Em có thai với người yêu cũ, nhưng anh ấy đang có gia đình
Xin mọi người tư vấn giúp em với, em đang rất lo lắng khi vừa phát hiện mình có thai với người yêu cũ, nhưng chúng em bây giờ không thể đàng hoàng đến được với nhau.

Ảnh minh họa: Getty Images
Em chưa dám nói chuyện này với ai, kể cả mẹ. Ngay khi phát hiện ra 2 vạch, điều đầu tiên em nghĩ đến là gọi cho anh ấy.
Trong tâm trạng rất hoang mang, sợ hãi, em bảo anh ấy: "Anh ơi, em có thai rồi". Em không thấy đầu dây bên kia nói gì, hoàn toàn im lặng mất vài chục giây ấy. Xong anh bảo "chờ anh đến rồi nói chuyện" là em đã đoán được chuyện sẽ chẳng lành.
Anh ấy tới, việc đầu tiên là nhăn nhó trách em không phòng bị cẩn thận để tai họa này xảy ra. "Hôm ấy xong xuôi anh đã bảo em phải uống ngay thuốc tránh thai khẩn cấp vào, sao lại có thai được!". Hôm ấy đúng là anh đã dặn em như vậy, tại chúng em làm chuyện ấy vào lúc bất ngờ quá, không kịp chuẩn bị bao cao su. Nhưng nhẩm chu kỳ thì em nghĩ rằng phải vài ngày nữa mới qua giới hạn an toàn, nên em kệ, không uống thuốc, em sợ hại người ấy, chứ thai thì có phải dễ mà dính đâu. Cuối cùng thì…
Anh ấy bảo em là cái thai mới 5-6 tuần, còn chưa có nhịp tim đâu, chưa thành người, em nên bỏ đi cho khỏi rắc rối, anh ấy sẽ cho em tiền để làm. Nhưng anh ấy không đưa em tới bệnh viện được, nhỡ ai nhìn thấy lại lằng nhằng, em phải tự mà đi. Nhất định không được để đẻ đâu vì anh không muốn gia đình anh tan nát, vợ anh cũng đang có thai kia kìa.
Nói về vợ anh, xin mọi người đừng ném đá em là tiểu tam và phá hoại hạnh phúc của người ta, bởi hạnh phúc chị đó đang có là giật từ em mà có. Lẽ ra người ở vị trí vợ bây giờ phải là em mới đúng, nhưng chị đó dựa vào gia cảnh giàu có, dựa vào mối quan hệ giữa hai bên bố mẹ mà cướp anh của em. Chúng em yêu nhau trước, chị ấy là người đến sau nhưng lại đường đường chính chính thành vợ. Sau đám cưới với chị ấy, người yêu cũ vẫn thương em. Anh nói đời này chỉ yêu mãi mình em và vẫn muốn mang lại cho em hạnh phúc.
Hạnh phúc của em là được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, được ở gần bên anh ấy bất kể mai này có ra sao. Nhưng em chưa lường trước được chuyện em dính bầu sớm như vậy. Em cứ nghĩ từ từ, đợi một thời gian, anh bỏ vợ, giải quyết xong chuyện gia đình đã…
Giờ em phải làm thế nào đây khi anh nằng nặc bắt em phải bỏ đi? Nhìn vào tiềm lực gia đình thì em cũng chẳng đủ khả năng sinh con rồi nuôi nó một mình, em càng không muốn làm khổ bố mẹ em nhưng bỏ con khi nó còn chưa được làm người thì tội em nặng quá. Trách nhiệm của người yêu cũ em đến đâu trong chuyện này? Anh ấy có quyền đòi em bỏ thai như vậy không?
Theo Dân Trí
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 12 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 12 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.