Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đứa con của tử tù: Ngày về trong nước mắt

Chủ nhật, 07:12 19/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trong số những kỷ vật thời chiến gửi Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, kỷ vật của Thiếu tá Lê Văn Trọng (giờ là đại tá) có thể nói là khá đặc biệt bởi gia đình ông có 3 người thì cả 3 đều từng bị địch bắt giam.


Trong đó, con trai ông mới 5 tuổi cũng hai lần bị địch bắt. Với ông - “đứa con tử tù” ấy luôn là niềm tự hào bởi con trai ông học rất giỏi và giờ đã có một cuộc sống thành đạt. Đó là món quà kỳ diệu của cuộc sống mà vợ ông ở dưới suối vàng chắc cũng được ngậm cười.
 
Những trận đòn thời Trung cổ

Sau khi chia tay người vợ và đứa con mới được 6 tháng tuổi, Thiếu tá Lê Văn Trọng được lệnh rút ra Bắc để chờ nhận nhiệm vụ mới. Đó là ngày đầu năm Kỷ Dậu 1969.
 

Đại tá Lê Văn Trọng (ảnh chụp khi còn trẻ).


Ông nhớ lại: “Lúc ra đi, chỉ có vợ tôi là biết rõ lý do. Chúng tôi thống nhất với nhau là phải tạo sự nghi ngờ cho quân địch cũng như người trong gia đình bên ngoại rằng tôi là kẻ phụ bạc, bỏ rơi người vợ và đứa con thơ để ra đi.

Năm 1971, Thiếu tá Lê Văn Trọng được Cục tình báo cử vào hoạt động ở miền Nam lần thứ 2. Tên căn cước lúc này của ông là Trịnh Hà. Trong một lần từ Sài Gòn đến Nha Trang để trao bản báo cáo của ông cho tổ chức nhưng không hiểu vì lý do gì, giao thông viên đã không xuất hiện.
 
“Trong lòng tôi ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì, hay là đã bị lộ nên cấp trên không kịp thông báo cho mình? Vậy thì có nên hủy bỏ tài liệu để được an toàn hơn? Nhưng như thế thì uổng quá, mất bao nhiêu công sức mới làm được bản báo cáo bằng mực hóa học trong suốt để tránh được tai mắt của kẻ thù. Vậy là tôi quyết định ôm tài liệu trở ngược về Sài Gòn”.

Về đến cửa ngõ Sài Gòn, ông bị cảnh sát giữ lại vì dùng giấy tờ giả. Chúng nghi ông là Việt cộng nằm vùng nên giữ lại để tra xét. “Phải tẩu tán tài liệu càng nhanh càng tốt, nếu không thì khó mà giữ được tính mạng”, ông nghĩ. Đêm hôm đó, chờ cho mọi người ngủ, ông tìm cách thủ tiêu tài liệu trước khi chúng lục ra được. “Tôi xé nhanh từng tờ, nhai nát rồi nắm thành cục sau đó mới bỏ vào thùng rác. Nhờ vậy mà tôi tránh được án tù chung thân và rất có thể còn bị đày ra Côn Đảo”.
 
Những ngày sau đó, ông bị chúng đưa đi hết nhà lao này đến nhà lao khác, từ Thủ Đức, Gia Định, rồi đến khám Chí Hòa. Không hỏi được gì, chúng bắt đầu tra tấn ông với phương châm “không có cũng đánh cho có”. Đầu tiên là chúng cho ông “đi tàu thủy” bằng cách đổ nước qua đường mũi cho sặc. Bụng căng nước rồi thì chúng đạp vào bụng cho nước phọt trở ra bằng đường mũi, miệng. Hết nước lạnh rồi đến nước muối. Có lúc chịu không nổi, ông giả vờ nín thở như sắp chết để mong chúng nương tay.

Vừa đánh chúng vừa hỏi: “Nhiệm vụ của mày là gì? Bí số bao nhiêu”. Không ăn thua, chúng dùng dùi cui đánh như búa bổ lên hai bàn tay, bàn chân. Ông cảm giác như chân tay mình đang nát ra, đau thấu cả vào tim óc. Chúng không tra tấn để cho chết mà chủ yếu để hành xác là chính. Ăn uống chỉ để cầm hơi còn có sức mà tra tấn. Những lúc đó, liều thuốc tinh thần giúp ông quên đi đau đớn đó là nghĩ đến vợ con mình. Mỗi ngày trôi qua, ông mừng vì đã chiến thắng được sự hành xác để giữ được lòng trung thành với cách mạng, với nhân dân.

Nhớ lại những trận đòn tra tấn ngày đó, ông Trọng nói: “Lúc ngủ tôi cũng bị ám ảnh bởi những trận đòn. Tỉnh dậy, lại chờ đón những trận đòn tàn khốc hơn sẽ đến với mình”. Đánh không ăn thua, chúng nghĩ ra các trò tra tấn khác: Đổ nước xà phòng vào mồm, vào mũi cho lở dạ dày, còn tên khác thì dùng đùi cui đánh vào lòng bàn chân. Có lúc, chúng lấy thanh gỗ tròn đặt lên hai ống chân rồi vịn xà nhà, đứng dồn sức mạnh toàn thân đạp cho thanh gỗ chạy qua chạy lại như đánh đu vậy. 

Sợ nhất là cảnh chúng bắt ông trèo lên bàn rồi nhảy xuống đất, bên dưới được dải những viên đá sắc nhọn, khiến cho máu chân  phọt cả ra ngoài. Nhảy cho đến khi ngã quỵ thì thôi. Không còn sức để nhảy thì chúng bắt ông nhìn vào bóng đèn mà ông không biết là bao nhiêu oát, chỉ biết là nhìn vào thì hoa mắt chóng mặt khủng khiếp. Hễ nhắm mắt lại là chúng dùng dùi cui đánh vào đầu. Kiểu tra tấn này rất dễ làm cho mù mắt, chấn động tinh thần. Ban ngày thì “người ăn thịt”, ban đêm thì muỗi hút máu. Nghe tiếng muỗi bay cũng đã thấy ghê người rồi. “Tra tấn không được, chúng dùng trò “nghi binh” rằng có nội phản. Cũng hoang mang lắm nhưng với những kiến thức và kinh nghiệm trong nghề tình báo, tôi đâu dễ để chúng lừa như thế”. 

Ngày về không trọn vẹn

Đại gia đình anh Lê Văn Hùng trong một chuyến thăm quan Hà Nội.

 
Những trận đòn tra khảo đó cứ lặp đi lặp lại đúng 3 tháng 22 ngày. Đã có lúc ông không dám tin mình còn đủ sức chịu đựng mà trở về nguyên vẹn, ý chí còn nhưng sức người thì có hạn. Đúng lúc đó thì ông được gia đình ông Phan Chín và bà Ngô Thị Lắm làm nghề cắt tóc ở số 82, phố Bùi Hữu Nghĩa, Sài Gòn, nơi ông từng ở trọ cứu mạng.
 
Hai ông bà đã chạy tiền lo lót luật sư, đút lót cai ngục để ông được xử nhẹ. “Phải mất 3 lần chạy chọt, lo lót, cuối cùng chúng mới chấp nhận”. Ông được tạm tha và chính thức trao trả tự do vào ngày 19/12/1972 với tội danh: Dùng căn cước giả để trốn lính. Đây có thể được coi là một thành tích của cá nhân ông, từ một thiếu tá tình báo bị bắt, bị tra tấn nhưng với sự chịu đựng và khôn khéo của mình, ông đã tránh được mất mát cho mình cũng như tổ chức cách mạng.

Nhưng vừa thoát khỏi địa ngục trần gian, niềm vui ngày gặp lại còn chưa thực hiện được thì cũng là lúc ông nhận được tin xét đánh: Vợ ông đã bị địch bắt rồi tra tấn đến chết tại trại giam Cục an ninh quân đội Sài Gòn chỉ sau 4 ngày.

Nói về việc vì sao vợ ông, bà Trà Thị Tâm lại bị bắt giam cùng với đứa con trai 5 tuổi, ông Lê Văn Trọng nghẹn ngào: “Ngày lấy nhau, tôi là tổ trưởng mạng lưới tình báo ở Đà Nẵng nên vợ tôi cũng là một mắt xích trong công tác tình báo của tôi. Làm nghề may, cô ấy quen biết vợ con lính ngụy khá nhiều nên tìm cách môi giới để tôi tiếp cận với các sĩ quan ngụy mà cô quen biết.
 
Năm 1973 cơ sở tình báo ở Đà Nẵng bị nội phản, khai hết chiến sĩ nằm vùng, khá nhiều người bị bắt giam, vợ tôi cũng một lần nữa bị bắt. Con trai tôi mới 5 tuổi cũng bị chúng lôi đi. Sau  này tôi được biết địch đã phục ở nhà tôi gần 3 năm để bắt sống tôi nhưng không được. Chúng tra tấn vợ tôi hòng truy tìm tung tích của tôi nhưng trên thực tế thì cô ấy cũng không biết. Vậy là chúng dùng nhục hình để tra tấn đến chết...”

Sẽ gặp lại nhân chứng

Một cách tình cờ, cái chết của liệt sĩ Trà Thị Tâm đã được một nhà báo phương Tây có mặt tại Việt Nam lúc bấy giờ kể lại. Với nhan đề bài viết “Tù nhân sau chiến tranh” trên tờ Ramparts số tháng 12/1973 nói về cái chết thương tâm của bà còn có hai bức ảnh. Bức ở trên là ảnh của anh Lê Văn Hùng lúc nhỏ. Góc dưới bài viết là một bức ảnh của bà Trà Thị Tâm mặt sưng to, đứng níu song sắt nhà lao nhìn ra như thể đang tìm kiếm đứa con thơ dại.
 
Bài báo có đoạn: “Cha bà đã đến cha Chân Tín sau khi nhận thi hài người con gái. Lưỡi của người quá cố phồng lên, còn mặt thì thâm đen...”. Sau này, Đại tá Lê Văn Trọng cũng được người nhà kể lại: Khi ông bà ngoại từ Đà Nẵng vào Sài Gòn để nhận xác con gái, chúng cho biết bà Tâm bị chết là do tự sát. Không tin vào điều đó, ông bà đã làm đơn kiện nhưng chúng ra tối hậu thư rằng nếu không đến nhận xác thì sẽ không trao trả đứa trẻ là anh Lê Văn Hùng. Thương cháu cảnh côi cút, ông bà đành nuốt nước mắt vào lòng để ôm xác con trở về Đà Nẵng.

Đại tá Lê Văn Trọng cũng cho biết, sở dĩ con trai ông có được 2 tấm ảnh do bọn sĩ quan Cục tình báo quân đội Sài Gòn chụp là bởi, lúc bị giam cách ly với mẹ, Hùng liên tục gào khóc đòi mẹ. Để dỗ dành Hùng, chúng đã đưa 2 bức ảnh đó cho em chơi. Và khi được ông bà đón về, Hùng đã bỏ 2 bức ảnh đó vào túi áo của mình. Nhờ vậy mà bức ảnh được lưu giữ đến ngày hôm nay. 

Khi được hỏi về những ngày tháng cùng mẹ trong đại lao, anh Lê Văn Hùng chia sẻ: Đó là những ký ức đau buồn song mờ nhạt vì lúc đó tôi còn quá nhỏ. Nỗi sợ hãi cũng khiến tôi không nhớ được gì về cái chết của mẹ nữa...

Đầu năm 2009, trong một chuyến công tác ở nước ngoài, anh kể lại câu chuyện của gia đình mình cho một người bạn nghe và mong muốn tìm lại phóng viên đã viết bài báo đó cách đây 35 năm. Và quả là trái đất tròn, anh đã móc nối được liên lạc với cựu phóng viên đã viết bài về cái chết của mẹ anh. “Nhưng thật tiếc, ông ấy không còn nhớ được gì.
 
Tôi muốn xin lại bức ảnh chụp lúc mẹ tôi bị tra tấn dã man nhìn ra từ song sắt nhà tù nhưng ông ấy cũng không nhớ có lưu giữ lại được không. Tuy nhiên, ông ấy hứa sẽ tìm trong thư viện và sẽ mang nó sang trong chuyến thăm Việt Nam tới đây để tìm lại ký ức những ngày còn làm phóng viên chiến trường ở Việt Nam”, anh Lê Văn Hùng nói.
 

35 năm sau, đứa con của tử tù ngày ấy giờ đã có gia đình và 2 con, một trai một gái. Với Đại tá Lê Văn Trọng thì anh đúng là một món quà kỳ diệu của cuộc sống. Dù thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nhưng từ bé anh luôn là niềm tự hào của ông bởi những thành tích học tập của mình. Sau bao nhiêu năm sống ở nước ngoài, anh quyết định trở về Việt Nam để tham gia phát triển lĩnh vực giáo dục và chăm sóc người cha già, chiến sĩ tình báo năm nào.

 
Thanh Hà
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội Bài

Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội Bài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Dù đã nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng đối tượng Nguyễn Thị Thúy vẫn bất chấp quy định, bán hàng rong trái phép tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), gây cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.

Tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá lậu, Công an Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng

Tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá lậu, Công an Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Nong YongDa (SN 1991, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và Sái Văn Toàn (SN 2002, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) bị Công an Bắc Ninh khởi tố vì tàng trữ lượng lớn thuốc lá lậu.

Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng, từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường

Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút. Những công trình cuối cùng đang được khẩn trương phá dỡ để triển khai dự án quảng trường, công viên quy mô 2,14 ha.

Hai nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh và Quảng Trị hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn'

Hai nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh và Quảng Trị hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh lập nhóm kín kêu gọi lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm “giải quyết mâu thuẫn” với nhóm khác ở Quảng Trị. Địa điểm hẹn gặp được xác định nơi giáp ranh giữa hai tỉnh, với mục đích tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Người lao động chính thức được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam”

Người lao động chính thức được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam”

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24/4/2026, thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các thí sinh một số nội dung khi thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chủ trương miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân và du khách trong 7 ngày nghỉ lễ.

Ngư dân bán tàu vì thiếu trầm trọng lao động

Ngư dân bán tàu vì thiếu trầm trọng lao động

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Từng là 'thủ phủ' đánh bắt hải sản với đội tàu lưới vây hiện đại, xã Quỳnh Long (Nghệ An) nay chứng kiến hàng loạt tàu nằm bờ, rao bán vì không tìm được thuyền viên, dù đã tăng lương và đãi ngộ.

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, giai đoạn từ nay đến cuối năm được xem là thời điểm đặc biệt khi một số con giáp nhận "lộc phần âm" giúp mọi việc hanh thông hơn thường lệ.

Top