Đưa vợ đi mua túi xách hàng hiệu nhưng cô ấy lại có hành động gây sốc cho tất cả mọi người
Thú thật, thấy cảnh vợ đứng kì kèo với nhân viên vài đồng bạc lẻ mà tôi chướng cả mắt.
Chuyện là nhân dịp Black Friday, tôi được mấy chị đồng nghiệp mách nhỏ cho vài chỗ đi săn hàng hiệu sale giá rẻ. Nghĩ thương vợ quanh năm chỉ toàn xài đồ chợ nên tôi quyết định ứng trước nửa tháng lương để đưa vợ đi "săn sale".
Nghe tôi nói, vợ hào hứng lắm, còn khen nức nở tôi là người chồng tốt, biết quan tâm, yêu thương vợ con này nọ. Là đàn ông, được vợ khen nên tôi cũng nở mũi lắm, còn tự bảo với lòng rằng đây là quyết định đúng đắn nhất trong suốt 5 năm làm chồng của mình.
Đi dạo mấy cửa hàng quần áo, vợ đều không ưng ý thứ gì. Tôi bắt đầu thấy chán vì phải đi vòng vòng mỏi chân. Lúc định đi về thì cô ấy lại bảo muốn mua một cái túi xách mới, đẹp đẹp để ra oai với đồng nghiệp.
Vào một cửa hàng túi lớn, cô ấy đi lựa hết cái này đến cái khác. Cứ cầm lên, ướm thử rồi lại bỏ xuống. Thấy nản quá, tôi hối vợ chọn nhanh để kịp về đón con. Cô ấy chần chừ thêm một lúc mới quyết định lấy cái túi giá 785 nghìn đồng.

Là đàn ông, được vợ khen nên tôi cũng nở mũi lắm, còn tự bảo với lòng rằng đây là quyết định đúng đắn nhất trong suốt 5 năm làm chồng của mình. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ khi ra thanh toán, vợ lại đứng kì kèo với nhân viên cửa hàng bớt cho cô ấy 35 nghìn lẻ cho tròn tiền, tức là chiếc túi chỉ 750 ngàn. Dù nhân viên nói giá túi xách đã là giá giảm rồi, không thể tùy tiện thêm bớt được nhưng vợ vẫn đứng kì kèo tiếp. Ngại quá, tôi giục vợ nhanh nhanh để còn về nhưng cô ấy cứ lằng nhằng đến phát bực. Thế là máu nóng của tôi nổi lên, tôi quát vợ có mua không để còn về, lằng nhằng mãi.
Thấy tôi nóng giận, mọi người cũng bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, vợ tôi lại có hành động gây sốc hơn. Cô ấy rơi nước mắt, nói là muốn mua nhưng xót tiền vì còn phải mua bỉm mua sữa cho con gái 2 tuổi. Nghĩ đến số tiền đủ mua 2 thùng sữa tươi cho con, cô ấy không nỡ. Trời ạ, tôi đứng hình với vợ. Cô nhân viên nghe thế hình như cũng cảm động quá nên bớt hẳn cho vợ tôi 85 nghìn lẻ, lấy tròn tiền 700 nghìn.
Trên đường về, nghĩ đến câu nói của vợ, tôi lại thấy bản thân vô dụng. Là đàn ông mà đến cái túi xách cũng chẳng mua nổi cho vợ, phải để cô ấy đắn đo, thích mà không dám mua. Nhưng hành động của vợ cũng khiến tôi mất mặt quá. Theo mọi người, tôi có nên nhảy việc, tìm việc nào lương cao hơn để kiếm thêm thu nhập không? Cứ thế này, tôi chẳng còn đáng mặt đàn ông nữa.
N.T.M.H
(nguyenkhanhle...@gmail.com)
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi
Tâm sự - 4 giờ trướcKhông ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.
Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu
Tâm sự - 19 giờ trướcTôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?
Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.
2 tuần về quê chăm bố bệnh, ngày trở lại tôi chết lặng khi biết chồng cũng 'biến mất' và không ai thấy có gì bất thường
Tâm sự - 22 giờ trướcKhi tôi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ...
Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời
Tâm sự - 23 giờ trướcTôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.
Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.
Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.
Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.
Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể
Tâm sự - 2 ngày trướcBố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.
Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấy
Tâm sựGĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.