Đưa vợ 40 triệu đồng tiền thưởng Tết, thế mà cô ấy đưa lại cho tôi tờ đơn ly dị

| Tâm sự

Cứ nghĩ giao nộp toàn bộ tiền thưởng Tết cho vợ thì cô ấy sẽ vui mừng, nào ngờ lại khiến gia đình tôi có nguy cơ tan vỡ.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có với nhau một cậu ấm. Vợ tôi làm công việc hành chính lương tháng đủ nuôi ba miệng ăn. Còn lương tôi mỗi tháng hơn 30 triệu đồng.

Tháng nào tôi cũng đưa cho vợ giữ 28 triệu đồng, còn bản thân cầm chút ít để tiêu. Chính vì sự chi tiêu tiết kiệm của vợ mà gia đình tôi đã mua được căn hộ chung cư. Tôi rất hài lòng về người vợ giỏi giang tháo vát của mình.

Hai hôm trước, tôi nhận được tiền thưởng Tết 40 triệu đồng, ngay lập tức đưa về cho vợ không thiếu một đồng nào. Tôi bảo cô ấy gửi ngân hàng để dành khi nào có việc rồi rút. Thế mà vợ lại đưa ra cho chồng tờ đơn ly dị, khiến tôi choáng váng đầu óc.

Gia đình đang yên ấm, vợ đòi ly dị, phải chăng cô ấy đang ngoại tình? Ngay lập tức tôi hỏi vợ đã cặp bồ với ai mà đòi bỏ rơi bố con tôi? Cô ấy nói là quá chán ngán với cảnh cầm chìa khóa tiền mà không được tiêu rồi.

Vợ bảo bạn bè được mua sắm đồ Tết thoải mái mà không cần đắn đo về chuyện tiền bạc. Còn bản thân cô ấy thì đồ đi làm cũng là đồ chơi Tết, đi ăn cưới hay đám ma. Mỗi lần sắm sửa đồ mới về là lại bị chồng truy hỏi bảo nhiêu tiền hoặc bị trách hoang phí.

Đưa vợ 40 triệu đồng tiền thưởng Tết, thế mà cô ấy đưa lại cho tôi tờ đơn ly dị - Ảnh 1.

Tôi nói là tiền thưởng Tết năm nay sẽ không gửi ngân hàng nữa mà để vợ thích mua đồ gì thì mua. (Ảnh minh họa)

Vợ nói là mang tiếng chồng làm nhiều tiền nhưng chẳng bao giờ được động vào một đồng nào của chồng. Tháng nào cũng gửi ngân hàng , rồi 3 người ăn uống tằn tiện với 7 triệu đồng lương của vợ.

Vợ chán ngán cảnh tuần nào chồng cũng mở két sắt để kiểm tra xem có mất cuốn sổ tiết kiệm nào không? Sống với nhau mà không tin tưởng thì ly dị sớm cho khỏe.

Để xoa dịu sự bức xúc của vợ, tôi nói là tiền thưởng Tết năm nay sẽ không gửi ngân hàng nữa mà để vợ thích mua đồ gì thì mua. Nghe đến đây vợ mới nguôi ngoai dần và rút lại ý định ly dị chồng.

Buổi tối khi vợ hết giận, tôi bàn với cô ấy là năm nay ăn Tết ở ngoại, đã mua đồ rồi thì không cần biếu tiền ngoại nữa. Không về được quê nội thì biếu ông bà nội 20 triệu đồng để sắm Tết.

Tôi thấy mình nói rất hợp lý, thế nhưng vợ đáp lại là tiếng thở dài, sau đó lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Sáng ngủ dậy tôi sửng sốt khi không thấy vợ con đâu mà trên bàn lại là tờ đơn ly dị . Gọi điện thì vợ nói tôi hãy ôm tiền của mình mà sống, mẹ con cô ấy không cần một đồng của tôi. Tôi tiết kiệm cũng vì gia đình thôi, sao vợ lại có thái độ tiêu cực vậy? Tôi đã sai ở chỗ nào chứ?

(haiduong...@gmail.com)

Theo Tri Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.