Dùng súng “nói chuyện” với “thượng đế”

| Xã hội

Giadinh.net - Khoảng 21 giờ ngày 02/06, tại Khách sạn Hoàng Ngân (TP Hà Tĩnh) đã xẩy ra xô xát giữa chủ khách sạn với khách hàng.

Ngay sau đó, ông Giáp (chủ Khách sạn ) đã chạy vào nhà, mang khẩu súng thể thao ra hăm dọa... Khách và chủ đã giằng co, cuối cùng các “ thượng đế” (trong đó có anh Lưu Việt Anh, 39 tuổi, trú ở tổ 9, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đã giằng được súng, cho nên tai họa chưa xẩy ra.
 
Trong quá trình giằng co, Lưu Việt Anh đã bị kính vỡ từ cửa phòng làm bị thương ở tay và chân.
 

Khách sạn Hoàng Ngân 2, nơi xảy ra sự việc và khẩu súng mà ông Giáp, chủ KS dùng để "nói chuyện" với khách sau khi xô xát.

 
Thiếu tá Trần Công Hiền - Đội trưởng Đội CSHS cho biết:  “Sự việc ông Giáp dùng súng trong lúc xô xát với khách là có thật, còn diễn biến của sự việc trên chúng tôi đang khẩn trương làm rõ. Trong ngày mai, chúng tôi sẽ làm việc với các đối tượng liên quan”. 

Hiện, khẩu súng thể thao mà ông chủ khách sạn Hoàng Ngân dọa bắn khách đang được anh Lưu Việt Anh cất giữ và giao nộp lại cho cơ quan công an. 

                                                                      Văn Lê

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.