Đưa tôi vào khách sạn, bạn trai đòi 100 triệu đồng, dọa tung clip nóng

| Tâm sự

Anh ta đưa tôi vào khách sạn, khi hai đứa quan hệ xong, anh buộc tôi phải đưa 100 triệu, nói đó là các khoản phí đã bỏ ra để chiêu đãi, đưa tôi đi ăn uống, ngủ nghỉ.

Tôi năm nay 23 tuổi, đang làm công nhân ở Bình Dương hơn hai năm. 4 tháng trước, tôi quen anh trên mạng. Anh hơn tôi 9 tuổi, là người ở địa phương nơi tôi đang làm việc.

Nói chuyện hơn hai tuần, chúng tôi hẹn gặp nhau ngoài đời. Anh và những hình ảnh trên mạng y hệt nhau. Anh cũng nói, tôi xinh như những hình đăng trên trang cá nhân. Nói chung, hai đứa nói chuyện hợp, vui vẻ và hiểu nhau.

Sau đó, tôi đưa anh đi gặp nhóm bạn chơi chung, các anh chị em đang sinh sống làm việc ở Bình Dương. Ai cũng nhận xét anh được, biết trước biết sau, hiền lành.

Anh cũng đưa tôi đi gặp nhóm bạn anh. Nhóm bạn của anh gồm 9 người, ai cũng hòa đồng, thích cách nói chuyện của tôi.

Ngày 20/10, anh đến tặng hoa, quà, chở tôi đi ăn uống, đi hát karaoke. Điểm dừng chân cuối cùng của hai đứa là một khách sạn. Đêm đó, chúng tôi ân ái 3 lần. Cả ba lần anh đều dùng điện thoại quay lại. Anh nói để làm kỷ niệm và để tôi không bỏ anh. Tôi nghĩ anh nói vậy là yêu và xác định sẽ đến với mình nên đồng ý.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi khách sạn. Lần nào anh cũng quay lại. Tôi thì không mảy may nghĩ gì.

Lần cuối cùng, anh đưa tôi vào khách sạn, khi hai đứa quan hệ xong, anh buộc tôi phải đưa 100 triệu, nói đó là các khoản phí đã bỏ ra để chiêu đãi, đưa tôi đi ăn uống, ngủ nghỉ. Rồi anh dọa, nếu tôi không đưa sẽ tung các clip hai đứa ân ái lên mạng, nói cho tất cả mọi người biết tôi là đứa con gái hư đốn.

Tôi vẫn chưa đưa tiền cho anh, nhưng đang rất lo sợ và hối hận vì trao tình yêu nhầm người. Bây giờ, tôi nên làm gì để không bị anh ta đe dọa, không đưa các clip kia lên mạng và được an toàn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo T.L/Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.