Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng mạng xã hội “kể tội” cha mẹ có là bất hiếu?

Thứ hai, 11:00 19/12/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Những ngày gần đây, câu chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng “kể tội” mẹ nợ 20 tỷ trên Facebook đang gây sự chú ý của dư luận. Thực tế, không ít chuyện riêng tư trong gia đình cũng bị các thành viên đem “bêu” trên mạng xã hội, làm mồi cho dư luận. Liệu việc “kể tội” cha mẹ trên Facebook có là bất hiếu?

Mượn Facebook “kể tội” cha mẹ


Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ bằng livestream trên Facebook về chuyện mẹ anh nợ nần rất nhiều người đã khiến dư luận được phen dậy sóng. Ảnh: T.L

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ bằng livestream trên Facebook về chuyện mẹ anh nợ nần rất nhiều người đã khiến dư luận được phen dậy sóng. Ảnh: T.L

Với nhiều người hiện nay, việc sử dụng Facebook đã trở thành một phần không thể thiếu. Thế giới mạng với những tính năng hiệu quả trong việc tương tác giữa cộng đồng mạng đã trở thành một nơi để người ta có thể thoải mái “xả” những khó chịu, bức bối trong lòng mình. Chẳng cần đôi co ngoài đời hay lẳng lặng viết nhật ký như trước, nhiều người giờ tận dụng Facebook để “kể tội”, thậm chí chửi mắng người khác khi có điều gì đó không hài lòng. Họ coi đó như những trang nhật ký riêng, không gian của riêng mình để bày tỏ cảm xúc.

Những ngày gần đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ bằng livestream trên Facebook việc anh giấu kín suốt nhiều năm qua, về chuyện mẹ anh nợ nần rất nhiều người đã khiến dư luận được phen dậy sóng. Nam ca sĩ cho biết, mẹ anh đã vay tiền từ bạn bè, đồng nghiệp cho đến người hâm mộ anh. Từ khi chia sẻ livestream lên mạng xã hội, việc làm của Đàm Vĩnh Hưng liên tục gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Có người chia sẻ, động viên, nhưng cũng có không ít khán giả lên án, cho rằng hành động của nam ca sĩ là bất hiếu.

Trong thực tế, việc một bộ phận giới trẻ thường hay đăng tải những đoạn bức xúc về cha mẹ mình lên Facebook không phải hiếm. Nhiều bạn trẻ đem chuyện nhà “bêu” lên mạng, rồi mượn Facebook để “kể tội” cha mẹ mình, thậm chí chửi cha mẹ như cách để giải tỏa. Mạng xã hội cũng từng xôn xao về câu chuyện một nữ sinh chỉ vì không xin được 2 triệu đồng mua quần áo đã lên Facebook không tiếc lời "kể tội" mẹ đi "nâng mũi, sửa ngực, sắm quần áo" để "cong cớn đi cặp với mấy thằng trẻ ranh".

Nhìn nhận câu chuyện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng thư ký Hội Xã hội học Việt Nam cho rằng, việc livestream để nói tất cả sự thật về chuyện nợ nần của mẹ là cách tốt nhất mà Đàm Vĩnh Hưng làm được vào thời điểm này. Anh cần sự “ve vuốt” của bạn bè, công chúng nên mới nói như vậy. Nhưng ở góc khác, có thể nam ca sĩ không nói không thể chịu được. Còn cứ tiếp tục chịu đựng sẽ không biết đi tới đâu.

Nhưng dù có thông cảm đến đâu thì xét đến cùng, việc một người con kể tội mẹ cho tất cả bàn dân thiên hạ biết như vậy không phải là hành vi chín chắn, có điều gì đó trái đạo. Điều quan trọng là xử lý mọi việc với nhau có trách nhiệm, thay vì việc kêu gào. Số lớn người ta chia sẻ đấy nhưng khi để người mẹ bị chửi rủa, xúc phạm hẳn không phải là có hiếu.

Lỗi lớn ở đây vẫn là ở người mẹ, đã lợi dụng tên tuổi của con để thỏa mãn những thú vui của mình. Bà đã không có ý thức được việc mình làm với con. Nhưng nếu nói ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có hiếu lắm rồi thì không hẳn. Có thể nam ca sĩ cung cấp tiền bạc, vật chất cho cha mẹ nhưng việc chăm sóc, nhìn nhận người mẹ thì có lẽ chưa được. Bố mẹ và con cái phải là bạn bè của nhau, nhưng ở đây hai người đã không làm được điều đó. Tại sao mọi người không nghĩ rằng, bà mẹ dính tệ nạn ấy một phần cũng vì tại người con. Bởi thiếu người nói chuyện, chăm sóc, lấy tiền bạc để chơi cờ bạc để giết thì giờ. Bản thân Đàm Vĩnh Hưng cũng không nắm chắc được mình mất bao nhiêu, chỉ khi việc vỡ nợ mới biết mình đã phải trang trải tới 20 tỷ đồng.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy (Trung tâm Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc) cũng bày tỏ sự không đồng tình với cách xử lý, đưa thông tin về mẹ đến dư luận của Đàm Vĩnh Hưng. Theo bà Túy, đây nhất định không phải cách tốt nhất mà một người con có thể làm cho một người mẹ lỗi lầm. “Chúng ta chưa bàn chuyện bên nào có lý hơn bên nào, chỉ thấy những chuyện lẽ ra là chuyện gia đình có thể tự giải quyết thì lại đưa rầm rộ lên mạng. Nếu chỉ là để mọi người biết, không cho vay nợ nữa thì nên dùng cách khác, có thể trực tiếp nói chuyện với những người cho vay hoặc tuyên bố với họ là không trả nợ thay, ai vay người đó trả. Hoặc có thể mời luật sư tham gia giải quyết”, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy chia sẻ.

Đừng dùng Facebook “bêu” chuyện riêng gia đình

Theo nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình, việc giới trẻ ngày nay hay lên Facebook “kể tội”, nói xấu, chửi bậy, bêu xấu cha mẹ có thể coi là điều bất hiếu. Điều này xuất phát từ hệ giá trị lệch lạc, thế hệ mới bây giờ dường như không được chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi chuyện, thiếu nề nếp, tự hy sinh phấn đấu mà quen được bao bọc. Các em quen dựa dẫm và khi không được dựa nữa thì bêu xấu. Và một khi các em đã làm được điều ấy thì không chỉ bêu xấu cái có thật của bố mẹ mà còn bịa ra để mà nói nữa. Và vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, ngày nay giới trẻ thiếu sự giao tiếp công bằng với cha mẹ. Cả hai phía đều mất thăng bằng, đều bị trượt gẫy về mặt giá trị đã không gặp được nhau.

Một điều phải nhìn nhận rằng, khi nóng giận và thiếu suy nghĩ, người ta có thể hành động rất bồng bột để thỏa cơn giận của mình và mạng xã hội đã trở thành một công cụ đắc lực để cơn giận ấy được phát tán mạnh mẽ, để biến một câu chuyện trong nhà, nơi giường ngủ trở thành đề tài bàn tán khắp xã hội. Nhưng đó cũng là cách lựa chọn dại dột nhất, khi mà chuyện của gia đình thay vì được tháo gỡ một cách khéo léo, ít gây tổn thất nhất thì lại bị làm cho đình đám và khiến cả đôi bên đều tổn thương nặng nề.

Nhiều khi “đóng cửa bảo nhau” có lẽ đã êm xuôi, nhưng bởi livestream, mạng ảo đã biến thành một mồi lửa khiến những người đã từng là người trong nhà trở nên xa lạ, thù hằn, không còn lối về bên nhau nữa.

“Mọi hành vi từ bêu xấu, kể tội đến tụng ca một ai đó mà thiếu hạt nhân lành mạnh trong đấy đều không hay ho gì. Hãy sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm bởi khi chia sẻ trên mạng với mức độ cập nhật tức thì, thì những câu chuyện riêng sẽ không chỉ là của riêng một người mà dường như nó là của cả cộng đồng. Những câu chuyện không hay ho có thể làm xấu lây cho tất cả mọi người. Trước khi gõ bất cứ dòng nào, các bạn trẻ hãy thận trọng và suy nghĩ kỹ. Mạng xã hội có hàng triệu người với những tính cách khác nhau và không phải ai cũng tốt bụng cảm thông, chia sẻ với câu chuyện của bạn”.

Ông Trịnh Hòa Bình

Hà My

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
30 tuổi tôi mới nhận ra: Nếu bản thân bằng được 5/10 cậu bé Xeko mỏ nhọn thì đời không sao vui dập được!

30 tuổi tôi mới nhận ra: Nếu bản thân bằng được 5/10 cậu bé Xeko mỏ nhọn thì đời không sao vui dập được!

Gia đình - 9 giờ trước

Nếu Nobita là hiện thân của sự ngây thơ, Dekhi là biểu tượng của sự hoàn hảo học thuật, thì Xeko (Suneo) chính là bài học vỡ lòng tàn khốc nhưng chân thực nhất về kỹ năng sinh tồn trong xã hội.

Yêu người lính: ‘Yêu kỷ luật, sự hy sinh và cả những khoảng trống khi anh vắng nhà’

Yêu người lính: ‘Yêu kỷ luật, sự hy sinh và cả những khoảng trống khi anh vắng nhà’

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Có những cuộc hôn nhân chẳng phô trương nhưng bền bỉ như cách người ta âm thầm đi cùng nhau qua những tháng ngày xa cách. Với Hoàng Kiều Vân (27 tuổi, ở Nghệ An), hành trình yêu và làm vợ một người lính là hành trình cô được học về lòng kiên nhẫn, sự thấu hiểu và trưởng thành.

5 câu cửa miệng người bạn đời có EQ thấp thường nói, nhiều cặp vợ chồng đang mắc phải

5 câu cửa miệng người bạn đời có EQ thấp thường nói, nhiều cặp vợ chồng đang mắc phải

Gia đình - 13 giờ trước

Người bạn đời có EQ thấp thường thiếu kỹ năng lắng nghe, đồng cảm và kiểm soát cảm xúc khi xảy ra xung đột.

Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu

Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Không ít bậc phụ huynh đến khi tóc bạc mới chua xót nhận ra rằng những điều mình từng tin là "tốt cho con" lại vô tình gieo mầm cho sự vô ơn, bất hiếu.

Ngọt ngào, chung thủy, tinh tế: Những cung hoàng đạo nữ khiến đối phương tan chảy

Ngọt ngào, chung thủy, tinh tế: Những cung hoàng đạo nữ khiến đối phương tan chảy

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, có những cô gái sinh ra đã mang trong mình sự dịu dàng, lãng mạn và tinh tế một cách tự nhiên.

Tái hôn với con trai của bạn thân, tưởng hôn nhân "lép vế" mà được chồng trẻ trao gần 4 tỷ sính lễ, bao năm vẫn nghiện vợ không rời

Tái hôn với con trai của bạn thân, tưởng hôn nhân "lép vế" mà được chồng trẻ trao gần 4 tỷ sính lễ, bao năm vẫn nghiện vợ không rời

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Khi ấy, không ai có thể nghĩ rằng, cậu bé năm xưa sẽ trở thành chồng của Anna sau này.

Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này

Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?

Sợ cô độc lúc tuổi già, ông lão cho con nuôi vay 1,8 tỉ đồng rồi nhận lại sự im lặng

Sợ cô độc lúc tuổi già, ông lão cho con nuôi vay 1,8 tỉ đồng rồi nhận lại sự im lặng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, nhiều người không còn mong cầu vật chất, chỉ khao khát sự quan tâm, bầu bạn, nhưng chính những khoảng trống ấy đôi khi lại trở thành kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.

Khi nhiều người chán việc, cụ ông 75 tuổi vẫn bám trụ một công việc suốt 60 năm và cái kết

Khi nhiều người chán việc, cụ ông 75 tuổi vẫn bám trụ một công việc suốt 60 năm và cái kết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Làm một công việc suốt 60 năm không nghỉ phép, cụ ông 75 tuổi rút ra bài học xương máu: Người giỏi 2 kỹ năng này không lo bị đào thải.

Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, cựu giám đốc phải đi làm bảo vệ sau 2 năm vì quá ngột ngạt

Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, cựu giám đốc phải đi làm bảo vệ sau 2 năm vì quá ngột ngạt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Từng mong ngóng từng ngày được nghỉ hưu sau hơn 40 năm lao động căng thẳng, ông không ngờ quãng đời mà ông kỳ vọng sẽ an nhàn lại trở thành giai đoạn ngột ngạt nhất cuộc đời.

Top