Đường vắng lặng, chùa đông đúc sáng mùng 1 Tết
GiadinhNet - Sáng mùng 1 Tết, đường phố vắng vẻ thanh bình, người dân đổ về những ngôi chùa linh thiêng đề cầu an, cầu lộc đầu năm.
Trái ngược với hình ảnh vắng vẻ, thưa thớt người và xe đi lại trên đường phố như ngày thường. Sáng mùng 1 Tết, Hà Nội yên bình trên mọi ngả đường, người dân vẫn còn ở nhà sau đêm giao thừa thức khuya. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn giữ thói quen đi lễ chùa đầu năm để cầu xin may mắn, tài lộc trong năm mới.
Vào sáng mùng 1 Tết, các chùa nổi tiếng của Hà Nội như: Quán Sứ, Phúc Khánh, Trấn Quốc… tấp nập người dân, Phật tử ở Hà Nội và các địa phương lân cận tới lễ Phật đầu năm. Điểm dễ dàng nhận thấy dù rất đông nhưng người dân ý thức xếp hàng để vào chùa, cảnh tiền lẻ, vàng mã “thả” tứ tung không còn như trước.
Tại chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa), ngay từ đêm 30 Tết cho đến rạng sáng mùng 1 Tết vẫn tấp nập người dân vào lễ Phật, cầu xin lộc đầu năm. Buổi sáng cho đến buổi trưa mùng 1 Tết, chùa vẫn rất đông, lúc nào cũng có hàng nghìn người ở trong chùa. Phía ngoài, lực lượng công an làm việc rất vất vả để tránh ùn tắc giao thông.
![]() |
|
Sáng mùng 1 Tết, người dân tấp nập đi chùa Phúc Khánh. |
![]() |
|
Lối vào chùa, người dân xếp hàng nhích từng chút một để vào chùa. |
![]() |
|
Lối vào nhỏ, nên phải đi rất lâu mới vào được bên trong chùa. |
![]() |
|
Các gian thờ trong chùa người dân phải chờ rất lâu để vào trong lễ Phật. |
![]() |
|
Ngay cả ngoài sân cũng tập trung rất đông người. |
![]() |
|
Người dân dâng hương, khấn bái cầu xin may mắn trong năm mới. |
![]() |
|
Nhiều người đóng công đức cho nhà chùa. |
![]() |
|
Tại một ngách nhỏ lối ra, nhiều bạn trẻ đứng bán muối cho khách thập phương. |
![]() |
|
Mua cành lộc đầu năm. |
![]() |
|
Dịch vụ trông xe cũng "hốt bạc" dịp này với giá 20 nghìn đồng một xe máy. |
T.Hằng
Thông báo









