Đừng bắt em phải quên tập 6: Bị con gái của "anh trai mưa" đá xoáy, Linh giận tím mặt mà không làm gì được
GiadinhNet - "Cháu cảm ơn cô nhưng tự dưng bây giờ cháu không thích ăn táo nữa. Táo quả càng tươi thì ngâm càng nhiều thuốc. Mà nhiều khi nhìn bên ngoài bóng bẩy đẹp mã nhưng bên trong thì lại thối rữa ạ", Ngọc đáp khi Linh mua giỏ táo mang đến.
Trong tập 5 Đừng bắt em phải quên, Linh giở chiêu trò mồi chài Luân. Sau khi giả vờ uống say trong buổi tụ tập bạn bè, Linh được Luân đưa về khách sạn. Vốn chu đáo với "em gái mưa" nên Luân muốn đưa Linh lên tận phòng cho yên tâm nhưng Linh cản vì sợ dị nghị… Miệng thì nói thế nhưng Linh đã có những tính toán sẵn cho mình.
Về phòng cô tiếp tục uống rượu vì cảm giác cô đơn, sau đó Linh bị đau đầu ngất đi nên đã được nhân viên khách sạn đưa vào bệnh viên cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán cô bị stress, suy nhược.\
Sáng hôm sau Linh đến văn phòng Luân như đã hẹn để nhờ anh tư vấn mua căn hộ chuyển ra ở hẳn Hà Nội. Thấy Linh thần sắc không được khỏe, nên Luân càng nhiệt tình, quan tâm khiến "em gái mưa" ngày càng có tình cảm với anh. Nhân lúc Luân đang cắm cúi vào máy tính, Linh cố tình té ngã vào lòng Luân. Đúng lúc đó Ngọc đến tìm bố nên nhìn thấy.
Duy bắt đầu để ý đến Ngọc nhiều hơn khi họ lại đụng mặt nhau trên giảng đường bởi anh làm giảng viên, đứng lớp môn tâm lý khách hàng. Trước đó họ đã có một cuộc va chạm xe khi Ngọc qua đường bất cẩn khiến chân cô bị bong gân nên Luân phải đưa Ngọc vào phòng y tế trường băng bó.
Trong tập 6 Đừng bắt em phải quên, Ngọc được cô nhân viên shop thời trang của mẹ thông tin lại: "Trần đời ai oán. Chị chưa thấy thể loại bạn nào mà vô duyên như quả Linh đấy. Hôm nọ đến đây, mẹ em đã free (miễn phí) váy áo cho rồi mà cũng hành mẹ em như ôsin ấy, mệt hết cả người". Tất nhiên Ngọc vốn là cô gái cá tính, ngang ngạnh nên rất khó chịu: "Quá đáng thế à. Thế lần sau cô ta mà đến chị cứ thái độ ngay và luôn cho em nhé". Cô nhân viên này đồng tình và thể hiện luôn đứng về phía mẹ con Ngọc: "Em cứ tin ở chị. Riêng cái thể loại ấy đừng có hòng giở trò với chị".
Trong khi đó, Linh ra sức lấy lòng con gái của "anh trai mưa": "Cô nghe bố cháu nói, cháu rất thích ăn táo nên cô đã chọn những quả tươi và giòn đem đến cho cháu đây này". Nhưng Linh không ngờ bị Ngọc không kiêng dè gì, đá xoáy thẳng mặt: "Cháu cảm ơn cô nhưng tự dưng bây giờ cháu không thích ăn táo nữa. Táo quả càng tươi thì ngâm càng nhiều thuốc. Mà nhiều khi nhìn bên ngoài bóng bẩy đẹp mã nhưng bên trong thì lại thối rữa ạ". Nghe Ngọc nói xong, Linh giận tím mặt nhưng không làm gì được cô bé.
Ở phân cảnh khác, thấy Vũ gọi điện về, bà Dịu thông báo tình hình: "Từ hôm đó cũng không thấy cô ấy quay lại nữa. Mà cũng không có thông tin gì đâu. Nếu có địa chỉ chị sẽ qua hỏi ngay". Đang nói chuyện giữa chừng, mẹ Duy bước vào hỏi bà Dịu: "Vũ nó lại gọi điện cho chị ạ?". Bà Dịu liền nhanh nhảu: "Nó hỏi thăm hai chị em mình thôi". Nhưng Hoa – mẹ Duy nói thẳng tưng với bà Dịu, giọng khó chịu: "Gớm, có mà gọi về để hỏi thăm tung tích cô ta thì có. Chị đừng tưởng qua mặt được em".
Tập 6 Đừng bắt em phải quên phát sóng lúc 21h hôm nay (17/3) trên VTV1.
TA (th)