Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Đừng nghĩ em buồn, bởi mắt em nó thế”

Thứ bảy, 16:07 14/07/2007 | Giải trí

Lê Kiều Như đến trước và đợi phóng viên, một điều rất hiếm thấy ở giới showbiz. Cô mở đầu câu chuyện khá dè dặt, điều gì cô tiết lộ cũng cẩn thận kèm theo “Em nói riêng với chị thôi”, bởi theo cô, chân thật là một điều tốt nhưng phải biết giữ lại điều gì đó cho riêng mình.

Và quả thật, ở Như vẫn có một chút gì đó rất riêng giữa chốn phồn hoa Sài Gòn, khi sự hào nhoáng luôn là thước đo sự tồn tại của mỗi người. 

Như là người miền Tây chính gốc, sau gần 3 năm lập nghiệp, cô vẫn là mình, từ phong cách, lời nói đến trang phục; hình thức bên ngoài chẳng thay đổi là mấy, có chăng nhan sắc mặn mà hơn.  

Cô quan niệm, hãy bước đi bằng đôi chân của mình, dù sẽ là những bước thật chậm, không dựa vào cái bóng khổng lồ của bất cứ ai, không đánh đổi bất cứ cái gì, và nếu cảm thấy không vừa sức thì lui lại…

Giữa bạt ngàn những giọng hát thương mại, đáp ứng số đông thị hiếu khán giả, cô vẫn “không giống ai” khi cống hiến giọng hát mình cho dòng nhạc “liêu trai”. Đôi khi người ta gọi đấy là nhạc “sến”, nó không vui, nó có vẻ… già và buồn. Nhưng Như không quan tâm, cô chỉ nghĩ đơn giản là nó có nhiều cảm xúc, hợp với cô. Mà quả thật, hãy nghe cô hát một lần, để thấy rằng nếu không phải là cô thì chẳng là ai cả.  

Trước đây, cô đã trúng tuyển và đang được huấn luyện để trở thành một nhân viên cho Vietnam Airlines, hứa hẹn một cuộc sống đủ đầy mà chắc chắn không phải bon chen hay đối phó quá nhiều, không phải thỏa hiệp với chính mình.  

 Kiều Như, người Cần Thơ, sinh năm 1983, gia đình không có ai theo nghệ thuật.

Lên TPHCM tự lập từ năm 2003. Đoạt giải cuộc thi Tiếng hát truyền hình Cần Thơ năm 1999. Đại diện hình ảnh cho thương hiệu Panasonic trong năm 2005.
Các phim đã và đang tham gia: Chuông reo là bắn, Ghen, Cô gái xấu xí.
Album đã phát hành: Giấc mộng, Nửa hồn thương đau, Hạt cát biết yêu.
VCD sắp ra mắt có tên Ghen (cũng là tên một nhạc phẩm mà nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy viết riêng cho cô), gồm những bài hát theo phong cách Jazz.

Nhưng cô kiên quyết từ bỏ và thử sức với những cái mới, mặc sự can ngăn của gia đình. Để rồi cô một lần xuất hiện tại VTV-Bài hát tôi yêu, sau đó biến mất; xuất hiện với album Nửa hồn thương đau, lại xuất hiện tại Chuông reo là bắn - và người ta cho rằng cô đang cố tạo scandal bằng cách đóng những cảnh phim gợi cảm. Có một vai cá tính trong phim truyền hình Ghen, rồi cô biến mất lần nữa và giờ đây sắp tái xuất ở một phim truyền hình nhiều tập khác, sắp thêm một VCD mà cô tin rằng sẽ gây ngạc nhiên. 

Hỏi cô sao cứ phải từ bỏ điều này, kiên quyết điều kia, hay chưa lần nào đính chính cho những điều tiếng về mình. Cô lắc đầu: “Để làm gì hả chị, khi người ta hiểu sai về mình. Còn khi từ bỏ là mình muốn chứng minh điều gì đó không phải dành cho mình hoặc nếu tiếp tục thì cũng chưa phải là hay nhất”.  

Như lại quay đi, mắt nhung xa xăm, có những lúc đã nản, bởi mệt mỏi và thấy phù phiếm, không bình an, nhưng nếu xin thôi, cô sẽ thành người không “vượt qua chính mình”. Cô cười, “chị đừng nghĩ em buồn, bởi mắt em nó thế”. 

Hỏi về chuyện riêng tư, cuộc sống mưu sinh, thu nhập, bạn bè và tình yêu, Như bảo: “Chuyện của em nhiều người trong giới biết, bởi em chẳng thích điều gì khó hiểu, mập mờ hay thiếu sự tường minh. Từ ngày vào con đường ca hát, anh Huy (NS Nguyễn Nhất Huy - PV) là người hướng dẫn và định hướng em, cũng là tình yêu duy nhất từ khi bước chân lên TPHCM, khi ở đây em không nhiều bạn bè, ít giao du. Em không nói trước điều gì mà chưa chắc chắn, nhất là chuyện tình yêu. Em luôn chờ đợi một sự dừng chân, vì gia đình là sự nghiệp lớn nhất của người phụ nữ, nhưng cũng bởi thế mà em muốn “chắc ăn” hơn” (cười). 

Hỏi sao cô không thi hoa hậu hay làm người mẫu, bởi cô gần như hội đủ các tiêu chuẩn mà những cuộc thi sắc đẹp cần. Cô cười to, nếu ước mơ nhỏ người ta có thể tự thực hiện được, còn ước mơ cao vời quá thì phải có sự “giúp sức”, mà như thế thì… mỏi mệt lắm, em không can đảm để trở thành một cô gái thời thượng.  

Xin hãy tưởng tượng có nhiều con đường để đi, có con đường ngắn đi nhanh tới đích, mà ồn ào và khói bụi, có con đường đầy hoa rải thảm mà nhiều gai, có con đường yên ắng bằng phẳng dù đích đến rất xa, nhưng Như sẽ chọn con đường thứ ba, bởi như thế Như sẽ không vấp. 

Chia tay Như vào một buổi chiều hết nắng, với cái cười chân quê dịu dàng, “tiếc quá cho chị bởi em không có chuyện giật gân nào cả”. Người viết thì chẳng sao, lại thấy vui vì giữa bộn bề xung quanh, Như ngồi đó tóc dài mượt, mắt đen láy, qua cửa kính nhìn vào dòng xe cộ mà tận hưởng chút bình yên vốn có của mình. Đẹp như một bức tranh. 

Theo Thanh Xuân

VTC

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi lộ loạt ảnh cưới gây sốt

Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi lộ loạt ảnh cưới gây sốt

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau hai năm kể từ lễ ăn hỏi và đón con trai đầu lòng, ca sĩ Hồ Quang Hiếu cùng bà xã Tuệ Như sẽ chính thức tổ chức tiệc cưới vào ngày 19/9.

“Ông vua” đắt show hội chợ nhất miền Tây: Vào nghề cát-xê chỉ 20 nghìn đồng/đêm, thời đỉnh cao con số gấp 500 lần

“Ông vua” đắt show hội chợ nhất miền Tây: Vào nghề cát-xê chỉ 20 nghìn đồng/đêm, thời đỉnh cao con số gấp 500 lần

Giải trí - 6 giờ trước

“Ông vua nhạc miền Tây” giữ hình ảnh giản dị thay vì chọn sân khấu hào nhoáng.

Trao giải cuộc thi Review sách 'Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025': Thắp sáng ngọn lửa yêu văn chương

Trao giải cuộc thi Review sách 'Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025': Thắp sáng ngọn lửa yêu văn chương

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Cuộc thi đã trở thành một sân chơi sáng tạo, trí tuệ, nơi độc giả có cơ hội chia sẻ cảm nhận sâu sắc về những cuốn sách yêu thích, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, tri thức tới cộng đồng.

NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trước

NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trước

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hồi tưởng về bộ phim "Lửa trung tuyến", NSND Ngọc Lan đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn và chuyện tình đẹp như mơ với NSND Ngô Mạnh Lân.

Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hương Ly - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 bất ngờ thông báo sắp tổ chức đám cưới, lần hiếm hoi khoe rõ mặt vị hôn phu.

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.

Top