết định ly hôn tôi và cưới người bạn của mình.

"Dù chúng ta vẫn chưa chính thức ly hôn nhưng chẳng hề gì. Anh đã ngoại tình có con riêng thì hà cớ gì tôi không thể cưới người khác? Để mai tôi viết đơn gửi cho anh, anh cũng cần đăng ký với bồ để làm khai sinh cho con mình chứ nhỉ?", vợ cười bảo tôi.
Hôm sau thấy vợ đăng ảnh buổi chụp hình album ảnh cưới lên facebook, tôi mới dám tin chắc mọi chuyện là sự thật chứ không phải 1 cơn ác mộng. Cô ấy nói đúng tôi ngoại tình có con riêng thì cô ấy cũng được quyền đi cưới người khác mà chẳng cần thông báo với tôi nửa lời. Từ khi tìm hiểu anh chàng kia tới nay cũng hơn nửa năm rồi, chúng tôi ly thân trong suốt thời gian đó, tính ra vợ không hề có lỗi với ai.
Tôi còn cách nào khác đâu là ký vào lá đơn ly hôn vợ đưa và nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly dị. Cô bồ của tôi rất vui vì bỗng dưng được lên chức chính thất. Vợ cũ thì hớn hở bên duyên mới. Còn tôi sao vẫn thấy cay đắng thế này!
Quỳnh Chi
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 17 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 17 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.