Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão có là "bất hiếu"?
GiadinhNet - Quan niệm truyền thống vẫn cho rằng, “người già phải sống gần con cháu” nhưng cuộc sống hiện đại với bộn bề lo toan, nhiều người con đành gửi bố mẹ tới sống ở các viện dưỡng lão. Có người bảo như vậy là chưa tròn đạo hiếu, nhưng gặp các cụ mới thấy, không phải ai cũng quan niệm như vậy.
Khi chồng ốm, bản thân cũng không được khỏe, không người chăm sóc nhưng khi con cái bảo đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, bà Hằng (ở Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn không khỏi “sốc”. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, ông bà đã thấy khá thoải mái ở môi trường mới. Mỗi tháng, con cái phải trả cho viện số tiền 25 triệu đồng.
Không phải cứ ở cạnh mới là có hiếu
Trước đây, khi nói đến những trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, mọi người thường nghĩ đến đây là nơi ở dành cho những người già cô đơn, không nơi nương tựa. Nhưng thực tế các cụ vào đây đều là người có gia đình, các con.
Ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Đức (ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội), cụ Lê Bích Châu, quê ở Hà Nội, tuy đã 84 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Châu trông vẫn rất khỏe mạnh, đẹp lão. Hàng ngày cụ vẫn đọc báo và làm thơ.
Trước kia, hai cụ đều là cốt cán của ngành Dược. Hai cụ sinh được 4 người con (1 gái, 3 trai). Người con đầu sinh ra chưa được đầy năm thì mất vì bệnh viêm phổi. Ba người con trai của cụ hiện đều rất thành đạt và có gia đình riêng. Cụ kể: "Anh con cả học Đại học Điện ảnh ra không có việc nên theo bạn bè sang sống bên Ba Lan hơn 20 năm nay, anh thứ 2 ở Hà Nội là tiến sỹ đang công tác ở một bệnh viện. Còn con út học rồi làm việc ở Tiệp, hiện nay vợ chồng sinh sống ở Đắk Lắk".
Năm cụ ông 87 tuổi bị bệnh nặng, phải nằm một chỗ, con cái ai cũng có công việc bận rộn cả ngày không thể chăm sóc được, cụ bà lại già yếu nên cuối cùng hai cụ đều tự nguyện vào trung tâm này. Từ đó, hai cụ ở với nhau trong viện dưỡng lão cũng được hơn 3 năm. Năm trước, cụ ông về với tổ tiên để lại một mình cụ bà trong căn phòng nhỏ này.
Khi hỏi lý do vì sao cụ vào Trung tâm dưỡng lão khi con cái đông, thành đạt như vậy?. Cụ chia sẻ: “Chúng tôi cũng đã sống chung với vợ chồng anh thứ 2 cùng hai cháu nội hơn 10 năm song vẫn phải ăn riêng vì con cái đi làm thất thường. Sáng chúng đi làm sớm, tối muộn mới về có khi bố mẹ lên giường đi ngủ con vẫn chưa về.
Hai ông bà già, cuộc sống lặp đi lặp lại như một cái máy, sáng – trưa – chiều cứ đến giờ là người giúp việc mang đồ ăn lên. Khi ốm đau, người giúp việc không giúp gì được còn con cháu lại bận việc chỉ gọi điện hỏi thăm chứ cũng không chăm mình được. Ở đây tôi được chăm sóc chu đáo hơn. Tuy vậy, thi thoảng tôi cũng nhớ các con, các cháu. Nhưng rồi lại chợt nhận ra mỗi đứa đều có công việc riêng nên đành cho nỗi nhớ chảy ngược vào trong, chứ ông bà già có con cái ở bên vẫn hạnh phúc hơn”. Nói rồi, cụ Châu lấy trong ngăn tủ ra cuốn album ảnh của gia đình đưa ra cho chúng tôi xem.
Căn phòng cụ Châu sống ở trung tâm có giá 12 triệu đồng/tháng. Căn phòng đó tuy không rộng bằng ở nhà nhưng được bài trí gọn gàng, có ti vi, tủ lạnh, nhà vệ sinh khép kín sạch sẽ… để cụ có thể thoải mái làm những việc mình thích. Cụ Châu bảo: “Ở đây tôi được chăm sóc đầy đủ, lúc nào cũng có người bên cạnh. Họ dọn dẹp, nấu nướng, tắm giặt… Duy chỉ ăn uống thì không bằng ở nhà vì họ phải nấu cho quá nhiều người. Cái nữa là hơi mất tự do, đi đâu không được phép một mình ra khỏi trung tâm. Việc họ làm thế cũng không sai, nhỡ đi ra ngoài một mình gặp chuyện gì bất trắc, họ biết nói sao với các con tôi”.
Nhắc đến ngày Vu Lan, cụ Châu nói, ngày trước, khi các con cụ còn nhỏ, vào những ngày lễ Tết hay Vu Lan, gia đình cụ thường làm một mâm cơm cúng gia tiên sau đó cả nhà cùng quây quần ăn, cùng trò chuyện. Giờ mỗi đứa một nơi, đứa ở xa một năm mới gặp nhau vài ba lần nên có nhớ cũng chẳng dám than thở. “Vu Lan là dịp nhắc nhở con cháu nhớ đến cha mẹ mình. Con cái tôi không vào thăm hàng ngày được nhưng chúng thường xuyên gọi điện hỏi thăm, thỉnh thoảng rủ nhau đến thế là vui rồi. Thực ra mỗi người làm cha, làm mẹ đều mong nhận được là thấy con mình thành người, sống vui vẻ, an lành, hạnh phúc là báo hiếu rồi chứ không phải ở cạnh mà không chăm sóc đã là có hiếu”, cụ Châu chia sẻ.
Vui vẻ với ngôi nhà cuối đời
Cũng như nhiều cụ khác ở đây được con cái đưa vào để “dưỡng” tuổi già, vợ chồng bà Phan Thị Tuyết Hằng (SN 1947) và ông Quản Đình Lưu (SN 1937) nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội giờ đã cảm thấy thoải mái hơn.
Bà Hằng từng là y tá, còn ông Lưu làm trong Tổng Công ty điện lực Sài Gòn. Hai ông bà về hưu đã được 20 năm. Cách đây mấy năm, ông mắc bệnh mất trí, cứ hễ bà nói gì thì ông nói theo. Ông bà có hai con trai, cả hai đều định cư ở Nhật. Một năm con mới về thăm một hai lần. Nhiều năm nay, ông bà sống riêng, thuê người về giúp.
Gần một năm trước, thấy ông bị bệnh và bà già yếu không có người chăm sóc, các con có ý định gửi bố mẹ vào trung tâm dưỡng lão, lúc đó ông bà cảm thấy rất buồn. Nhưng vào đây một thời gian, bà Hằng lại cảm thấy tinh thần phấn khởi hơn. Bà Hằng vui vẻ nói: “Ngày đầu nghe con nói đưa mẹ vào trung tâm dưỡng lão, tôi cũng buồn và "sốc" lắm. Sau tôi hiểu là chúng ở xa không có thời gian chăm sóc nên cũng nguôi ngoai. Giờ thì thấy đó là lựa chọn sáng suốt của các con. Trước ở nhà cũng chỉ có hai ông bà, ốm đau không ai chăm. Sống ở đây khá thoải mái lại sinh hoạt điều độ. Hàng ngày chúng tôi được chăm sóc, vật lý trị liệu, xoa bóp, bấm huyệt… Mọi việc khác có các cháu y tá ở đây phục vụ tận tâm lắm”.
Căn phòng của ông bà Hằng ở trung tâm là phòng dành cho vợ chồng với đầy đủ tiện nghi: Ti vi, tủ lạnh, điều hòa, nối mạng Internet… Mỗi tháng, con cái phải trả phí cho cả hai bố mẹ là 25 triệu đồng.
Bà Hằng mắt xa xăm khi nghĩ tới con: “Chúng tôi cũng nhớ con cháu ở nhà lắm. Song ở đây mọi thứ thoải mái hơn mà cái thoải mái lớn nhất là về mặt tinh thần. Mỗi tháng con cái phải đóng cho vợ chồng tôi 25 triệu đồng, phải gia đình có điều kiện mới cho bố mẹ ở đây được đấy. Giờ chúng tôi coi đây là nhà của mình, có khi đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng ở đây thôi”.
“Hiện 3 cơ sở của trung tâm nuôi dưỡng 250 cụ. Hầu hết các cụ tại đây đều trên 70 tuổi, có nhiều cụ trên 90 tuổi. Số ít khỏe mạnh còn đa phần đều đã lẫn, hoặc bị liệt, hoặc bị các bệnh mãn tính. Về mức chi phí chăm sóc, thấp nhất hiện nay là 5 triệu đồng một tháng tùy theo sức khỏe của các cụ chi phí sẽ tăng dần cho chi phí thuốc men và chế độ chăm sóc. Đối với những cụ phải chăm sóc đặc biệt 24/24 giờ, mọi việc đều phụ thuộc vào nhân viên điều dưỡng, chi phí 13 triệu đồng một tháng”.
Ông Nguyễn Tuấn Ngọc
(Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Đức)
Phương Thuận
Bị loại khỏi danh sách thừa kế, tôi không ngờ mình lại 'đổi đời' theo cách này
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Khi bản di chúc được công bố, tôi sững sờ nhận ra mình không được thừa kế bất kỳ tài sản nào từ mẹ.
5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực
Chuyện vợ chồng - 12 giờ trướcGĐXH - Tâm bình an là trạng thái nội tâm ổn định, không bị cuốn theo áp lực hay lo lắng bên ngoài. Người có tâm bình an thường thể hiện qua 5 dấu hiệu rõ ràng như điềm tĩnh trước biến động, biết chấp nhận bản thân, buông bỏ điều tiêu cực và sống đúng giá trị của mình.
Bé trai đánh mẹ giữa đường vì chiếc điện thoại: Bi kịch lớn nhất của cha mẹ là nuôi dạy nên một đứa trẻ vô ơn
Nuôi dạy con - 12 giờ trướcGĐXH - Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao ngày càng xuất hiện những đứa trẻ vô ơn?
Không phải ai cũng may mắn năm 2026: Sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo phân hóa rõ rệt
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Tử vi sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo năm 2026 cho thấy nhiều chuyển biến đáng chú ý khi các chòm sao bước vào giai đoạn tái cấu trúc mục tiêu cá nhân.
Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Có người dường như lúc nào cũng gặp may, nhưng thật ra đó không phải do “số hưởng”. Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm chung: tư duy tích cực, chủ động, linh hoạt, xây dựng quan hệ tốt và kiên trì. Tin vui là ai cũng có thể rèn luyện những điều này.
Qua 50 tuổi mới thấm: Có tiền chưa chắc hạnh phúc, thiếu điều này chắc chắn cô đơn
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Nhiều người năm 30 tuổi sợ nhất là không có tiền, nhưng khi 50 tuổi, họ mới nhận ra điều khiến con người day dứt nhất không phải nghèo vật chất mà là thiếu điều này.
Lần đầu đưa bạn gái về ra mắt, tôi "muối mặt" vì sự vụng về và nhõng nhẽo của em
Gia đình - 23 giờ trướcTôi cứ ngỡ tình yêu chỉ cần hai đứa hiểu nhau là đủ, cho đến ngày đưa em về ra mắt gia đình. Sự "tiểu thư" quá mức của em đã khiến buổi gặp gỡ trở thành một kỉ niệm mà tôi chỉ muốn quên đi.
Về già mới ngộ ra: Con rể có hiếu hay không phụ thuộc vào hành động này của cha mẹ vợ
Gia đình - 23 giờ trướcGĐXH - Về già mới hiểu ra, có những mối quan hệ cần được chăm chút bằng sự chừng mực và khoảng cách, đặc biệt là với con rể.
Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ, vị tỷ phú nổi tiếng này còn khiến thế giới ngưỡng mộ bởi triết lý dạy con đặc biệt.
Khách đến chơi mùng 5 Tết, vợ tiếp đãi mâm cơm mà chồng phải chờ khách về rồi mới thốt lên câu: Mất mặt
Gia đình - 1 ngày trướcVợ nghe xong mà chạnh lòng.
Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không
Chuyện vợ chồngGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.