Em chồng ôm con về nhà khóc lóc, tôi vừa thốt ra một câu an ủi thì bị em ấy lườm cháy mặt, còn mẹ chồng hầm hầm đuổi tôi đi

| Tâm sự

Tôi vừa dứt lời thì em chồng lập tức nín khóc và lườm tôi một cái cháy mặt. Mẹ chồng quay sang mắng tôi xối xả rồi chỉ thẳng mặt tôi đuổi đi.

Em gái chồng tôi lập gia đình năm ngoái và vừa sinh con được gần một tháng. Vốn em ấy muốn về nhà mẹ đẻ ở cữ nhưng gia đình chồng không cho. Dự định hết một tháng thì em chồng mới được đưa con về bên ngoại chơi.

Nhưng tối qua em ấy bất ngờ ôm con về nhà, lúc ấy đã gần 12h đêm. Em chồng vừa về đã nhào vào lòng mẹ khóc nức nở, kể lể em ấy ở nhà chồng bị đối xử tệ bạc thế nào. Lúc bầu bí chẳng được nghỉ ngơi, bụng to vượt mặt vẫn phải lau nhà, dọn dẹp. Lúc đẻ còn đau vết khâu nhưng mẹ chồng không trông cháu giúp, đêm hôm em ấy vẫn phải thức đêm chăm con. Vừa đẻ được 10 ngày mà mẹ chồng đã bắt dậy làm việc nhà. Bà viện cớ ngày xưa các cụ đẻ 1,2 ngày đã đi làm ầm ầm, cho em ấy nghỉ 10 ngày đã là nhiều rồi.

Với kế hoạch về ngoại khi đầy tháng bé, mẹ chồng em ấy chỉ cho về 2 ngày chứ không được chơi lâu. Bà bắt em chồng về sớm còn phụ bà bán hàng và làm việc nhà. Thêm nhiều chuyện vụn vặt khác khiến em chồng uất tức và căm phẫn, ôm con về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm.

Em chồng ôm con về nhà khóc lóc, tôi vừa thốt ra một câu an ủi thì bị em ấy lườm cháy mặt, còn mẹ chồng hầm hầm đuổi tôi đi - Ảnh 1.
Tôi vừa dứt lời thì em chồng lập tức nín khóc và lườm tôi một cái cháy mặt. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng xuýt xoa thương con gái, bảo em chồng nếu không ở được thì đem con về đây ở với bà. Tôi đứng bên cạnh thấy cũng thương em chồng, liền cất lời an ủi: "Thôi em ạ, phận làm con phải nghe lời bố mẹ chồng, biết làm thế nào được. Hơn nữa mẹ chồng nào cũng như vậy cả thôi. Chị cũng từng phải chịu cảnh như em nên chị hiểu hết mà. Cố gắng nhẫn nhịn cho nhà cửa êm ấm, để con không thiếu cha".

Tôi vừa dứt lời thì em chồng lập tức nín khóc và lườm tôi một cái cháy mặt. Mẹ chồng quay sang mắng tôi xối xả rồi chỉ thẳng mặt tôi đuổi đi. Bà bảo không có loại con dâu hỗn láo, đâm chọc nhà chồng, bóng gió mỉa mai mẹ chồng như tôi. Tôi dĩ nhiên không bỏ đi thật, kệ bà mắng một lúc rồi cũng thôi.

Những điều tôi nói đều là sự thật, với thành ý mong em ấy về đoàn tụ với chồng. Những gì em ấy vừa trải qua thì tôi cũng được mẹ chồng cho nếm thử hết rồi. Khi trước tôi cũng ấm ức y như em ấy nhưng mọi người xung quanh đều khuyên tôi nhẫn nhịn, chịu đựng. Và tôi đã nghe theo, chấp nhận thực tế phũ phàng để giữ gìn hôn nhân của mình cho đến nay.

Đúng là tôi nói thẳng thật quá nên động chạm tới mẹ chồng. Có điều tôi không cố ý cạnh khóe mẹ chồng đâu, chỉ là buột miệng nói mà không suy nghĩ kỹ. Nhưng mà cũng nực cười quá chị em nhỉ. Mẹ chồng đối xử với tôi chẳng ra sao nhưng lại mong con gái bà đi làm dâu được nhà chồng cưng như trứng mỏng. Mẹ chồng nào mà chẳng là mẹ chồng, con dâu nào mà chẳng là con dâu, điều gì bản thân không muốn thì đừng làm với người khác chứ!

(Xin giấu tên)

Theo P.G.G (Pháp Luật & Bạn Đọc)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.