Đừng bắt em phải quên tập 4: Hội bạn thân cảnh báo Ngọc về mối quan hệ "anh trai mưa" Luân và "em gái mưa" Linh
GiadinhNet – "Theo kinh nghiệm của tao thì tất cả những anh trai mưa hay em gái mưa càng phải đề phòng vì đây chính là mảnh đất màu mỡ để sừng phát triển", Mý nói với Ngọc.

Trong tập 3 Đừng bắt em phải quên, Linh chứng kiến cnahr vợ chồng Luân – Ngân hạnh phúc nên có phần ghen tỵ. Tuy nhiên cô nàng cảm thấy vui trước sự quan tâm, lo lắng từng ly từng tí của Luân. Còn Luân thì luôn chu đáo, nhiệt tình thậm chí là hơi thái quá với "em gái mưa".
Ngọc, con gái Luân đi tụ tập với hai cô bạn thân ở một quán nhậu, có uống chút bia. Cô đãng trí để quên điện thoại trong toilet. Cùng lúc đó Duy cũng đi cùng bạn đến đây. Bạn anh say nên Duy đưa anh bạn này vào nhà vệ sinh và nhặt được điện thoại của Ngọc. Ngọc sau đó gọi điện vào số máy của mình gặp Duy để hẹn xin lấy lại điện thoại.
Ở cảnh khác, chở mẹ trên xe máy, tình cờ va chạm với ô tô của Duy đang đậu bên đường. Hai bên đôi co đổ lỗi cho nhau. Duy bắt đầu cảm thấy thú vị với cô bé trẻ trâu nhưng ngang như cua.

Bố mẹ Duy có một nhà hàng ăn khá lớn. Mẹ Duy muốn mai mối cô con gái lớn của một người bạn thân cho con trai mình và đánh tiếng muốn cô gái này vào làm quản lý nhà hàng giúp mình. Duy thì vốn ngang bướng nên ghét những trò này. Vì vậy khi bị mẹ buộc phải tiếp cô gái này tại nhà hàng, anh đã nói rất sốc khiến cô gái thất vọng bỏ về. Để tránh bị mẹ gọi lại hỏi chuyện cô gái kia, Duy đã nhờ bà Dịu (chị gái của Vũ, người yêu cũ của mẹ Ngọc) nói với mẹ anh là bà nhờ anh đưa đi có việc.
Trong tập 4 Đừng bắt em phải quên, Ngọc và đám bạn thân đến nhà hàng của bố mẹ Duy để nhận điện thoại thì vô tình nhìn thấy bố đưa Linh đến nhà hàng này.
Chứng kiến cảnh bố Ngọc và người phụ nữ lạ mặt này nói cười thân thiết, My và Quyên vô cùng tò mò. Ngọc cũng có phần "nóng mắt" với cảnh Linh có cử chỉ thân mật hơn mức bình thường với bố mình. Ngọc giải thích cho My và Quyên rằng Linh là bạn thân của bố mẹ mình mới từ Sài Gòn ra . "Bố tao chỉ coi cô ấy là em thôi. Đừng có mà suy diễn lung tung đấy!" - Ngọc nhắc nhở My và Quyên.

Nhưng My cảnh giác bạn thân: "Theo kinh nghiệm của tao thì tất cả những anh trai mưa hay em gái mưa càng phải đề phòng vì đây chính là mảnh đất màu mỡ để sừng phát triển".
Về nhà, Ngọc đem chuyện này nói với Ngân: "Con bắt đầu thấy sự xuất hiện của cô ấy hơi phiền phức rồi đấy ạ". Tuy nhiên mẹ Ngọc nói đỡ: "Cô ấy là người tốt, hoàn cảnh lại đáng thương, con đừng nghĩ như thế cho cô ấy mà tội".
Ngọc gặp Duy để đòi lại điện thoại. Duy nói Ngọc là người tự tin hơi thái quá, cần bớt đi một chút mới có tương lai. Ngọc cười khẩy và coi đó là một lời khen rồi đề nghị Duy trả điện thoại cho mình. Nhưng Duy tiếp tục hạnh họe Ngọc, yêu cầu cô phải đọc pass mới trả. Ngọc bảo như vậy là Duy đã xâm phạm quyền riêng tư và hỏi Duy hỏi pass để làm gì. Duy bảo: "Bệnh của cô nặng hơn tôi tưởng rồi đấy. Để xác nhận. Nói thật nhé, đến khi nhìn vào hình của cô trong điện thoại và cô bây giờ, tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đấy".
Trong lúc Duy và Ngọc đang tranh cãi, Linh vô tình nhìn thấy. Gương mặt Linh lộ rõ vẻ tò mò về mối quan hệ của Ngọc và Duy.
Tập 4 Đừng bắt em phải quên phát sóng lúc 21h hôm nay (13/3) trên VTV1.
TA (th)