Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng giữ thẻ ATM của chồng

Thứ hai, 09:09 27/04/2015 | Tâm sự

Quan niệm giữ được tiền của chồng là giữ được chân chồng của chị em là hoàn toàn sai lầm!

Chị từng vỗ ngực tự hào rằng, mình quản được kinh tế của chồng. Nên khi luôn khoe khoang với đồng nghiệp rằng, ‘lần nào anh ấy cần tiêu pha cái gì là ngửa tay xin tiền chị. Chị cho bao nhiêu thì biết từng ấy. Có việc gì quan trọng, anh ấy cũng phải nói với chị. Chị quản hết nên không có chuyện chồng mang tiền đi gái gú hay này kia ở bên ngoài, hoặc là lén lút cho bạn bè vay mượn nhé’.

Trong đám bạn đó, có nhiều anh chị đồng tình, cũng hùa vào khen ngợi chị. Họ nói sang sảng ‘nhất chị nhé, quản được chồng thế thì còn gì bằng. Chị là tay hòm chìa khóa, tiền trong tay chị, chị thích làm gì chẳng được. Mà anh chồng chị ngoan nhỉ. Số chị như vậy là sướng nhất rồi đó’.

Chị kể thao thao về chuyện, có hôm, chồng chị đi nhậu với mấy anh bạn, bảo là hôm nay khao bạn bè. Thế là anh nói chị đưa anh 1 triệu, để mời mấy ông bạn đi uống bia. Cũng định là uống bia cỏ thôi thì làm gì tốn tới 1 triệu. Sau, ai ngờ mấy ông đưa thêm bạn gái, vợ con đi, thế là các chị, các cô cứ tha hồ gọi đồ ăn và số tiền thanh toán đã đội lên. Chồng chị vừa ăn vừa run tay. Đến lúc thanh toán, anh với phải làm bài ‘chết tôi rồi, chưa rút tiền, tiền trong túi có 1 triệu, làm sao bây giờ?’. Thế là mấy ông bạn lại hùa nhau góp vào trả cùng.

 - 1

Chị từng vỗ ngực tự hào rằng, mình quản được kinh tế của chồng. Ảnh minh họa

Chị nói và sung sướng. Chị bảo, số may, đưa cho chồng có 1 triệu chứ nếu không bữa ấy hết 2 củ thì có mà vỡ mặt. Có vẻ với chị, đó là chiến tích. Nhưng chị có hiểu chồng chị cảm thấy mất mặt thế nào không? Nếu anh ta là người biết nghĩ, biết xấu hổ và phóng khoáng với bạn bè thì phen ấy, tôi đảm bảo, anh ta chẳng giấu mặt đi đâu được, còn ái ngại với bạn bè. Lần sau chắc chẳng bao giờ dám mở miệng mời bạn hay bạn có mời cũng không dám đi ăn.

Tôi nghe mà thấy khổ cho người làm chồng của chị, chứ nào có thấy đáng khen ngợi gì. Vậy mà chị không hiểu. Chị cho rằng cái sự giữ thẻ ATM của chồng là oai lắm. Vì chị là người đàn bà gớm mặt, quản được chồng và khiến chồng phải nghe lời chị.

Nói thật, tôi chưa từng nghĩ việc một người vợ quản tiền của chồng tới mức, đi đâu, làm gì, có vài trăm bạc anh ấy cũng phải ngửa tay xin tiền vợ là hay ho gì cả. Đàn ông bao giờ cũng cần có sĩ diện và lòng tự trọng. Sĩ diện trước mặt bạn bè với đàn ông rất lớn. Một anh chồng chịu đưa thẻ cho vợ và hàng tháng xin vợ vài đồng thì quả thật là anh chồng ấy quá hiền. Đôi khi có những thứ cần đưa cho vợ quản nhưng cũng có những thứ dù chồng có tình nguyện thì người vợ cũng nên tâm lý với chồng.

Trừ phi là anh chồng chấp nhận chuyện đó, không thích tiêu pha, thì người vợ ung dung tự tại. Còn nếu vợ đòi quản chồng, đòi giữ thẻ của chồng thì nói thật với chị em, chị em đã sai khi làm việc đó. Dù chị em có giữ được thẻ của họ nhưng đâu đảm bảo, họ không có những khoản riêng, quỹ đen để phòng thân?

 - 2

Nói thật, tôi chưa từng nghĩ việc một người vợ quản tiền của chồng tới mức, đi đâu, làm gì, có vài trăm bạc anh ấy cũng phải ngửa tay xin tiền vợ là hay ho gì cả. Ảnh minh họa

Cứ đi chơi với bạn, thi thoảng nhậu nhẹt bia bọt là lại hỏi tiền vợ thì quả thật, chẳng đáng mặt làm đàn ông. Đàn ông lúc nào cũng cần có bạn bè, cần có người này người kia uống cốc nước,cốc bia, vậy mà những lúc như thế cũng không có nổi vài đồng mời người ta thì còn mặt mũi nào, lấy đâu mà quan hệ? Đi với họ một lần, để họ trả một lần thì lần sau phải đáp lại, chứ đừng cứ ăn không của người ta. Chẳng ai ủng hộ chồng bạn đâu. Có khi còn mất hết quan hệ vì chuyện đó.

Tôi đây, chồng tôi cũng nói tôi giữ thẻ ATM của chồng, tôi chẳng muốn. Tôi thấy việc đó chẳng sung sướng gì, có khi còn áp lực. Vì nếu chồng tôi là kiểu người không ngại xin tiền vợ, thì việc anh ngửa tay xin tiền chỉ làm phiền mình mà thôi. Thà rằng, biết rõ thu nhập của nhau, hàng tháng bảo chồng đưa bao nhiêu, còn lại anh giữ đó mà tiêu cho tới mức xông xênh nhất. Phục vụ chuyện tiêu vặt và sinh hoạt của chồng, để chồng tự do. Còn khoản lớn, hai vợ chồng cần bàn bạc với nhau kĩ lưỡng, có phải dễ dàng hơn không? Quản thẻ của chồng chỉ thêm gánh nặng.

Đàn bà quản chồng là điều tốt nhưng hãy nhớ, nên để ra một lối thoát cho cái gọi là sự tự trọng, tự tôn của đàn ông. Họ chẳng thích bị vợ dắt mũi hay chỉ đạo. Những việc đó chỉ khiến họ cảm thấy chán nản, mệt mỏi hơn mà thôi.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH – Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Tâm sự - 6 giờ trước

Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 13 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 14 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 1 ngày trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

Top