Đứng gọi 20 phút nhưng vợ vẫn không chịu mở cửa, sốt ruột quá tôi phải gọi người phá khóa và khi cánh cửa mở ra tôi lặng người với cảnh tượng trước mắt

| Tâm sự

Gọi cửa và cả điện thoại mãi mà chẳng thấy vợ ra mở cửa, lo sợ cô ấy bị sao nên tôi tìm người phá khóa để rồi choáng váng chứng kiến cảnh tượng trong nhà.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm, có một bé trai, đang gửi ở quê nhờ bà nội chăm sóc, còn chúng tôi thì tối ngày bận rộn với chuyện kiếm tiền .

Công việc của tôi làm xa nhà, mỗi tháng chỉ về có vài ngày rồi lại vội vã trở lại cơ quan, tình cảm vợ chồng vì thế càng quyến luyến nhau hơn. Nhiều lần vợ muốn tôi nghỉ công việc đó đi để về nhà làm cho gần vợ con nhưng tôi bảo ở đó quen với đồng nghiệp và được sếp tín nhiệm không muốn thay đổi.

Còn vợ tôi hiện đang chung vốn làm ăn với một người bạn thân của cô ấy, hai người mở công ty kinh doanh mỹ phẩm. Vợ tôi là người mạnh mẽ, năng động nên tôi tin tưởng hai người bắt tay làm ăn sẽ có kết quả tốt.

Có lần hỏi thăm về tình hình kinh doanh, vợ nói doanh thu mỗi tháng rất khả quan, mới mở công ty được nửa năm mà đã có lợi nhuận rồi. Tin tốt từ vợ khiến tôi vui lắm, sau bao cố gắng không ngừng nghỉ của vợ và cậu bạn thân cuối cùng đã đến lúc ngồi gặt hái thành quả rồi.

Dạo này công ty có ít việc nên tôi xin nghỉ vài ngày để về thăm vợ và con ở quê. Về đến nhà là lúc 7h sáng nhưng vẫn thấy vợ chưa đi làm, còn khóa cửa bên trong. Gọi điện thoại vợ không bắt máy, lo sợ cô ấy xảy ra chuyện gì trong nhà nên chờ đợi khoảng 20 phút thì tôi chịu không nổi nữa nên ra đầu phố gọi thợ vào phá khóa.

Đứng gọi 20 phút nhưng vợ vẫn không chịu mở cửa, sốt ruột quá tôi phải gọi người phá khóa và khi cánh cửa mở ra tôi lặng người với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1.

Theo mọi người lời vợ tôi nói có đáng tin cậy không? (Ảnh minh họa)

Cánh cửa vừa mở ra, thì trước mặt tôi là một mâm cơm đã ăn từ đêm qua chưa được dọn, không biết có bao nhiêu người nhậu mà hơn 10 chai bia hết sạch. Mở cửa phòng ngủ thì tôi bàng hoàng khi thấy vợ và cậu bạn thân của cô ấy đang ôm ấp nhau trên giường không một mảnh vải che thân.

Tôi như người điên lao vào đánh tới tấp hai người đó, đến lúc này thì cả hai mới choàng tỉnh. Vợ kinh hãi nhìn rồi hỏi tôi vào bằng cách nào?

Vợ đột ngột giơ tay lên thề thốt là cả hai đêm hôm trước chỉ mua bia về uống chúc mừng thắng lợi của công ty trong tháng vừa qua. Nhưng vì quá chén không còn biết gì nữa nên đã phản bội chồng, chứ giữa hai người không hề có chút tình cảm gì mà chỉ là hợp tác làm ăn thôi.

Không tin những lời vợ thề thốt, tôi lao vào đánh bạn thân của cô ấy, nào ngờ vợ ôm chặt lấy tôi để cho anh ta tẩu thoát. Không làm gì được hai kẻ ngoại tình, tôi quyết định ly dị để tác thành cho hai người đó nhưng vợ lại quỳ xuống nói là chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội chồng . Chỉ vì quá chén mà bước sai đường mong tôi hãy nghĩ đến con mà đừng chia tay và cô ấy hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

Theo mọi người lời vợ tôi nói có đáng tin cậy không? Tôi có nên cho cô ấy cơ hội sửa sai không?

(binhnguyen...@gmail.com)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.