Đừng bắt em phải quên tập 25: Thấy con gái bị xúc phạm, Ngân tát tiểu tam một cái trời giáng

| Giải trí

GiadinhNet - "Tôi nghĩ không có bất cứ lý do gì tôi phải chịu đựng cô thêm nữa và phải lịch sự với hạng người như cô. Tôi cứ nghĩ cô có chút liêm sỉ nhưng không phải", Ngân nói dứt khoát với tiểu tam.

Đừng bắt em phải quên tập 25: Thấy con gái bị xúc phạm, Ngân tát tiểu tam một cái trời giáng - Ảnh 1.

Trong tập 24 Đừng bắt em phải quên, Ngân lấy cớ đi từ thiện để về quê gặp Phượng - chị bác sĩ từng là người quen của cô và Vũ năm xưa. Ngân đã kể hết sự thật với Phượng rằng cái thai năm xưa cô có với Vũ đã không còn. Và Ngọc không phải là con của Vũ. Để đính chính lại sự hiểu lầm tai hại có thể ảnh ưởng đến hạnh phúc của Ngân, chị Phượng đã tìm đến nhà của bà Dịu để giải thích nhưng đúng lúc đó bà Dịu cũng về quê tìm chị Phượng. 

Phượng gặp mẹ Duy xin lỗi gia đình và tường thuật lại toàn bộ sự việc. Lúc đầu bà Hoa tưởng rằng Ngân bỏ cái thai theo yêu cầu của mẹ đẻ cô nhưng khi chị Phượng giải thích là do Ngân bị sảy thai chứ không phải chủ đích bỏ thì bà Hoa cũng dịu lòng lại.

Duy vô tình đứng ngoài nghe thấy hết câu chuyện của mẹ và chị Phượng nên sung sướng ôm chầm lấy mẹ vì cuối cùng anh và Ngọc có thể đến với nhau. Tuy nhiên bà Hoa vẫn chưa đồng ý cho Duy và Ngọc yêu nhau vì những tổn thương giữa hai gia đình trong quá khứ.

Đừng bắt em phải quên tập 25: Thấy con gái bị xúc phạm, Ngân tát tiểu tam một cái trời giáng - Ảnh 2.

Trong khi đó, thấy vợ dạo gần đây có thái độ lạ lùng, luôn lo âu thấp thỏm và hay cáu gắt vô cớ Luân bắt đầu tỏ thái độ nghi ngờ Ngân. Nhận được mấy bức hình Ngân đi gặp lại "tình cũ", anh vô cùng tức giận nhưng vẫn vờ như chưa biết.

Vũ sau khi được Ngân cho biết Ngọc không phải là con anh nên có phần hụt hẫng nhưng vẫn muốn Ngân đồng ý cho Duy và Ngọc yêu nhau.

Trong trích đoạn tập 25 Đừng bắt em phải quên, Ngọc băn khoăn nói với người yêu: "Em đang nghĩ đến chuyện của bố mẹ em và cậu Vũ của anh", Ngọc nói. Ngay lập tức Duy an ủi người yêu: "Đúng là chuyện này phức tạp thật nhưng không sao, anh sẽ không để việc ấy ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình đâu. Chuyện quá khứ của người lớn, sao bắt bọn trẻ phải gánh chịu được". Song Ngọc vẫn lo lắng: "Anh không hiểu được đâu. Họ đã từng có một tình yêu rất là đẹp. Nhưng mà cuối cùng thì sao?". Duy lập tức ôm người yêu nói: "Không! Tình yêu đẹp là phải cùng nhau đi đến hết con đường. Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu đẹp thực sự là như thế nào". 

Đừng bắt em phải quên tập 25: Thấy con gái bị xúc phạm, Ngân tát tiểu tam một cái trời giáng - Ảnh 3.

Để chứng minh cho lời nói của mình, Duy đến gặp mẹ Ngọc: "Cháu sẽ không để Ngọc phải chịu tổn thương một mình đâu ạ. Cháu sẽ chứng minh cho mẹ cháu thấy. Cháu sẽ khiến mẹ cháu thay đổi". Còn Ngân dù đồng ý cho Duy và Ngọc đến với nhau vẫn chưa có niềm tin ở mẹ của Duy. "Cô tin cháu nhưng cô không tin mẹ cháu sẽ yêu thương Ngọc như chúng ta mong muốn. Trong mắt người mẹ không có gì quan trong bằng con cái của mình. Cô sẽ không yên tâm khi để Ngọc ở một nơi mà nó không được đón nhận một cách vui vẻ", Ngân nói.

Ở phân cảnh khác, có vẻ Ngọc vừa đi gặp tiểu tam Linh về nên khóc nức nở, giọng ấm ức với Ngân: "Mẹ yêu, mẹ ghét, mẹ giận nhưng mẹ không bao giờ dám bộc lộ ra bên ngoài. Ngay như chuyện của cô Linh đáng lẽ mẹ phải là người đuổi cô ấy ra khỏi công ty bố từ lâu rồi. Mẹ không được để cho cô ấy tiếp cận bố, không cho cô ấy tìm hiểu thì cô ấy sẽ không có cơ hội nói con là một đứa con hoang". Choáng váng một hồi, Ngân nói: "Mẹ xin lỗi, con là con của bố Luân, điều này mẹ khẳng định".

Tức nước vỡ bờ, sau nhiều lần nhẫn nhịn và lịch sự với tiểu tam, Ngân đến tận nhà Linh dành cho cô ả một cái tát trời giáng và nói bằng thái độ dứt khoát: "Tôi nghĩ không có bất cứ lý do gì tôi phải chịu đựng cô thêm nữa và phải lịch sự với hạng người như cô. Tôi cứ nghĩ cô có chút liêm sỉ nhưng không phải" khiến Linh sốc nặng.

Linh sẽ phản ứng ra sao trước cái tát của Ngân? Duy có thuyết phục được mẹ để anh và Ngọc yêu nhau?

Tập 25 Đừng bắt em phải quên phát sóng lúc 21h30 hôm nay (15/7) trên kênh VTV3.

Tùng Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc sống của NSƯT Phương Nga sau 25 năm giành giải nhất Sao Mai

Cuộc sống của NSƯT Phương Nga sau 25 năm giành giải nhất Sao Mai

Giải trí -

GĐXH - Là người đầu tiên giành giải Nhất Sao Mai năm 2001, NSƯT Phương Nga không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu mà còn dành nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo, góp phần bồi dưỡng nhiều thế hệ ca sĩ trẻ. Ngoài sự nghiệp thành công, chị còn có gia đình hạnh phúc viên mãn.

Điều thú vị về mẹ ruột ca sĩ Mỹ Linh

Điều thú vị về mẹ ruột ca sĩ Mỹ Linh

Giải trí -

GĐXH - Diva Mỹ Linh khiến fan thích thú khi khoe ở tuổi 51 đi tập gym còn được mẹ ruột 85 tuổi hộ tống. Cô hạnh phúc thừa nhận, ngày xưa "bám đuôi" mẹ đi chơi, giờ thì ngược lại "được mẹ theo cả ngày".

Phương Oanh gây chú ý ở Indonesia

Phương Oanh gây chú ý ở Indonesia

Giải trí -

GĐXH - Hoa hậu Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tại Indonesia. Nhan sắc tươi tắn cùng vóc dáng thanh mảnh của người đẹp nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.